Hí hửng mua gà bó xôi về khao chị em công ty, cô gái ngậm ngùi nhận phải 'gà bó xi măng tẩm mỡ' khiến cô sợ tới già

'Không phải gà bọc xôi nữa mà là gà bọc xi măng. Tưởng con gà bên trong có thể cứu vãn mớ xôi rán đẫm mỡ cứng như cơm cháy, hôi như kiểu rán mỡ thừa nhưng không. Mọi người hãy nhìn ảnh đi. Gà này là gà suy dinh dưỡng chỉ có vài sợi thịt, còn lại là xương và thâm đen', cô gái chia sẻ.

Những ngày qua câu chuyện thảm họa mua hàng online đã quá quen thuộc với hội chị em. Việc mua online hàng hóa trên mạng dường như chỉ là điều “gặp may”. Với những hình ảnh vô cùng bắt mắt quảng cáo trên mạng từ quần áo cho đến đồ ăn đều khiến người tiêu dùng chỉ muốn “lao vào mua ngay”, thế nhưng lúc nhận được thì sự thật khiến ai nấy đều ngỡ ngàng vì… không như mong đợi.

Mới đây, một cô gái được sếp thưởng một ít tiền nhân dịp Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10. Cô nàng quyết định gọi món gà bó xôi để khao mọi người trong công ty. Tưởng chừng việc đặt đồ ăn sẽ suôn sẻ nhưng cô nàng lại gặp hết rắc rối này đến rắc rối nọ khiến cô phải thốt lên rằng “em thề là đời em quá đen”.

Nguyên văn câu chuyện của cô gái như sau:

“Hôm nay được sếp thưởng tiền, sau một hồi bàn qua tính lại abcxyz em quyết định gọi gà bó xôi đang hot ầm ầm mà chưa được ăn bao giờ để khao mọi người. Nhưng em thề là đời em quá đen. Đi hết từ bức xúc này đến bức xúc nọ. Lên search “gà không lối thoát” thấy 245k ngay đầu rẻ quá, nhìn ảnh cũng đẹp ok gọi luôn.

Khi gọi thì nhân viên quán báo: “Bạn ơi giá 245k là giá chạy quảng cáo, bên mình 265k bạn ạ”. Ơ, hóa ra “treo đầu dê bán thịt chó” là có thật. Thôi cho thỏa cơn thèm tặc lưỡi ok tiếp tục gọi luôn. 1 tiếng sau gà đến. 12h mấy chị em đói bụng cồn cào, mở gà ra thì ôi thôi không thể ok nổi nữa.

Sản phẩm nhận được sau khi đặt hàng online khiến cô gái thất vọng tràn trề.

Dù giá món ăn này trong quảng cáo là 245k nhưng cô gái phải trả tổng cộng số tiền 256k.

Một mùi mỡ xộc thẳng lên mũi, trước mặt là em gà bó xôi, bé không thể bé hơn, được bọc lớp xôi nham nhở, lỗ rỗ màu đen như hình.

Thấy sai sai, đến khi lấy kéo cắt xôi ra thì sai thật sự. Không phải gà bọc xôi nữa mà là GÀ BỌC XI MĂNG. Thế nào mà lại có xôi cứng như xi măng thế này, cắt rách tay cũng không ra được.

Tưởng con gà bên trong có thể cứu vãn mớ xôi rán đẫm mỡ cứng như cơm cháy, hôi như kiểu rán mỡ thừa nhưng không. Mọi người hãy nhìn ảnh đi. Gà này là gà suy dinh dưỡng chỉ có vài sợi thịt, còn lại là xương và thâm đen.

Một lần và mãi mãi, ăn một lần nhớ đời mãi mãi. Em cũng xin cảnh báo luôn mọi người tìm quán nào uy tín ăn “gà không lối thoát” kẻo mua nhầm “gà bọc xi măng” tẩm mỡ giống em nhé”

Phần xôi chiên cứng như xi măng và phần thịt gà toàn xương, có màu thâm đen.

Món gà quảng cáo hấp dẫn bao nhiêu thì sản phẩm nhận được lại khiến khách hàng thất vọng bấy nhiêu.

Ngay sau khi câu chuyện đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Rất nhiều người tỏ ra thông cảm với cô gái khi gặp phải cửa hàng làm ăn “không có tâm”. Nhiều ý kiến khác khuyên cô gái nên tránh xa cửa hàng này ra đồng thời phản hồi về chất lượng sản phẩm để mọi người cùng “né”.

Thành viên Mỹ Lê bình luận: “Khổ thân, tưởng đâu cả công ty được bữa liên hoan ngon miệng, vui vẻ ai ngờ phải nhận đủ thứ rắc rối”.

“Làm mất cuộc vui, ai cũng háo hức, lại còn đói bụng nữa nhưng nhìn món “gà bó xi măng tẩm mỡ” thế này, còn lòng dạ nào nữa mà ăn uống”, Hoài Thanh bình luận.

“Một lần và mãi mãi, xin chừa! Đồ ăn mà buôn bán kiểu này thì khách nào dám ghé lại lần thứ 2 chứ. Bạn nên cảnh báo đến nhiều người để tránh xa cửa hàng này ra”, Hoàng Nguyễn viết.

Yến Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/doi-song/hi-hung-mua-ga-bo-xoi-ve-khao-chi-em-cong-ty-co-gai-ngam-ngui-nhan-phai-ga-bo-xi-mang-tam-mo-khien-co-so-toi-gia-3903681.html