Hiền Hồ tung poster MV mới với phong cách khác lạ

Giọng ca 'Đừng nói tôi điên' chính thức hé lộ hình ảnh hóa trang trong MV tiếp theo của mình khiến khán giả vô cùng tò mò và thích thú. Đặc biệt, MV lần này Hiền Hồ còn kết hợp cùng đạo diễn Kawaii Tuấn Anh và nhạc sĩ Vương Anh Tú.

Mới đây, Hiền Hồ chính thức comeback với một MV được đầu tư khá kỹ lưỡng từ phần hình ảnh, cốt truyện và âm nhạc. Nữ ca sĩ chia sẻ: “Y tá Hiền Hồ trong MV Gặp Nhưng Không Ở Lại. Đối với em lần trở lại này không đơn giản chỉ là ra mắt 1 MV ca nhạc, ra mắt 1 bài hát mới. Mà đây là cả 1 dự án lớn, dự án tâm huyết và gian truân nhất em từng thực hiện.

Bên cạnh việc chăm chút cho từng câu chữ trong bài hát, em đã dành hết tâm lực để có thể diễn xuất trọn vẹn cảm xúc của cô y tá Hiền một cách chân thực và truyền cảm nhất…

Mặc dù hát ballad nhiều nhưng em vẫn cảm giác chưa “đã” với những gì mình muốn thể hiện. Em muốn ca khúc mới sẽ là bài em đầu tư nhất, tâm huyết nhất, chỉn chu nhất, chất lượng từ trước đến giờ. Mặc dù những ca khúc trước, em cũng tham gia vào khâu sản xuất khá nhiều nhưng đến Gặp Nhưng Không Ở Lại, em mới có “đất” để thể hiện bản thân nhiều hơn. Em ước Gặp Nhưng Không Ở Lại sẽ nhận được sự ủng hộ và yêu thương thật nhiều.”

Cùng với đó, đạo diễn Kawaii Tuấn Anh cũng chia sẻ: “Người Pháp kiến tạo đô thị Đà Lạt từ đầu thế kỷ 20, trong một hoàn cảnh đặc biệt: Cuộc khủng hoảng sức khỏe và tinh thần của người Pháp ở Đông Dương đến hồi trầm trọng. Chính quyền thuộc địa phải tìm những vùng cao có khí hậu ôn hòa để cứu vãn sinh lực cho người Pháp trước sự dễ tổn thương bởi các căn bệnh nhiệt đới, can thiệp và xoa dịu nỗi hoài nhớ nước Pháp xa xôi bằng một môi trường đô thị mô phỏng kiểu Pháp trên vùng cao nguyên.

Và Yersin, với cuộc chinh phục cao nguyên Lang Bian năm 1893 đã đạt thành tựu. Ít năm sau đó, những đề xuất của ông về việc xây dựng một trạm nghỉ dưỡng được toàn quyền Đông Dương tán thành.

Cao nguyên Di Linh xưa cũng nổi tiếng là vùng săn bắn có đường giao thông thuận tiện nhất ở Đông Dương và là thiên đường dành cho những tay thợ săn.

Trong bối cảnh đó tôi và ekip đã xây dựng một câu chuyện hư cấu về tình yêu giữa một tay thợ săn chuyên tổ chức những cuộc săn bắn phục vụ giới thượng lưu và một cô y tá phục vụ nhu cầu nghĩ dưỡng, chữa bệnh ở Đà Lạt. MV tập trung khai thác nỗi đau đớn của cô gái trẻ khi bị bỏ rơi và sau đó là liên tục những cú sốc do những biến cố xã hội dẫn đến.”

Mở đầu MV, giọng ca “Cần xa” đã có những hình ảnh cực kỳ đau buồn, cô nàng rơi nước và câu nói về tình yêu hiện lên: “Người ta thường nói tình yêu bắt đầu bằng đỏ mặt, kết thúc bằng đỏ mắt.”

MV sẽ chính thức ra mắt khán giả vào 19h00 ngày 25/11/2020.

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/hien-ho-tung-poster-mv-moi-voi-phong-cach-khac-la-174915.html