Hết boom 550 ngàn trà sữa đến 11 bịch bún và mì, gã trai ở Cần Thơ bị truy lùng

Khi mang 6 bịch bún, 5 phần mì đến giao cho Võ Minh Hiếu, chàng sinh viên chạy Grab khóc hận khi nhận được tin nhắn 'Đem về ăn đi'.

Boom hàng là hành vi thất đức song với Võ Minh Hiếu thì khác. Có lẽ hắn thích cười vui trên nỗi đau của người khác nên sau khi boom 550 ngàn trà sữa lại tiếp tục làm trò này với tài xế Grab giao 6 bịch bún và 5 phần mì.

Cụ thể hơn, Võ Minh Hiếu dùng ứng dụng Grabfood đặt 6 bịch bún thập cẩm và 5 phần mì Hàn thập cẩm ở quán trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ với hóa đơn tới 502 ngàn đồng. Thế nhưng, sau khi tài xế Nguyễn Tuấn Vũ giao hàng tới điểm hẹn thì Hiếu nhắn tin lạnh lùng: "Đem về ăn đi".

Chàng sinh viên Grab nhắn lại: “Em đã gọi xác nhận. Anh ok hết, giờ không lấy. Đây là số tiền lớn với em”, song Võ Minh Hiếu vẫn không mủi lòng và quyết định boom hàng.

Võ Minh Hiếu lạnh lùng nhắn tài xế Grab đem 6 bịch bún và 5 phần mì về ăn.

Võ Minh Hiếu lạnh lùng nhắn tài xế Grab đem 6 bịch bún và 5 phần mì về ăn.

Lúc này, Nguyễn Tuấn Vũ mới biết hôm nay xui xẻo, gặp phải gã khốn nên đành ngậm đắng nuốt cay cầm số bún và mì đem cho những người có hoàn cảnh khó khăn trong đêm.

Chàng sinh viên chạy Grab phải đem bún và mì cho người nghèo.

Sau khi đọc câu chuyện của Nguyễn Tuấn Vũ, tài xế Grab khác cho biết cũng bị Võ Minh Hiếu boom trà sữa với hóa đơn trị giá 550 ngàn đồng.

Võ Minh Hiếu từng boom 8 ly trà sữa giá 550 ngàn trà sữa.

Phẫn nộ với hành vi này, nhiều người vào Facebook, nhắn tin và gọi điện chửi bới, đe dọa Võ Minh Hiếu, đồng thời kêu gọi cộng đồng mạng truy tìm hắn để xử lý.

Hiện Võ Minh Hiếu đã khóa tài khoản Facebook và ĐTDĐ.

“Mỗi cuốc xe các em sinh viên kiếm được 10 ngàn, 15 ngàn mà nỡ lòng nào chơi trò mất dạy. Gọi không nghe rồi tắt máy luôn, làm vậy vui không? 502 ngàn tuy không lớn nhưng chạy mấy ngày mới kiếm được. Đất Cần Thơ đời sống cao, tiền lương ít, vậy mà hắn làm trò thất đức trên nỗi khổ của người lao động”, một người sỉ vả Võ Minh Hiếu.

Bị gọi là "con lợn" vì lái container ngược chiều vẫn lấn tới:

Tài xế xe tải bức xúc nên dùng từ "con lợn" để chửi người lái container ngược chiều nhưng phải nhường đường vì sợ bị tông trúng.

Nhân Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/thoi-su-facebook-c-145/het-boom-550-ngan-tra-sua-den-11-bich-bun-va-mi-ga-trai-o-can-tho-bi-truy-lung-116543.html