Hết béo phì lại ung thư, cuộc sống vẫn không làm khó được cô gái này

Ngay cả khi phải chiến đấu với bệnh tật, Jessica Beniquez (23 tuổi, Mỹ) vẫn giữ tinh thần lạc quan và truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh.

"Khi còn nhỏ, tôi là đứa trẻ cực kén ăn. Tôi chỉ ăn mì ống, gà viên, khoai tây chiên và gần như không động đến rau. Mọi thứ tệ hơn khi tôi có công việc đầu tiên. Kiếm được tiền, tôi lui tới cửa hàng bán đồ ăn nhanh thường xuyên hơn. Sau khi tốt nghiệp trung học, 3 bữa sáng, trưa, tối của tôi đều là đồ ăn nhanh. Một ngày nọ, tôi tự hỏi: 'Mình đang làm gì thế này?'", Jessica Beniquez nhớ lại.

Jessica Beniquez "lột xác" nhờ giảm 80 kg trong 1,5 năm.

Jessica Beniquez "lột xác" nhờ giảm 80 kg trong 1,5 năm.

Giảm 80 kg trong 1,5 năm

Khi ấy, cô gái vừa tròn 20 tuổi đã nặng hơn 145 kg. Đó là hệ quả của thói quen ăn uống vô độ, làm việc không khoa học và xem tivi quá nhiều.

Beniquez tâm sự bản thân luôn muốn thay đổi, nhưng không có động lực, ngay cả khi được bác sĩ chẩn đoán bị huyết áp cao và kê thuốc từ 1,5 năm trước.

Sau khi thử nhiều cách, trong đó có việc ăn hỗn hợp dinh dưỡng trong vòng 3 tháng, cô gái người Mỹ chuyển sang ăn các loại thực phẩm tốt cho sức khỏe và loại bỏ soda khỏi chế độ ăn uống.

9X bắt đầu tập thể dục mỗi ngày, từ đi dạo mỗi tối đến học theo các bài hướng dẫn trên mạng. Sau đó, cô tập với huấn luyện viên cá nhân mỗi tháng vài lần, rồi ngày nào cũng đến phòng gym.

Sau 1,5 năm kiên trì, Beniquez giảm gần 80 kg. Màn lột xác của cô được chia sẻ trên mạng, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tiếp tục đương đầu với ung thư

Tháng 9/2018, Beniquez phẫu thuật cắt bỏ gần 2,5 kg da. Trong tuần hậu phẫu đầu tiên, cô cho biết mình đã chịu đựng nỗi đau khủng khiếp.

Song khi dần hồi phục, số phận như trêu đùa Berniquez khi cô được chẩn đoán mắc bệnh ung thư hạch Hodgkin giai đoạn 4.

9X người Mỹ thường xuyên chia sẻ hình ảnh mạnh mẽ, lạc quan tại trang cá nhân. Nhiều dân mạng được truyền cảm hứng tích cực từ câu chuyện của cô gái mạnh mẽ này.

Thực tế, từ đầu hè năm 2018, Berniquez đã phát hiện một khối u nhỏ ở dưới cánh tay. Tuy nhiên, cô cho rằng mình vô tình bị thương trong lúc tập gym nên phớt lờ nó.

Đến khi vùng sưng không có dấu hiệu biến mất, Berniquez mới nói với mẹ và được giục tới bệnh viện khám. Trước đây, cha cô từng được chẩn đoán mắc ung thư hạch Hodgkin với triệu chứng tương tự.

Từ khi phát hiện bệnh, Berniquez trải qua nhiều đợt hóa trị. Vì cơ thể hay mệt mỏi, 9X cho phép mình nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng cố gắng tới phòng tập thể dục và chạy bộ.

Berniquez nói rằng mình còn may hơn nhiều bệnh nhân ung thư khác khi vẫn có thể làm nhiều thứ mình muốn.

Trang cá nhân của Berniquez giờ đây bên cạnh những hình ảnh luyện tập còn có khoảnh khắc cô chiến đấu với bệnh tật. Và bất kể có chuyện gì xảy ra, nụ cười vẫn luôn hiện hữu.

Câu chuyện cũng như những gì Jessica Beniquez đăng tải hàng ngày đã truyền cảm hứng và trở thành điểm tựa cho rất nhiều bệnh nhân mắc ung thư.

"Tôi muốn chứng minh với mọi người rằng không có gì là không thể. Bạn có thể làm mọi thứ mình muốn, dù ở trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Bây giờ tôi không tập trung giảm cân, mà giữ sức khỏe để chiến đấu với các tế bào ung thư. Tôi muốn khuyến khích phụ nữ coi sức khỏe của mình là ưu tiên hàng đầu, không phải cứ có bệnh rồi mới đi khám", cô gái mạnh mẽ bày tỏ.

Thiên Nhi
Ảnh: Instagram NV

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/het-beo-phi-lai-ung-thu-cuoc-song-van-khong-lam-kho-duoc-co-gai-nay-post923963.html