Hiện trường thảm khốc 'như chiến trường' của vụ xả súng ở New Zealand
Hai vụ xả súng liên tiếp tại hai nhà thờ Hồi giáo ở New Zealand khiến con số thương vong ước tính là hàng chục người. Nhân chứng miêu tả hiện trường nhà thờ 'đầy máu và thi thể'.
Chiều 14/3, hai vụ xả súng liên tiếp đã xảy ra tại thánh đường Hồi giáo Masjid Al Noor ở trung tâm Christchurch và thánh đường Linwood Masjid ở ngoại ô Christchurch, New Zealand, theo cảnh sát địa phương. Trang tin Stuff.nz (New Zealand) dẫn nhiều nguồn tin cho biết ít nhất 9 người được xác nhận đã thiệt mạng trong vụ xả súng và con số này có thể lên tới 30 người. Cảnh sát địa phương vẫn chưa đưa ra con số thương vong cụ thể. Ảnh: AP.
Ngay khi biết tin về vụ việc, nhiều người dân quanh khu vực tỏ ra rất lo lắng và ngay lập tức liên lạc với người thân. Nhân chứng Len Peneha cho biết ông thấy một người đàn ông mặc áo đen đi vào thánh đường Masjid Al Noor ở trung tâm Christchurch vào khoảng 13h45. Sau đó ông nghe thấy tiếng súng, và nhiều người chạy ra khỏi thánh đường, hoảng sợ. Ảnh: AP.
Farhaan Farheez đang ở trong nhà thờ cầu nguyện với 100 người khác trước khi tay súng tiến vào. "Tôi không rõ tiếng súng bắt đầu từ lúc nào. Đó là điều bình thường bởi khi cầu nguyện chúng tôi không để ý mọi thứ xung quanh... Tiếng súng cứ liên tục nổ ra trong khi mọi người đang cầu nguyện. Tôi thấy hai người phụ nữ và bốn hoặc năm người đàn ông tử vong, phần còn lại bị thương nặng. Trong nhà thờ Hồi giáo có thể nhận thấy nhiều vết máu và thi thể. Nó giống như một bãi chiến trường", anh nói với Stuff.nz. Ảnh: AP.
Nhân chứng Syed Ahmed cho biết đầu tiên, hung thủ nhắm vào những người già đang ngồi cầu nguyện trên ghế. Sau đó, "hầu như tất cả đều bị bắn", Ahmed nói và cho biết ít nhất 8 người bị bắn, trong đó có khoảng 3 phụ nữ và hai người bạn của anh. Một trong những người thiệt mạng đã bị bắn vào đầu. Ahmed đã phải "cúi thấp người" và bò đến kho chứa đồ để thoát thân. Trong ảnh, một người đàn ông thất thần gọi điện bên ngoài nhà thờ Christchurch. Ảnh: AP.
Paneha, sống gần đó, nói tay súng chạy ra khỏi thánh đường, bỏ lại vật trông giống như vũ khí bán tự động trước nhà ông, và bỏ chạy. “Tôi thấy thi thể khắp nơi. Có 3 người ở hành lang, ở cửa dẫn vào thánh đường, và có người bên trong thánh đường”, ông nói. “Không thể tin nổi. Tại sao lại có người làm vậy với người khác. Thật kinh khủng”. Ảnh: Reuters.
Người bị thương nhanh chóng được xe cứu thương đưa tới bệnh viện Christchurch. Một người đàn ông giấu tên cho biết ông đang cầu nguyện trong nhà thờ khi nghe thấy tiếng súng nổ. Ông đã có thể chạy thoát ra ngoài nhưng khi nhìn lại, ông thấy vợ mình nằm chết trên lối đi. "Vợ tôi chết rồi", ông nói với vẻ đau khổ trong khi những người khác đang cầu nguyện cho vợ ông. Ảnh: AP.
Theo Zing.vn