Hiểm họa khó lường vì… coi thường luậtBài 3: Phút bốc đồng và sự hối hận muộn màng

Nằm trên giường bệnh nhìn bố mẹ tất bật lo lắng cho mình trong khi mùa màng ở quê chưa có lo, Đặng Quang Hải (30 tuổi, quê Khoái Châu, Hưng Yên) cảm thấy hối hận vô cùng. Giá như không có phút bốc đồng ấy, mọi sự đã khác nhiều rồi…

Tốt nghiệp Đại học Xây dựng năm 2015, Hải làm giám sát xây dựng cho một công trình xây dựng ở quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội). Thanh niên xa nhà, thi thoảng, anh cùng những người bạn ở công ty vẫn thường tổ chức liên hoan ngay tại khu nhà tạm dành cho công nhân ở công trường.

Rượu, bia luôn là những món không thể thiếu trong thực đơn của họ. Buổi tối hôm ấy cũng vậy. Sau 3 tiếng liên tục “hò dô” cùng đám bạn, Hải ngất ngây. Anh đã định bụng về đi ngủ sớm để mai đi làm nhưng một cậu trong nhóm bảo: “Mới thế mà đã say rồi. Từ ngày có người yêu, phong độ của chú giảm hẳn”.

Đứng lên thì chẳng hóa ra là thừa nhận mình kém cỏi, sẵn “máu yêng hùng”, chàng trai 30 tuổi tiếp tục nâng ly, cạn chén chứng tỏ bản lĩnh của mình cho đến khi hết rượu mới thôi.

“Mình chỉ nhớ đã lên xe nổ máy đi về, không biết bị ngã như thế nào để đến nỗi phải nhập viện. Khi tỉnh dậy, mình đã thấy mẹ nước mắt ngắn dài đang ngồi bên cạnh. Đầu mình phải băng bó, chân thì gãy”, anh buồn rầu chia sẻ.

Theo lời những người bạn cùng làm với Hải, khi anh đi về được một lúc thì nhóm bạn cũng dần giải tán. Một cậu trong nhóm đi ngay sau nhìn thấy Hải tự lao xe vào cột mốc và bắn văng ra ngoài, đầu đập mạnh xuống đất nên vội vàng gọi mọi người đưa anh đi cấp cứu và liên hệ về gia đình.

Hải được đưa vào Bệnh viện Việt – Đức ngay trong đêm trong tình trạng đa chấn thương, chảy máu đầu, gãy chân, xây xước toàn thân. Chị Đặng Thị Thu Huế (em gái anh Hải) chia sẻ: “Hôn mê mất 3 ngày anh mình mới tỉnh lại. Từ hôm ấy, lúc nào anh cũng kêu chóng mặt, buồn nôn. Rất may vùng đầu anh chỉ bị xây xước chứ không chấn thương sọ não nhưng chân anh mình bị gãy, phải bó bột và đợi một thời gian dài mới có thể hồi phục được”.

Từ một thanh niên khỏe mạnh, đang tuổi ăn tuổi làm, chỉ vì phút bốc đồng không làm chủ được bản thân, chàng trai trẻ phải nằm viện cả tháng trời trong đớn đau, mỏi mệt. Cả mẫu lúa ở quê đang chín đến ngày thu hoạch nhưng nghe tin con bị tai nạn, ngay trong đêm, bố mẹ Hải tức tốc chở nhau lên bệnh viện. Từ hôm ấy, mọi việc ruộng vườn, nhà cửa, hai bác gửi gắm cả cho những người họ hàng ở quê để luân phiên chăm sóc cho con. Dù rất mệt, sốt ruột công việc ở nhà nhưng bố mẹ anh luôn động viên con yên tâm nghỉ ngơi cho nhanh hồi phục. Đôi mắt người cha, ánh mắt thẫn thờ lo âu của mẹ lặng lẽ dõi theo tình trạng của con.

“Không đêm nào mình ngủ được vì đau và buồn. Chẳng biết khi nào mới có thể đi lại được. Mấy chục triệu đồng bố mẹ tích cóp được đều đã dành để lo viện phí. Mọi sinh hoạt đều phải nhờ đến sự giúp đỡ của bố, mẹ, em gái. Thương nhất là mẹ mình, bệnh viện đông đúc, đêm nào mẹ cũng phải thức. Giá như mình biết kiềm chế hơn, không sĩ diện, bốc đồng thì đâu ra nông nỗi này”, Hải đớn đau chia sẻ.

(còn nữa)

Ngọc Linh

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/bai-3-phut-boc-dong-va-su-hoi-han-muon-mang-d2056127.html