Hiện trường vụ trực thăng lao vào tòa nhà chọc trời tại Mỹ
Còi báo động của hàng chục xe cứu hỏa vang lên khắp khu vực, giao thông bị ngưng trệ và các văn phòng ở khu vực nhộn nhịp nhất của thành phố phải sơ tán sau khi trực thăng lao vào nhà chọc trời tại New York.
Vụ tai nạn xảy ra vào chiều 10/6 (giờ địa phương), trong một ngày thời tiết có mưa và u ám. Chiếc trực thăng đã lao vào tòa nhà AXA cao 229m. Địa điểm rơi trực thăng cách Tháp Trump, nơi có một căn hộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump, khoảng 0,8 km.
Theo điều tra, chiếc trực thăng cất cánh từ một sân bay trực thăng ở phía Đông Manhattan lúc 13h32 và rơi xuống tòa nhà 11 phút sau đó.
Phi công thiệt mạng được xác định là Tim McCormack, một phi công kỳ cựu được đào tạo bài bản, có kiến thức địa hình địa phương và đã bay ở khu vực này trong nhiều năm.
Ông Nathan Hutton, người làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin cho ngân hàng Pháp BNP Paribas trên tầng 29, cho biết tòa nhà rung chuyển khi chiếc trực thăng đâm vào mái nhà.
Mộc Miên (Theo New York Times, USA Today)