Hiện trường vụ nổ gas ở TP HCM khiến 2 mẹ con chết thảm

Sau vụ nổ gas ở TP HCM, đến 15h, thi thể mẹ con bé My được đưa ra khỏi căn nhà cháy trên đường Lũy Bán Bích, quận Tân Phú.

Sáng18/10, một vụ nổ gas ở TP HCM đã gây ra hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại quán hủ tiếu dê số 514 đường Lũy Bán Bích (gần giao lộ với Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú).Theo thông tin từ người dân, khoảng 10h cùng ngày, một tiếng nổ lớn phát ra từ quán, ngay sau đó lửa cháy nghi ngút. Người dân dùng bình chữa cháy tại chỗ và nước dập lửa nhưng không thành.

Phía bên trong quán, nhiều thực khách cùng nhân viên tháo chạy ra ngoài cầu cứu. Các cửa hàng bên cạnh di chuyển hàng hóa ra xa để tránh đám cháy lan rộng.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC quậnTân Phú đã huy động 7 xe chữa cháy cùng hơn 40 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Người hiếu kỳ tập trung rất đông theo dõi khiến giao thông ùn tắc nghiêm trọng.

Người thân của 2 nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy đứng khóc bên ngoài.

Khi lực lượng chức năng dập tắt lửa, vào bên trong kiểm tra thì phát hiện người phụ nữ cùng con gái đã chết cháy trên gác lửng. Một số người không cầm được nước mắt khi nhận tin dữ.

Đến 11h cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt. Tuy nhiên, toàn bộ căn nhà đã bị cháy đen.

Đến 15h, thi thể mẹ con bà Kiều được đưa ra khỏi căn nhà.

Ông Nguyễn Văn Bối (70 tuổi), chủ cửa hàng giày dép bên cạnh cho biết: "Tiếng nổ rất lớn, ngọn lửa bùng cháy lan nhanh. Mọi người hô hào và dập lửa nhưng bất thành”.

Sau khi dập tắt đám cháy, nhà chức trách đóng cửa quán để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trên mái nhà bên cạnh, nhân viên cửa hàng xe máy dùng nước dội vào hiện trường.

Một số người hỗ trợ lực lượng chức năng xem xét hiện trường.

Theo Zing

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/doc-30s/hien-truong-vu-no-gas-o-tp-hcm-khien-2-me-con-chet-tham-575500.html