Henry 'Chân Ái': 'Không ngại yêu người từng đổ vỡ vì họ có kinh nghiệm tình trường'
Đối với Henry, 'quá khứ chỉ là quá khứ', anh chàng chỉ quan trọng hiện tại và tương lai mình sẽ như thế nào.
Là một Việt kiều, Henry Nguyễn thu hút nhiều người nhờ vẻ lịch thiệp, ga-lăng được rèn dũa từ nhỏ. Sống lâu năm ở Mỹ, bên cạnh tư tưởng thoải mái, anh chàng vẫn giữ riêng cho mình những lối suy nghĩ truyền thống của người Việt Nam.
- Hoạt động nghệ thuật, số lượng con gái bạn gặp cũng nhiều nhưng sao lại không tìm được cho mình một đối tượng phù hợp ở bên ngoài?
Khi làm nghệ thuật, mình tiếp xúc với rất nhiều bạn nữ trong giới nhưng đó là tiếp xúc qua công việc chứ không phải hẹn hò. Mình đến với tinh thần công việc nên ít khi nào mình suy nghĩ tới việc đến đây sẽ gặp người nào đó để hẹn hò. Mình không có một gu nào đó cho nên khi gặp được người mình thích thì tự động mình sẽ có cảm xúc chứ bình thường cũng không biết khi nào mình gặp được người đó.
- Mình lớn lên trong văn hóa của Mỹ nên quen với sự thoải mái và phóng thoáng. Nhưng mình cũng không ngại 1 cô gái truyền thống. Bởi vì mình lớn lên trong gia đình Việt Nam ở Mỹ, có hai nền văn hóa nên điều đó không thành vấn đề. Tùy người mình gặp thôi chứ mình không đưa ra mục tiêu nào cả.
Thật ra không chỉ showbiz thôi mà mình nghĩ là tất cả những người đến với nhau thì điều đầu tiên họ cần là niềm tin họ dành cho nhau. Ví dụ như mình là diễn viên, khi đi diễn mình phải diễn chung, đụng cham với các bạn diễn viên nữ. Khi một người nào đó quen diễn viên thì chắc chắn họ sẽ phải hiểu chuyện đó.
Mình không có ngại chuyện đó. Quá khứ chỉ là quá khứ thôi, quan trọng là hiện tại và tương lai mình sẽ như thế nào. Nếu mà người đó đã có 1 lần đổ vỡ người ta sẽ có kinh nghiệm để khi quen mình, họ sẽ làm những điều tốt hơn với những lần trước.
Mình chưa trải qua chuyện đó bao giờ. Mình nghĩ là ghen thì ai cũng ghen cả, thương thì phải ghen rồi, nhưng nó phải nằm ở 1 mức độ nào đó. Còn chuyện kiểm soát thì mình nghĩ là đâu đó phải rõ ràng chứ không phải kiểm soát tất cả, cái gì cũng phải có chừng mực của nó. Hai người phải thỏa thuận với nhau về chuyện đó, nếu không thỏa thuận được thì sau này nó sẽ là vấn đề. Trong tình cảm, mình không nên gò bó bất cứ ai quá, vì người ta trao niềm tin rồi thì mình không nên phải kiểm soát hết tất cả, cho người ta sự riêng tư.