Hết mưa, nước vẫn 'mênh mông' nhiều nơi ở Hà Nội

Khu vực Bùi Xá, Chương Mỹ, Hà Nội chìm trong biển nước khiến cuộc sống của người dân nơi đây bị đảo lộn.

Nước ngập sâu, phủ kín khắp các tuyến đường liên thôn, liên xã, người dân thích thú ra bơi lội và câu cá

Trận mưa kéo dài như "thác đổ" trong ngày 21/7 đã khiến toàn bộ khu vực Bùi Xá (thị trấn Xuân Mai) thuộc huyện Chương Mỹ, Hà Nội ngập trong biển nước cho tới tận ngày 22, 23/7.

Không chỉ bị ảnh hưởng bởi lượng nước mưa đổ xuống, chính nước sông cũng đã dâng cao khiến nhiều ngày nay người dân phải sống chung với nước lũ cả ngày lẫn đêm.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, đa phần các khu vực tại đây nước dâng cao 1 m, nơi ngập sâu nhất là 1,5 m, cao hơn 30 cm so với đợt ngập tháng 10/2017.

Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi nhận được vào chiều 22 và sáng 23/7:

Nỗi buồn của người lớn lại trở thành niềm vui của những đứa trẻ.

Một người đàn ông vất vả di chuyển từ nhà ra khu vực làm việc.

Bùi Xá mỗi khi mưa lớn đều rơi vào tình trạng này nên người dân không tỏ ra hoang mang, lo sợ.

Không thể phân biệt đâu là sông, ao hay mặt đường đi.

Người dân buộc phải dùng thuyền để di chuyển từ nhà ra các khu vực cần thiết nhằm đảm bảo sinh hoạt hàng ngày.

Một nữ công nhân cắm biển cảnh báo cho các phương tiện giao thông khi chưa vào khu vực Bùi Xá.

Các tuyến đường vào Bùi Xá rơi vào tình trạng ùn ứ kéo dài do giao thông tại đây bị cản trở bởi nước lũ.

Nhiều xe tìm cách quay đầu trở ra.

Hoàng Nam

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/het-mua-nuoc-van-menh-mong-nhieu-noi-o-ha-noi-d265425.html