Hi vọng tìm thấy những người còn mất tích

Chiều ngày 6/8, thông tin từ huyện vùng cao Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng vừa tìm thấy 2 thi thể bị lũ quét cuốn trôi trên địa bàn.

Lũ lụt gây thiệt hại nặng nề ở huyện Quan Sơn. Ảnh: VT

Lũ lụt gây thiệt hại nặng nề ở huyện Quan Sơn. Ảnh: VT

Tìm thấy 2 thi thể mất tích ở bản Sa Ná

Thi thể thứ nhất được xác định là em Hà Văn Quỳnh, 10 tuổi, người bản Sa Ná, xã Na Mèo, là con trai anh Hà Văn Vân (gia đình có 6 người cùng mất tích, đến nay vẫn còn 5 người chưa được tìm thấy) trong trận lũ quét lịch sử vừa qua. Thi thể thứ hai là bà Lò Thị Quản, 36 tuổi.

Đến ngày 6/8, vẫn còn 8 người ở bản Sa Ná mất tích. Lực lượng chức năng và chính quyền địa phương vẫn đang nỗ lực tìm kiếm ở dọc các bản làng, sông suối trên địa bàn, với hi vọng tìm thấy tung tích những người còn lại.

Nơi đây, cảnh tượng những ngôi nhà đổ nát, tan hoang, người già thẫn thờ, trẻ con ngơ ngác, người ở lại bơ vơ, đau khổ vì mất người thân khiến ai nhìn thấy cũng xót xa.

Hiện đoàn thanh niên và lực lượng chức năng cũng đã tiến hành dựng lại nhà cửa cho người dân ổn định cuộc sống. Nhiều đoàn cứu trợ đã trực tiếp vào bản Sa Ná để chia sẻ những mất mát, đau thương cùng các gia đình có người bị nạn; cứu hộ, cứu tế, hỗ trợ lương thực, để người ở lại vơi đi một phần đau xót, khó khăn trong cơn hoạn nạn.

Lũ dữ cuốn trôi nhiều nhà cửa, tài sản của người dân Quan Sơn. Ảnh: VT

Mong chóng thông đường để cứu trợ

Tại huyện Mường Lát, theo báo cáo của chính quyền địa phương, mưa lũ và sạt lở đất đã làm 2 người chết và 1 người mất tích, trong đó có Trưởng Công an xã Nhi Sơn; 43 nhà dân bị sập hoàn toàn, bị trôi hoặc thiệt hại nặng nề, gần 200 nhà bị ngập nước và bùn vùi lấp; 4 trường học bị thiệt hại; hàng chục héc ta lúa bị cuốn trôi.

Thiệt hại nặng nề nhất là về giao thông, chỉ riêng trên tuyến quốc lộ 15C lên trung tâm huyện Mường Lát đã có 20 điểm sạt lở, chia cắt nghiêm trọng, số lượng đất, đá từ đồi cao đổ xuống hàng ngàn mét khối.

Ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa cùng đoàn công tác cũng đã lên huyện Mường Lát để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả sau mưa lũ, đồng thời yêu cầu huyện phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị chức năng huy động lực lượng, máy móc để xử lý các điểm sạt lở, khắc phục đường sá hư hỏng, chậm nhất ngày 9/8 phải thông xe lên được thị trấn Mường Lát để hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Lũ qua đi, những khó khăn vẫn còn chồng chất ở lại. Ảnh: VT

Cũng trong ngày, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến đã đến thắp hương và truy tặng Bằng khen của UBND tỉnh Thanh Hóa cho anh Thao Văn Súa (Trưởng Công an xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát) vì đã hi sinh khi đang đi tuyên truyền, vận động các hộ dân sơ tán đến nơi an toàn để tránh lũ ống, lũ quét.

* Thông tin mới nhất, ngày 6/8, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã ký quyết định truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho anh Thao Văn Súa (33 tuổi), Trưởng Công an xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát và trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho anh Phạm Bá Huy (26 tuổi), bản Nhài, xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn vì đã có hành động dũng cảm cứu sống ông Lương Văn Chon, bản Na Sá, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn. Ngoài ra, Phạm Bá Huy cũng đã được Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Thanh Hóa tặng Bằng khen.

Văn Thanh

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/doi-song/hi-vong-tim-thay-nhung-nguoi-con-mat-tich_t114c1159n152324