Hiểm họa Corona

Hiểm họa Corona đang lan rộng trên thế giới. Tại Việt Nam đã ghi nhận 63 trường hợp có triệu chứng sốt và có tiền sử đi về từ vùng dịch, trong đó 25 trường hợp loại trừ do nhiễm các tác nhân khác và đang tiếp tục cách ly, theo dõi, điều trị 38 trường hợp.

Báo Tin tức xin giới thiệu cùng bạn đọc bài thơ "Hiểm họa Corona" của tác giả Trần Mai Hưởng - nguyên Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.

Sân bay Nội Bài - Hà Nội những ngày phòng chống dịch cúm virus Corona Vũ Hán - ảnh chụp ngày 27/1/2020. Ảnh: NB Nguyễn Thị Hồng Vân - Fb Nguyễn Thị Hồng Vân.

Sân bay Nội Bài - Hà Nội những ngày phòng chống dịch cúm virus Corona Vũ Hán - ảnh chụp ngày 27/1/2020. Ảnh: NB Nguyễn Thị Hồng Vân - Fb Nguyễn Thị Hồng Vân.

Căn bệnh chết người đang bùng phát
Virus Corona Vũ Hán sinh sôi
Trung Quốc nhiều ngàn ca lây nhiễm
Dịch đã cướp đi 81 mạng người

Một số thành phố đã bị phong tỏa
Tình thế hiểm nguy với tính mạng con người
Dịch đã lây sang 15 quốc gia và vùng lãnh thổ
Mọi sự đang như lửa cháy rồi

Nhớ lại chuyện 17 năm về trước
Từ Hongkong đại dịch SARS bắt đầu
37 nước, hơn 900 người chết
Cuộc chiến gay go trên khắp hoàn cầu

Tại Hà Nội, 5 bác sĩ bệnh viện Việt Pháp
Vì cứu bệnh nhân đổi mạng sống của mình
Bác sĩ Carlo Ubani, người trực tiếp tham gia cuộc chiến
Nhiễm virus SARS sau ít ngày cũng đã hy sinh!

Đại dịch lần này vô cùng nguy hiểm
Tốc độ cao virus phát tán lây lan
Một biến thể Corona lần đầu phát hiện
Gây viêm phổi ở người, suy hô hấp rất nhanh

Lửa đang cháy, thời gian không chờ đợi
Cuộc chiến đấu này cần sự chung tay
Vì sinh mạng con người không thể nào chậm trễ
Giữ lấy sự bình yên cho cuộc sống này

27/1/2020 - Mồng 3 Tết Canh Tý

Trần Mai Hưởng

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/ban-doc/hiem-hoa-corona-20200128074426935.htm