Hết lòng với trẻ em nghèo

Bao năm qua, vợ chồng chị Phan Thu Lan và anh Roy Erle Hornsby (quốc tịch Australia, trú P. Cẩm Châu, TP Hội An, Quảng Nam) đã dành tình yêu đặc biệt với trẻ em, âm thầm dệt nên câu chuyện đẹp về lòng bao dung, nhân ái giữa đời.

Bao năm qua, vợ chồng chị Phan Thu Lan và anh Roy Erle Hornsby (quốc tịch Australia, trú P. Cẩm Châu, TP Hội An, Quảng Nam) đã dành tình yêu đặc biệt với trẻ em, âm thầm dệt nên câu chuyện đẹp về lòng bao dung, nhân ái giữa đời.

Vợ chồng chị Lan tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó.

Vợ chồng chị Lan tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó.

Trường Mầm non Mầm Xanh (Trường Mầm non Cẩm Kim cơ sở 2 cũ, xã Cẩm Kim, TP Hội An) được chị tài trợ toàn bộ chi phí xây dựng, nâng cấp, đầu tư trang thiết bị, đồ dùng học tập, vui chơi cho trẻ. Trước đây chị là nhân viên một công ty sữa tại TP Hồ Chí Minh. Năm 2010, chị kết hôn với anh Roy Erle Hornsby, khi ấy là giảng viên dạy thiết kế web tại một trường ĐH Australia có trụ sở tại Việt Nam. Năm 2014, vợ chồng chị chọn Hội An để sinh sống. "Khi quyết định mua đất xây nhà tại phố cổ tôi tình cờ biết được nhiều trẻ em ở đây có hoàn cảnh hết sức khó khăn, việc đến các cơ sở mầm non là một thách thức lớn đối với bố mẹ chúng. Vì thế, tôi quyết sẽ làm một điều gì đó cho bọn trẻ", chị Lan chia sẻ. Hành trình dệt câu chuyện nhân ái của chị cũng bắt đầu từ đây. Thời điểm này, xã Cẩm Kim còn là một xã rất nghèo, giao thông đi lại cách trở bởi chưa có cây cầu Cẩm Kim. "Còn nhớ lúc ấy lãnh đạo xã giới thiệu cho tôi về thăm Trường Mầm non Cẩm Kim để biết được ở đây khó khăn thế nào. Khi đi đã mường tượng ra trong đầu nhưng chứng kiến tận mắt tôi thật sự "sốc". Trước mắt tôi là một căn nhà hoang chứ không phải ngôi trường. Nó ọp ẹp, cũ nát đến mức không tưởng", chị Lan nhớ lại. Cẩm Kim lúc ấy chỉ có một nhà trẻ tư thục. Vì thế, ngôi trường mầm non có diện tích chưa đầy 20m2 buộc phải "gánh" đến hơn 40 trẻ. Trường không có bếp ăn, đến giờ ăn trưa cô giáo phải dẫn các em xuống tận cơ sở 1 của trường để ăn. Thương các cháu, chị bàn với chồng dùng tiền dành dụm lâu nay, kêu gọi thêm một ít góp dồn hết vào hỗ trợ xây dựng trường mới. Từng viên gạch, bao xi-măng được vợ chồng chị thuê xe vận chuyển từ bên kia phố Hội, vượt chặng đường vòng về xã Cẩm Kim. Cuối cùng, ngôi trường mới hoàn thành với tổng kinh phí hơn 215 triệu đồng trong niềm vui khôn tả. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu trang thiết bị, vật dụng, đồ dùng học tập. Thế là, vợ chồng chị rút tiền túi mua sắm đồng thời xây dựng thêm vườn rau sạch, xây bếp ăn. Từ đó đến nay, trường đủ điều kiện nhận nuôi dạy trẻ từ 6 tháng đến 3 tuổi. Chị Lan cũng duy trì việc hỗ trợ trường hằng tháng việc thuê người dọn vệ sinh, hỗ trợ bữa ăn chiều cho trẻ.

Hiện chị Lan là chủ một tiệm làm móng tại Hội An. Toàn bộ doanh thu của tiệm chị dành tặng cho bọn trẻ nơi đây. Thời gian rảnh chị đến trường chăm sóc trẻ như những đứa con của mình. Anh Roy Erle Hornsby luôn đồng hành, ủng hộ vợ trong tất cả mọi việc. Anh Roy cho biết: "Tôi từng tham gia một tổ chức từ thiện bên Australia nên khi về sống ở Việt Nam tôi vẫn muốn duy trì những công việc thiện nguyện. Với tôi, vợ làm gì cho bọn trẻ tôi đều hỗ trợ hết mình vì trẻ em nơi đây còn nhiều thiếu thốn, chúng xứng đáng nhận được những điều tuyệt vời hơn". Ngoài ra, vợ chồng chị Lan cũng nối nhịp cầu nhiều tổ chức từ thiện trong nước và quốc tế. Tháng 3-2018, vợ chồng chị cùng đoàn từ thiện đến từ Canada và thủ đô Hà Nội hỗ trợ xây dựng khu thiết chế văn hóa ngoài trời, khu thể thao liên hoàn và trồng cây xanh tại Nhà văn hóa Trung Châu (Cẩm Kim). Bên cạnh đó, vợ chồng chị Lan hỗ trợ hàng trăm triệu đồng xây dựng các khu vui chơi, tài trợ bếp ăn, tặng xe đạp điện... cho nhiều học sinh nghèo khác. "Hạnh phúc của tôi chính là nụ cười con trẻ. Tôi không muốn chứng kiến trẻ phải đến trường trong điều kiện khó khăn. Những điều tôi làm xuất phát từ tấm lòng với mong muốn sẽ truyền thông điệp tích cực đến với mọi người để cùng chung tay xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho các cháu", chị Lan trải lòng.

Cô Hồ Thị Kiêm Liên, Hiệu trưởng Trường Mầm non Cẩm Kim bày tỏ: "Tấm lòng của vợ chồng chị Lan rất đáng trân quý. Chúng tôi thật sự biết ơn những đóng góp, hỗ trợ của vợ chồng chị. Không riêng gì đối với trường chúng tôi mà với nhiều cơ sở khác chị cũng quan tâm, giúp đỡ. Chị Lan là người tâm huyết, có rất nhiều ý tưởng hay và tự triển khai tổ chức các trò chơi, cuộc thi trí tuệ, bổ ích thu hút nhiều trẻ tham gia". Cuối tháng 10 này chị sẽ lắp bể bơi di động tặng cho trẻ em khuyết tật tại Trường Kianh Foudation (TX Điện Bàn), tổng kinh phí 60 triệu đồng. Chia sẻ thêm về dự định sắp tới, chị Lan cho hay, vợ chồng chị sẽ sớm có chuyến khảo sát tại H. Nam Trà My để lên kế hoạch tiếp tục hỗ trợ kinh phí xây dựng trường mới cho trẻ em nghèo ở huyện miền núi này.

PHI NÔNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_196936_het-long-voi-tre-em-ngheo.aspx