Hí họa Ronaldo đạp xe chở Messi đuổi theo xế xịn của Kane, Hazard

Viễn cảnh kéo vali về nước của Ronaldo, Messi và Neymar ở World Cup 2018 được khắc họa sinh động bằng chiếc xe đạp cà tàng qua nét cọ của họa sĩ An Thắng.

Đầu tiên phải nói rằng sự thất bại của ĐKVĐ Đức là cú sốc quá lớn khiến người xem phải ngỡ ngàng. "Cỗ xe tăng" hùng mạnh năm nào giờ trở nên vô dụng vì bị các cầu thủ Mexico và Hàn Quốc cho đứt xích ngay ở chặng đường khởi đầu.

Nhà báo Vũ Công Lập: Bỉ không chỉ hay mà còn may

Để vào đến bán kết sau khi bước qua xác tuyển Brazil là chiến tích không đơn giản của đoàn quân ông Roberto Martinez.

Trong những thời khắc cuối, ĐT Senegal bất lực nhìn cách người Nhật chơi bóng. Biết sao được! Khi đội tuyển Nhật Bản có lợi thế nhờ chỉ số fair-play. Mane và đồng đội ngậm ngùi rời cuộc chơi một cách ấm ức.

Cách người Nhật giành vé đi tiếp có thể bị nhiều người phàn nàn, nhưng họ đã chiến đấu kiên cường trước tuyển Bỉ. Không thể đi tiếp khi thua ngược Hazard và đồng đội với tỉ số 2-3 nhưng những giờ phút chiến đấu trên sân của các chiến binh Samurai, hay văn hóa của người Nhật cuối trận thì đã để lại nhiều ấn tượng đẹp tại World Cup .

Có lẽ Ronaldo và Messi đều hiểu World Cup 2018 là giải đấu cuối cùng của thời kỳ đỉnh cao của họ. Và cả hai đều đã rất nỗ lực, nhưng chừng ấy là chưa đủ để kéo cả tập thể. Cuối cùng, cả hai phải nhọc nhằn rời cuộc chơi và nhìn Harry Kane và Hazard băng băng vào bán kết.

Trước đó, họ vượt qua vòng bảng đầy cảm xúc, bộ đôi đều hồ hởi, sẵn sàng cho vòng 1/8. Bởi họ biết nếu Bồ Đào Nha và Argentina đi tiếp thì tứ kết sẽ là nơi họ tao ngộ.

Pháp vs Bỉ: ‘Quỷ đỏ’ nối dài mạch bất bại?

Trước thềm bán kết diễn ra vào lúc 1h sáng 11/7, ĐT Bỉ đang sở hữu phong độ đáng kinh ngạc khi bất bại trong 24 trận gần nhất vào sở hữu hàng công ghi bàn nhiều nhất giải đấu.

Đáng tiếc thay, Argentina của Messi đã bị đội tuyển Pháp đánh bại. Còn Bồ Đào Nha của Ronaldo cũng bị Uruquay của Cavani và Suarez hạ cho 2 bàn.

Kỳ World Cup cuối mang đầy khát khao, cháy bỏng là vậy nhưng đáng tiếc rằng, nơi hai siêu sao của bóng đá thế giới gặp nhau lại là sân bay.

ĐT Nga trước giải đấu được đánh giá không cao, chiến thắng trước Tây Ban Nha với tinh thần, chiến thuật, thế trận, cùng loạt sút luân lưu và sự tỏa sáng của thủ môn Igor Akinfeev phảng phất bóng dáng của U23 Việt Nam ngày nào.

Những gì chủ nhà Nga đã làm được đã gieo mộng trong lòng NHM. Chỉ tiếc rằng, những mơ mộng đó đã ta biến trong loạt đấu súng tại vòng tứ kết. Chú gấu Nga đã bị trúng đạn của Modric và đồng đội.

Pháp sẵn sàng cho Thierry Henry thấy anh đã chọn sai phe

Đội tuyển Pháp đã sẵn sàng giành chiến thắng trước Quỷ đỏ, cũng như phủ nhận những đánh giá của Thierry Henry. Cựu tuyển thủ Pháp hiện là trợ lý HLV cho tuyển Bỉ.

Brazil đã có một khởi đầu thuận lợi khi giành chiến thắng đầu tiên trong ngày ra quân. Nước mắt của Neymar và màn ăn mừng nhào lộn của HLV Tite đã nói nên sự kỳ vọng, quyết tâm của đội bóng áo vàng xanh cho giải đấu này.

Ở vòng 1/8 , Brazil đã thể hiện sức mạnh tuyệt đối trước Mexico. Thủ thành Ochoa phía Mexico thi đấu đầy thăng hoa. Thế nhưng, Neymar và các đồng đội cũng rất biết cách tìm mảnh lưới của đối phương, qua đó đưa đội bóng của Chicharito về nước.

Trong một ngày mà thủ thành Courtois đã xây hậu phương vững chắc, cùng sự sắc bén nơi tiền tuyến đã buộc các vũ công phải ôm sầu. Neymar chỉ có thể tự trách mình vì lãng phí cơ hội.

Những đại diện cuối cùng của Nam Mỹ cũng đến lúc rời giải đấu. Giờ đây, 4 đội bóng mạnh nhất thế giới đều đến từ châu Âu. Đúng là World Cup nay đã hóa thành Euro 2018.

Họa sĩ An Thắng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hi-hoa-ronaldo-dap-xe-cho-messi-duoi-theo-xe-xin-cua-kane-hazard-post859139.html