Hiện tượng ảnh chế sau 10 năm nổi tiếng: Xinh đẹp và vẫn 'nguy hiểm'

Hơn 10 năm từ khi trở thành hiện tượng ảnh chế, cuộc sống của Zoe Roth không còn hào quang của sự nổi tiếng. Cô hài lòng khi trở thành sinh viên tại Đại học American.

Hiện tượng ảnh chế 'Cô bé thảm họa' Zoe Roth (18 tuổi) bất ngờ nổi tiếng sau khi xuất hiện trong một bức ảnh với biểu cảm kỳ lạ năm 4 tuổi và nhanh chóng trở thành "hiện tượng ảnh chế".

Nếu là một người thường xuyên sử dụng mạng xã hội, hẳn bạn từng bắt gặp bức ảnh chế của “Disaster girl” (tạm dịch: Cô bé thảm họa). Cụ thể đó là gương mặt với biểu cảm "nguy hiểm", thường được ghép trong ảnh một vụ tai nạn hay sự kiện không may với ngụ ý rằng: Ta chính là thủ phạm.

"Cô bé thảm họa" từng một thời làm mưa làm gió cộng đồng mạng với gương mặt của mình. Đã hơn 10 năm trôi qua, nhiều người tò mò về cuộc sống hiện tại của hiện tượng ảnh chế.

Nổi tiếng nhờ bức ảnh để đời

Theo Knowyourmeme - chuyên trang cung cấp thông tin về những tấm ảnh chế nổi tiếng trên thế giới - bức ảnh “Cô bé thảm họa” được chụp năm 2004, trong một cuộc diễn tập của sở cứu hỏa địa phương tại Mebane (Bắc Carolina, Mỹ).

Trong khi lính cứu hỏa đang dập tắt đám cháy, gia đình ông Dave Roth sống cách đó 2 dãy nhà cũng có mặt theo dõi cuộc diễn tập. Vốn là một người yêu thích nhiếp ảnh, ông Dave không thể bỏ lỡ cơ hội ghi lại những khoảnh khắc thú vị.

Zoe Roth bất ngờ nổi tiếng nhờ biểu cảm kỳ lạ trong bức ảnh chụp năm 4 tuổi.

Zoe Roth bất ngờ nổi tiếng nhờ biểu cảm kỳ lạ trong bức ảnh chụp năm 4 tuổi.

Khi đó, Zoe Roth, cô con gái 4 tuổi của ông bất ngờ lọt vào một trong những khung hình với biểu cảm kỳ lạ: Cô bé quay lưng lại phía đám cháy, trên môi là nụ cười bí hiểm khiến nhiều người không khỏi liên tưởng rằng cô là thủ phạm.

Vì biết lý do thực sự của đám cháy nên ông Dave khi đó không quá quan tâm đến bức ảnh. Đến năm 2007, ông Dave mới đăng tải bức ảnh lên diễn đàn lưu trữ hình ảnh Zooomr với tên gọi đầu tiên là “Firestarter” (tạm dịch: Kẻ bắt đầu đám cháy).

Tuy nhiên, bức hình không nhận được nhiều chú ý cho đến khoảng cuối năm, khi ông quyết định đem nó tham dự một cuộc thi về nhiếp ảnh do tạp chí địa phương tổ chức và được chọn để xuất bản.

Vẻ mặt "nguy hiểm" của cô bé 4 tuổi nhanh chóng được dân mạng chế ảnh rầm rộ.

Bức ảnh trở thành hiện tượng của tháng khi thu về cho tạp chí hơn 95.000 lượt xem. Hình ảnh cô bé với nụ cười bí hiểm cũng được nhiều diễn đàn như Digg, TrendHunter, eBaum's World Forum... chia sẻ rộng rãi. Cái tên “Firestarter” cũng được đổi tên thành “Disaster Girl”.

Hiện tượng 'khuynh đảo' mạng xã hội

Vẻ mặt bí hiểm và đầy thách thức của cô bé 4 tuổi nhanh chóng trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho những người yêu thích chế ảnh trên mạng.

Hàng loạt ảnh chế liên quan đến Zoe liên tục phủ sóng mạng xã hội đến những năm 2011. Từ hình ảnh các vụ tai nạn, thiên tai hay trò chơi khăm ai đó được ghép với khuôn mặt “gian tà” của Zoe đều hợp đến không ngờ.

Zoe Roth giờ đã là sinh viên đại học.

“Từng có một anh chàng Tây Ban Nha ngỏ ý mua lại bản quyền vĩnh viễn của bức ảnh song tôi từ chối. Tôi không biết anh ta sẵn sàng trả mức giá nào nhưng tôi chỉ muốn giữ và bảo vệ nó (bức ảnh)”, ông Dave chia sẻ trên tờ The Sun về bức ảnh của mình.

Sự nổi tiếng của “Cô bé thảm họa” khiến nhiều người liên tưởng tới trường hợp của các “thánh ảnh chế” trên mạng xã hội như “Success Kid” (tạm dịch: Cậu bé thành công) Sammy Griner hay “Thánh nhọ” Brian. Tất cả đều có điểm chung là sở hữu câu nói hoặc khoảnh khắc “xuất thần” thú vị.

Ít người còn nhận ra

Đã hơn 10 năm từ ngày trở thành hiện tượng mạng, “Cô bé thảm họa” ngày nào giờ đã là thiếu nữ 18 tuổi xinh đẹp, duy chỉ có ánh nhìn “nguy hiểm” vẫn không thể lẫn vào đâu.

Hiện cô theo học Chuyên ngành Nghiên cứu quốc tế và tiếng Trung Quốc tại Đại học American.

Chia sẻ với Zing.vn, Zoe coi sự nổi tiếng trong quá khứ như một kỷ niệm đẹp mà không phải ai cũng có cơ hội được trải nghiệm.

10X xem sự nổi tiếng trong quá khứ như một trải nghiệm đáng nhớ.

“Cái tên ‘Disaster girl’ dường như đã gắn liền với cả tuổi thơ của tôi. Cuộc sống hiện tại của tôi không có nhiều thay đổi và cũng rất ít người nhận ra tôi là nhân vật bị chế ảnh trừ những người thân trong gia đình”, 10X tâm sự.

Có lần, bạn trai cũ của Zoe vô tình phát hiện cô chính là “Disaster girl” đình đám một thời. “Anh ấy thực sự bất ngờ và thích thú vì không ngờ bạn gái mình từng ‘nổi tiếng’ đến vậy”, nữ sinh hài hước.

Ở tuổi 18, Zoe tự nhận bản thân có tính hướng ngoại, thích tụ tập với bạn bè và trải nghiệm những nền văn hóa khác nhau. Trang cá nhân có hơn 8.000 người theo dõi của 10X thường xuyên cập nhật những hình ảnh vi vu cùng nhóm bạn.

Hiện tại, Zoe trong thời gian nghỉ hè và có công việc làm thêm ở 2 nhà hàng tại bang Nevada.

Chia sẻ về ngành học đang theo đuổi, 10X cho biết cô đã làm quen với tiếng Trung Quốc từ nhỏ và có thời gian học tập tại đất nước này. Được làm việc ở Bộ Ngoại giao trong tương lai là mong ước của nữ sinh 18 tuổi.

Ánh Hoàng
Ảnh, Clip: Knowyourmeme, Instagram NV

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hien-tuong-anh-che-sau-10-nam-noi-tieng-xinh-dep-va-van-nguy-hiem-post867744.html