Hết tết, còn sa đà nhậu nhẹt

Chuyện nhậu nhẹt diễn ra thường xuyên trong khu dân cư. Những ngày tết là dịp để nhiều người có cớ để nhậu từ sáng đến tối. Sau tết, tại TPHCM vẫn còn nhiều người sa đà nhậu nhẹt.

Một nhóm nhậu trên bờ kè kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Sáng sớm, ra quận 1, qua ngã tư Lê Thánh Tôn - Hai Bà Trưng hay dọc đường Võ Văn Kiệt đoạn từ đường Ký Con đến Calmette, chúng ta vẫn còn thấy các nhóm ngồi nhậu suốt từ đêm đến sáng. Nam nữ thanh niên ai cũng mặt mày trắng bệch, bơ phờ, trên bàn chén đĩa ngổn ngang, cái lẩu lạnh tanh và đống vỏ bia vương vãi dưới đất. Nhiều người không tham gia nhậu thâu đêm, nhưng còn lâng lâng với tết, nên sáng sớm thay vì đến quán cà phê thì chạy thẳng ra quán nhậu để bàn chuyện thời sự cùng bạn bè. Để đáp ứng nhu cầu ăn tết quá đà, nhiều quán bia trên đường Thi Sách (quận 1), đường Bùi Hữu Nghĩa (quận 5), đường Huỳnh Mẫn Đạt (quận Bình Thạnh)… mở cửa đón khách uống bia từ sáng sớm.

Nhậu rượu thì có quán cháo lòng trong một con hẻm trên đường Cách Mạng Tháng Tám, gần vòng xoay Dân Chủ. Đây là nơi “giao ban” của cánh tài xế taxi, bảo vệ các công ty, doanh nghiệp.

Hơn 7 giờ sáng ngày đầu xuân, chúng tôi ghé vào quán cà phê trên đường Phạm Viết Chánh, quận Bình Thạnh đã thấy 4 - 5 “đệ tử Lưu Linh” ngồi nhậu bên lề đường đối diện từ bao giờ. Ông nào cũng khật khưỡng, là đà. Chai rượu còn hơn phân nửa, dưới đất 3 - 4 chai nằm lăn lóc, chỏng chơ.

Anh Ngọc Hùng, nhân viên quán cà phê, cho biết: “Mấy ông đó nhà ở gần đây. Có ông nhà trong chung cư Phạm Viết Chánh. Không biết họ làm nghề gì, nhưng ngày nào cũng nhậu từ tối đến sáng vẫn chưa về nhà”.

Cách đó không xa, trên bờ kè dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, cũng có vài bàn nhậu “chèm bẹp” như vậy. Ông Thanh Dũng, nhà ở chung cư Nguyễn Ngọc Phương, cho biết: “Bờ kênh thoáng mát là nơi mọi người tìm đến để tập thể dục buổi sáng, nhưng mấy ông này lại đến đây ngồi nhậu nhẹt. Mùi thuốc lá, rượu đế nồng nặc, thật khó chịu, nhưng không ai dám có ý kiến gì. Mình đi ngang nhìn, họ cũng chửi bới, kiếm chuyện”.

Bác sĩ Phan Vũ Hà công tác tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình cho biết: “Tết năm nào chúng tôi cũng tiếp nhận rất nhiều ca tai nạn giao thông, trong đó hơn 60% là do uống rượu bia say xỉn gây tai nạn. Dù rượu xịn hay được chưng cất đàng hoàng, nhưng nếu uống nhiều sẽ gây ức chế hô hấp (thở yếu, thở chậm, ngừng thở, ứ đọng đờm dãi…), ho, giảm thân nhiệt, tụt huyết áp… dễ dẫn đến hôn mê, nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời sẽ dễ tử vong”.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, chỉ tính riêng 3 ngày tết, các bệnh viện đã tiếp nhận gần 1.300 trường hợp đến khám vì rối loạn tiêu hóa, trong đó có 388 trường hợp do ngộ độc rượu. Con số này vẫn chưa là lời cảnh tỉnh đối với các “đệ tử Lưu Linh”. Bởi lẽ, vẫn còn nhiều người xem việc nhậu như là một việc rất đỗi bình thường.

ĐOÀN HIỆP

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/het-tet-con-sa-da-nhau-nhet-501047.html