Hết đàn em Messi đến đàn em Neymar rời cuộc chơi

'Đốn hạ' Nhật, loại nhà vô địch châu Á (Uzbekistan), sau đó tiễn Brazil về nước, Israel đang làm nên hiện tượng trên quê hương Messi.

“Tác nhân” khiến Indonesia bị FIFA tước quyền đăng cai World Cup U-20-Israel tiếp tục gieo sầu lên đàn em Neymar.

U-20 Israel tiếp tục tạo địa chấn ở tứ kết khi tiễn Brazil về nước qua cuộc ngược dòng ở 120 phút để ghi danh vào bán kết.

Israel (áo xanh) đã thể hiện tinh thần thi đấu quả cảm và không lùi bước để đánh bại gã khổng lồ Brazil luôn cao ngạo. Ảnh: FIFA

Israel (áo xanh) đã thể hiện tinh thần thi đấu quả cảm và không lùi bước để đánh bại gã khổng lồ Brazil luôn cao ngạo. Ảnh: FIFA

Hai lần liên tục bị đội bóng trẻ Brazil dẫn bàn nhưng Israel không hề bỏ cuộc và ngược lại, họ luôn chiến đấu bằng tinh thần cao nhất để có bàn thắng san bằng. Và cuối cùng, họ đã làm cho đàn em Neymar phải ôm hận rời cuộc chơi sớm. Với Brazil, rời cuộc chơi ở tứ kết là thất bại rồi.

Ý-Colombia cũng là một trận đấu cực hay. Ảnh: FIFA

Tại World Cup 2022, đội tuyển quốc gia Brazil cũng rời Qatar ở vòng tứ kết khi thua Croatia ở loạt luân lưu sau 120 phút hòa.

Israel không mặc cảm khi đối đầu với đội bóng lớn tràn ngập tài năng như Brazil. Israel đã chơi ăn miếng trả miếng trước đội bóng Nam Mỹ. Tuy nhiên, hiệp 1 đầy cống hiến trôi qua không bên nào ghi được bàn thắng.

Một đêm mà cả hai đại diện châu Âu gồm Ý và Isarel loại hai đại diện châu Mỹ, Colombia và Brazil. Ảnh: FIFA

Sang hiệp thứ hai, cụ thể phút 56, Marcoc Leonardo mở “tài khoản” cho Brazil bằng một tuyệt phẩm.

Nhưng chỉ bốn phút sau đó, Israel đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát khi Anan Khalaili có bàn san bằng.

Đấy cũng là tỉ số chung cuộc ở 90 phút thi đấu chính thức. Hai đội bước sang hai hiệp phụ. Ngay phút đầu tiên của hiệp phụ thứ nhất, Matheus Nascimento lại giúp Brazil vượt lên dẫn 2-1.

Nhưng lại chỉ hai phút sau bàn thua, Israel lại có bàn san bằng do công của Dor Turgeman để đưa tỉ số trận đấu một lần nữa trở lại vạch xuất phát.

Thế trận giằng cho cho đến phút 120+1, Hamza Shibli “đóng đinh” trận đấu ghi bàn quyết định ở thời điểm “deadline” cho Israel. Bàn thua phút bù giờ cuối cùng của hai hiệp phụ khiến Brazil đã hết hoàn toàn cơ hội sửa sai.

Đau đớn cho Brazil là hai lần vượt lên dẫn và cứ mỗi khi vượt lên thì sau đó không lâu, Israel lại có bàn san bằng và đến phút cuối của trận đấu 120 phút thì Israel “đóng đinh cỗ quan tài” tiễn Brazil về nước.

Hành trình vào bán kết của đội Israel, tác nhân làm cho Indonesia bị FIFA tước quyền đăng cai World Cup do dân Indonesia tuần hành phản đối đội U-20 Israel đến Indonesia dự giải vì tỏ lòng ủng hộ Palestine.

Israel liên tục gây sốc và bất ngờ. Ở trận cuối cùng vòng bảng, ở vào thế “lưng dựa tường” chỉ thắng Nhật mới đi tiếp vào vòng 1/8 và thế là Israel đánh bại được Nhật. Vào vòng 16 đội, Israel tiếp tục hạ nhà vô địch U-20 châu Á Uzbekistan....vào tứ kết tiếp tục “đốn hạ” gã khổng lồ Brazil để ghi danh vào bán kết.

Hãy chờ Israel viết tiếp câu chuyện thần thoại.

Ở trận tứ kết khác, đại diện châu Âu khác là Ý đã đã đánh bại Colombia, đội bóng bất khả chiến bại từ vòng bảng với tỉ số 3-1 và Ý ghi danh vào bán kết.

Rạng sáng 5-6, hai trận tứ kết còn lại tiếp tục diễn ra: Hàn Quốc-Nigeria (0 giờ 30), Mỹ Uruguay (4 giờ).

Như vậy các ông lớn Nam Mỹ từ chủ nhà Argentina đến Brazil, Ecuador, Colombia đều...bật bãi. Hãy chờ đàn em Suarez rạng sáng mai đối đầu với cầu thủ xứ kim chi ra sao?

DUY ĐỨC

Nguồn PLO: https://plo.vn/het-dan-em-messi-den-dan-em-neymar-roi-cuoc-choi-post736313.html