Hiện trường hố 'tử thần' rộng hơn 50m2 ở Chương Mỹ, Hà Nội

Sáng 7/4, hố 'tử thần' tiếp tục sụt lún đến hơn 50m2 và chưa có dấu hiệu dừng lại. Các cơ quan chức năng vẫn đang phong tỏa khu vực và sơ tán nhiều hộ dân trong vùng nguy hiểm.

Sáng 7/4, lãnh đạo UBND xã Quảng Bị (Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết, cập nhật đến sáng 7/4, miệng hố đã mở rộng ra khoảng hơn 50m2.

Sáng 7/4, lãnh đạo UBND xã Quảng Bị (Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết, cập nhật đến sáng 7/4, miệng hố đã mở rộng ra khoảng hơn 50m2.

Khu vực hố "tử thần" xuất hiện ngay trước mặt tiền 3 ngôi nhà, xảy ra sau khi một hộ dân gần khu vực này khoan giếng.

Theo người dân tại đây, khi xảy ra sự việc, toàn bộ phần vỉa hè đã biến mất. Một cây lộc vừng cao khoảng 6m cũng bị hút trọn xuống hố. Sau khi sự việc xảy ra người dân rất hoang mang lo lắng.

Ghi nhận tại thời điểm 9h sáng 7/4, các cơ quan chức năng xã Quảng Bị đã phong tỏa khoảng 100m đường Phố Chợ, không cho người dân đi qua hay đến gần.

Dù vậy, rất đông người hiếu kỳ đến xem, bàn tán về "hố tử thần". Công an sở tại liên tục nhắc nhở, yêu cầu mọi người rời xa khỏi hiện trường.

Trước đó, khoảng 20 hộ dân sống cạnh khu vực "hố tử thần" đã được tạm di dời sang nơi khác ở. Theo lãnh đạo UBND xã Quảng Bị, phần hố đang có dấu hiệu sụt lún và tiếp tục mở rộng thêm. "Đêm qua, chúng tôi đo đạc thì hố rộng 30 m2, đến sáng nay thì tăng lên khoảng 50 m2", Chủ tịch xã Quảng Bị chia sẻ.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 6/4, một hộ dân trên địa bàn thôn Hai, xã Quảng Bị (huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) tổ chức khoan giếng bất ngờ bị sụt lún, tạo thành hố "tử thần" với diện tích lớn khiến nhiều hộ dân phải sơ tán khẩn cấp.

Khu vực miệng hố nằm trước mặt tiền ba căn nhà một tầng, ba tầng và năm tầng kinh doanh quán ăn, quầy thuốc và tiệm sửa xe. Sàn nhà của hiệu thuốc, cột điện cùng nhiều đồ đạc bị kéo tụt xuống phía dưới. Khu vực này cách sông Đáy hơn 1.500 m, cách vụ sụt hố ở xã Nam Phương Tiến (tháng 4/2020) khoảng 10km./.

Văn Ngân/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/hien-truong-ho-tu-than-rong-hon-50m2-o-chuong-my-ha-noi-848635.vov