Đón Xuân trên những ngọn sóng Biển Đông

Một mùa Xuân mới lại đến, trên khắp nẻo đường, biên cương, hải đảo đang rộn ràng sắc Xuân. Thế nhưng với người lính thực hiện nhiệm vụ trên các con tàu tại thêm 1 cái Tết không được đoàn tụ cùng gia đình vì nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc.

Ngày cuối năm, khi cái Tết đã cận kề thì những cán bộ chiến sĩ (CBCS) tàu Trường Sa 14, Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân rời cảng thực hiện nhiệm vụ trực Tết trên vùng biển Trường Sa.

Thượng úy Vũ Văn Huynh, Thuyền trưởng tàu Trường Sa 14, cho biết, chuyến đi biển dự kiến sẽ kéo dài hơn 3 tháng, vì vậy, cấp ủy, chỉ huy tàu đã tranh thủ tổ chức đón Tết sớm ngay tại cảng cho anh em trên tàu. Mặc dù xa gia đình, người thân, song các CBCS tàu luôn tỏ rõ quyết tâm, khắc phục những khó khăn trong điều kiện xa đất liền, trực Tết trên vùng biển đảo trọng điểm.

Cán bộ chiến sĩ tàu CSB8003 vận chuyển hàng hóa xuống tàu đi trực Tết.

Cán bộ chiến sĩ tàu CSB8003 vận chuyển hàng hóa xuống tàu đi trực Tết.

Thượng úy Đặng Văn Nhung, Chính trị viên Tàu Trường Sa 14 chia sẻ, bất cứ ai làm việc trên tàu đều phải xác định rõ tư tưởng và bản lĩnh chính trị. Chuyến đi nối tiếp chuyến đi, nhiều lần sau chuyến trực dài ngày trên biển vừa trở về bờ, tàu lại nhận lệnh xuất bến đi thực hiện nhiệm vụ là điều bình thường. Năm nay, tàu tiếp tục nhận lệnh đi thực hiện nhiệm vụ trực Tết trên vùng biển đảo Trường Sa trong những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên Đán.

Để chuẩn bị đón 1 cái Tết trên biển vui và đấm ấm, tàu đã có kế hoạch tổ chức cho anh em chu đáo các hoạt động trong đêm Giao thừa. Thời khắc năm cũ sang năm mới trên biển thật đặc biệt, sau khi kéo 3 hồi còi chào năm mới, toàn bộ cán bộ chiến sĩ tàu sẽ quây quần bên nhau cùng chúc nhau năm mới bình an, các hoạt động như hái hoa dân chủ, liên hoan văn nghệ, tìm hiểu Tết cổ truyền của mỗi miền quê để vơi đi nỗi nhớ nhà. Tuy nhiên, trên tinh thần vui Xuân không quên nhiệm vụ.

Cán bộ chiến sĩ tàu Trường Sa 14 gói bánh chưng đón Tết

Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Lê Trọng Hiệp, nhân viên tàu Trường Sa 14 đã có 6 năm đón Tết trên biển. Với anh Hiệp thì đó là niềm tự hào của người lính biển, bởi theo anh, đón Tết trên biển có nhiều điều đặc biệt. Dẫu sóng to gió lớn, song được quây quần bên đồng đội, được canh biển để nhân dân đón Tết yên bình là niềm vinh dự lớn của bản thân anh cũng như những cán bộ chiến sĩ trên con tàu Trường Sa 14.

Còn với Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thế Tài, nhân viên máy tàu Trường Sa 14 thì đây là lần đầu tiên anh sẽ được đón Tết trên biển, cảm xúc háo hức đan xen vui buồn bởi anh vừa cưới vợ được tròn 1 tháng. Xa gia đình, người thân, anh đã động viên gia đình và người vợ trẻ yên tâm vì anh thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền để đất liền yên tâm vui Tết đón Xuân.

CBCS Tàu CSB8003 trang trí ban thờ Tết trên tàu.

Cũng như Tàu Trường Sa 14, những người lính trên con tàu Cảnh sát biển 8003 (CSB8003), Hải đội 111, Hải đoàn 11, BTL Vùng Cảnh sát biển 1 cũng rời bến trong những ngày Tết đến Xuân về mang theo tình cảm, tình yêu của đất liền gửi gắm. Tết năm nay, tàu CSB8003 thực hiện nhiệm vụ trực chốt bảo đảm an toàn an ninh, trực sẵn sàng chiến đấu, chống buôn lậu, gian lận thương mại, tìm kiếm cứu nạn và phòng chống dịch Covid-19 trên vùng biển Bạch Long Vĩ.

Thượng úy Lại Vĩnh Đại - Thuyền trưởng tàu CSB 8003 cho hay: Cấp ủy, Chỉ huy tàu đã làm tốt công tác chuẩn bị trên tất cả các mặt, đã quán triệt đến 100% cán bộ, chiến sĩ trên tàu về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ và các chỉ thị của trên về công tác sẵn sàng chiến đấu và tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Thường xuyên rà soát, động viên tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ để yên tâm thực hiện nhiệm vụ trong dịp Tết.

Cán bọ chiến sĩ Tàu Trường Sa 14 ra khơi trực Tết.

Rời bến trong những ngày cận Tết Nguyên Đán, mỗi CBCS tàu CSB8003 đều có cảm xúc riêng nhưng tất cả đều chung cảm nhận tình đồng đội ấm áp, chân thành. Điều này đã giúp nhiều chiến sỹ trẻ lần đầu đón tết trên tàu, trên biển phần nào vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ quê, vững lòng bám trụ nơi mênh mông sóng nước, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Thiếu úy Trịnh Văn An - Trưởng Ngành Hàng hải- Thông tin- tàu CSB 8003 bày tỏ: “Lần đầu tiên được thực hiện chuyến tuần tra, kiểm soát trên biển trong dịp Tết Nguyên đán, tôi cảm thấy xúc động, nhớ gia đình, người thân. Trên cương vị là Trưởng ngành Hàng hải- Thông tin, tôi đã xác định rõ nhiệm vụ của bản thân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

CBCS tàu CSB8003 trang trí phòng đón Xuân trên tàu.

Còn Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp Phạm Đức Dương, nhân viên Radar, tàu CSB8003 chia sẻ, hơn 28 năm trong quân ngũ, nhiều năm được đón Tết trên biển và trực tại đơn vị cùng đồng đội nhưng mỗi năm lại có điều đặc biệt riêng. Đón Xuân trên biển là niềm tự hào của người lính nên anh cũng như mỗi cán bộ chiến sĩ tàu CSB8003 luôn cố gắng để hoàn thành nhiệm tốt nhiệm vụ được giao, giữ gìn bình yên mùa xuân nơi biển, đảo của Tổ quốc, đồng thời, động viên những chiến sĩ trẻ lần đầu đốn Tết xa nhà, cùng đồng đội nâng cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

“Tàu là nhà, biển cả là quê hương”, trong niềm vui của mùa Xuân mới đang đến gần, những người lính trên tàu Trường Sa 14 và tàu CSB8003 đón Xuân trên những ngọn sóng. Dẫu còn vô vàn khó khăn nơi đầu sóng ngọn gió, song mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn xác định tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, hy sinh hạnh phúc riêng để hoàn thành tốt trọng trách được giao, giữ gìn bình yên vùng biển, đảo cho đất liền vui Tết đón Xuân./.

Thu Lan/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/don-xuan-tren-nhung-ngon-song-bien-dong-836426.vov