Hiến tặng bảo tàng 19 kỷ vật chiến tranh

Cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 đã lùi vào quá khứ, nhưng ký ức về những trận đánh và kỷ vật chiến tranh vẫn còn mãi trong tâm trí ông Vũ Ngọc Long, 73 tuổi, ở thôn Nhị Trai, xã Trừng Xá (Lương Tài, Bắc Ninh).

Ông Vũ Ngọc Long trao kỷ vật tặng Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh.

Hồi tưởng về những ký ức hào hùng năm xưa, ông Vũ Ngọc Long kể: Năm 1965, tôi lên đường nhập ngũ, tham gia trên các chiến trường từ Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Quãng Ngãi, Quảng Trị đến Mặt trận Đường 9-Nam Lào…

Hòa bình trở lại, ông Long vẫn giữ bên mình những kỷ vật chiến tranh mà ông mang về từ chiến trường, nơi bom đạn cày xới, sinh tử cận kề. Ông nâng niu từng kỷ vật và coi chúng như những báu vật. Ông xúc động, bồi hồi nói: “Đây là chiếc ba lô bạc sờn gói ghém những lá thư từ quê nhà. Chiếc bình tông đựng nước theo tôi khắp chiến trường; kia là đôi dép cao su cùng tôi trèo đèo. Những kỷ vật này nhắc nhở tôi phải biết trân trọng những gì đang có, sống gương mẫu, có trách nhiệm với gia đình, xã hội”.

Trong số những kỷ vật ấy, con dao găm dài 25cm là kỷ vật đáng nhớ nhất đối với ông. Ông Long cho biết: “Ngày 12-4-1972, tôi được đơn vị Z6, Binh chủng Đặc công, Ban chỉ huy tiền phương giao nhiệm vụ trinh sát lực lượng địch bên bờ sông Thạch Hãn. Trong quá trình bám nắm tình hình, tôi đánh giáp lá cà với lính Mỹ và dùng con dao găm này tiêu diệt địch”.

Mỗi kỷ vật của ông đều mang theo những câu chuyện cảm động về cuộc kháng chiến hào hùng của dân tộc. Sau nhiều năm gìn giữ, vừa qua, ông Vũ Ngọc Long đã hiến toàn bộ 19 kỷ vật chiến tranh của mình tặng Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh để tri ân các đồng đội và góp phần giáo dục thế hệ trẻ trân trọng những giá trị lịch sử, những người đã hiến dâng tuổi trẻ, máu xương cho Tổ quốc trong những năm tháng khói lửa chiến tranh.

Bài và ảnh: MAI HOÀNG HANH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/hien-tang-bao-tang-19-ky-vat-chien-tranh-562665