Hiến thận cho cảnh sát từng bỏ tù mình

Cựu cảnh sát Terrell Potter từng bỏ tù Jocelynn James nhưng cũng là người giúp cô đứng lên làm lại cuộc đời.

Từ năm 2007 đến 2012, Jocelynn James (sống tại Alabama, Mỹ) bị bắt 16 lần vì tội trộm cắp và ma túy. Ký ức của cô về thời gian đó là những năm tháng tăm tối, không biết liệu có sống sót được không, theo Fox7.

"Tôi đã có một cuộc sống tồi tệ, làm nhiều điều không nên. Tôi thực sự lạc lối", cô nhớ lại.

Trong khoảng thời gian đáng quên đó của Jocelynn, Terrell Potter, cựu sĩ quan của Sở cảnh sát Phil Campbell, là người chứng kiến và không ít lần tiếp xúc với cô.

"Cô ấy như phát điên, ăn cắp, ma túy và làm những điều xấu. Tôi đã nhốt cô ấy vài lần", ông cho biết.

Sau 8 năm ra tù, cuộc sống của Jocelynn đã thay đổi tích cực nhờ cai nghiện. Kết quả đó có không ít công sức của Terrell, người đã đốc thúc, giúp đỡ cô thay đổi.

 Jocelynn được Terrell giúp đỡ quay về cuộc sống lương thiện.

Jocelynn được Terrell giúp đỡ quay về cuộc sống lương thiện.

Tháng 11 năm ngoái, Terrell phát hiện thận của mình bị hỏng, chỉ còn hoạt động được khoảng 5%. Các bác sĩ cho biết ông sẽ phải đợi 7 đến 8 năm để nhận được một quả thận hiến tặng.

"Tôi đã liên tục cầu nguyện, tìm kiếm khắp nơi người hiến tạng phù hợp cho mình", Terrell chia sẻ.

Thông qua mạng xã hội, Jocelynn biết tình trạng bệnh của cựu sĩ quan cảnh sát. Cô không mất nhiều thời gian để quyết định sẽ hiến tặng người từng bắt mình, cũng là vị ân nhân, một quả thận.

Sau khi thực hiện các kiểm tra, xét nghiệm, bác sĩ cho biết Jocelynn và Terrell hoàn toàn tương thích.

"Nếu phải liệt kê 100 người mà tôi nghĩ có khả năng hiến thận cho mình, Jocelynn sẽ không có tên trong danh sách. Thật không thể tin cô ấy sẵn sàng làm điều đó", cựu sĩ quan cảnh sát chia sẻ.

Sau ca phẫu thuật ghép thận, Terrell coi Jocelynn như con gái của mình.

Ngày 21/7, ca phẫu thuật ghép thận đã được thực hiện thành công, các chỉ số đều tốt.

Terrell giờ coi Jocelynn như con gái. Quả thận dường như tạo nên một mối quan hệ thân thiết và gắn bó hơn giữa hai người.

Jocelynn hiện điều hành một tổ chức phi lợi nhuận có tên The Place of Grace, cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ phụ nữ.

"Tôi muốn mọi người nhận ra rằng luôn có sự giúp đỡ dành cho họ. Điều gì từng xảy ra không quan trọng, chúng ta luôn có thể xoay chuyển tình thế", cô chia sẻ.

Mai An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hien-than-cho-canh-sat-tung-bo-tu-minh-post1128820.html