Hiến máu cứu sản phụ chửa ngoài tử cung bị vỡ

Bệnh nhân được phẫu thuật, hút máu ổ bụng (khoảng 1,5 lít máu), kẹp và cắt khối chửa vỡ ngay tại góc sừng bên phải.

Khoảng 13h30 ngày 5/5, bệnh nhân B.T.H. (31 tuổi, quê Yên Bái, tạm trú tại huyện đảo Bạch Long Vĩ), được đưa vào cấp cứu tại Trung tâm Y tế Quân dân y Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) trong tình trạng đau bụng suốt 3 ngày, thỉnh thoảng đau tăng lên, người mệt mỏi.

Qua khám và làm các xét nghiệm cận lâm sàng, bệnh nhân có dịch khắp ổ bụng, bụng chướng nhẹ, thiếu máu. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị chửa ngoài tử cung, vỡ thể ngập máu ổ bụng, phải mổ cấp cứu.

Ngay lập tức, bệnh nhân đã được phẫu thuật, hút máu ổ bụng, kẹp và cắt khối chửa vỡ ngay tại góc sừng bên phải.

Dược sĩ Lê Thị Hà hiến máu cứu sản phụ. Ảnh: BSCC.

Dược sĩ Lê Thị Hà hiến máu cứu sản phụ. Ảnh: BSCC.

Do mất máu quá nhiều, Trung tâm Y tế đã báo cáo lãnh đạo Sở Y tế, UBND huyện Bạch Long Vĩ xin huy động "ngân hàng máu sống". Hai nhân viên y tế của trung tâm là dược sĩ Lê Thị Hà và điều dưỡng Nguyễn Thị Phương đã xung phong, khẩn trương hiến 2 đơn vị máu toàn phần nhóm A cho bệnh nhân.

Sau khi mổ và được truyền máu cấp cứu kịp thời, tình trạng bệnh nhân đã ổn định.

Bác sĩ Phạm Văn Hải - Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Y tế Quân dân y Bạch Long Vĩ - cho biết hàng năm, ngoài việc khám và điều trị nội trú cho hơn 5.000 lượt bệnh nhân, trung tâm thực hiện nhiều ca mổ tiểu phẫu, mổ cấp cứu nhiều ca bệnh nặng và khó như chửa ngoài tử cung vỡ, thủng dạ dày, vết thương thấu tạng, viêm ruột thừa cấp, vết thương đứt rời cẳng chân, đứt rời 3/4 cánh tay...

Bạch Long Vĩ là đảo xa đất liền nhất của Hải Phòng. Huyện đảo cách đất liền Hải Phòng khoảng 140 km, tàu ra đảo không thường xuyên. Dân số trên đảo từ 2.000-3.000 người, bao gồm cả ngư dân thường trú và tạm trú.

"Hầu hết ca mổ cấp cứu đều cần huy động ngân hàng máu sống do đảo xa, việc dự trữ máu nếu thực hiện được cũng rất tốn kém, ít hiệu quả do sử dụng máu không thường xuyên, trong khi nguồn điện cấp cho tủ máu lại chưa ổn định”, bác sĩ Hải cho hay.

Hạnh phúc ngọt ngào của nữ bệnh nhân tan máu 23 năm gắn bó với viện Phát hiện bệnh từ năm 11 tuổi, đến nay đã 23 năm chị Thoan gắn cuộc đời mình tại bệnh viện.

Thảo Nguyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hien-mau-cuu-san-phu-chua-ngoai-tu-cung-bi-vo-post943125.html