Heo đất 'cõng' quất cảnh đón Tết Kỷ Hợi 2019

Tại nhiều nhà vườn cây cảnh thuộc phường Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội) đang bắt đầu rầm rộ mở bán sớm dàn quất cảnh (quất bonsai) để phục vụ người dân đón Tết Kỷ Hợi 2019. Rất nhiều mẫu quất cảnh đẹp, trong đó có quất bonsai trồng trên lưng heo đất khiến người mua thích thú.

Heo sứ “cõng” quất bonsai chào Tết Kỷ Hợi 2019

Để phục vụ cho dịp đón Xuân Kỷ Hợi 2019, các nghệ nhân thuộc phường Tứ Liên đã sáng tạo trồng quất bonsai trên lưng các chú “ỉn” bằng sứ, ngầm thể hiện mong muốn một năm Hợi no đủ, ấm áp. Ngoài ra còn rất nhiều các mẫu mã và chủng loại quất cảnh cho người mua lựa chọn. Mỗi chậu quất bonsai có giá từ 1-1,5 triệu đồng.

Gia đình anh Thế Mạnh, chủ một vườn quất tại Tứ Liên, cho biết, mặc dù còn khoảng hơn 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán song đã có rất nhiều người đặt mua quất bonsai. Thường sau khi đặt xong, họ vẫn gửi nhà vườn chăm sóc giúp cho đến ngày giáp Tết mới đưa về nhà.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Mạnh cho hay, người chơi cây cảnh mỗi năm sẽ có một xu hướng riêng nên nghệ nhân phải nhanh trí và sáng tạo để bắt kịp tâm lý khách hàng. Như 2019 là năm Kỷ Hợi, hay còn gọi là năm con heo thì thú chơi sẽ xoay quanh biểu tượng con vật đó. Ngoài ra, gia đình anh còn tạo ra một số mẫu quất bonsai trồng trên hình dáng các con vật khác nhằm đa dạng hóa mặt hàng quất cảnh này.

Cũng theo anh Mạnh, các dòng quất bonsai mang phong cách thiết kế độc lạ không bao giờ lỗi thời. Dòng này khách mua không cần nhìn giá, không cần mặc cả, bởi họ chỉ cần nhìn thấy cây là biết “chất”.

Một số hình ảnh những chú heo đất (heo sứ) "cõng" cây quất cảnh chờ đón Xuân Kỷ Hợi:

Những chú heo đất mang vẻ đáng yêu, dễ thương được gửi gắm ý nghĩa của sự tiết kiệm, no ấm, đủ đầy trong năm mới.

Các chậu heo sứ được anh Mạnh đặt làm từ lò gốm Bát Tràng.

Những chú heo chào đón Xuân Kỷ Hợi.

Vị trí trồng cây trên người chú heo cũng rất dễ thương, đôi khi khiến người mua bật cười thú vị.

Để cây quất có thể ra nhiều quả và có thế đứng độc đáo phù hợp với thế của mỗi chú heo, mỗi ngày anh Mạnh đều phải bỏ ra vài tiếng đồng hồ cắt tỉa lá, tạo hình cây.

Lạc vào những vườn cây cảnh ở phường Tứ Liên, thấy mùa xuân đã đến rất gần.

Ngoài heo đất thì một số chậu cây mang hình con vật khác vẫn được duy trì.

Theo chủ vườn, những chú heo "cõng" quất bonsai này năm nay khá được lòng người mua.

Theo Dân Trí

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/heo-dat-cong-quat-canh-don-tet-ky-hoi-2019-133587.html