Henrikh Mkhitaryan - Ngôi sao 'sinh bất phùng thời' tại Ngoại hạng Anh

Henrikh Mkhitaryan là một cầu thủ tài năng nhưng anh không thể vươn mình trở thành siêu sao ở Ngoại hạng Anh. Vì sao nên nỗi?

Sai lầm khi chọn Man United của Mourinho

Henrikh Mkhitaryan là một cầu thủ có đôi chân dẻo dai và tư duy bóng đá cực kỳ thông minh. Một khi anh quyết định rời Borussia Dortmund để đến Ngoại hạng Anh, đặc biệt là gia nhập Man United, nhiều người hy vọng cầu thủ người sẽ Armenia sẽ sớm trở thành "sao hạng A" ở xứ sở sương mù.

Nhưng không phải! Có lẽ lựa chọn đến Ngoại hạng Anh của Mkhitaryan là đúng để anh có thể phát triển hơn về mặt danh tiếng cũng như tăng thêm kinh nghiệm cho bản thân nhưng chọn MU là sai. Khi anh đến với Quỷ đỏ là HLV Jose Mourinho đang vận hành đội bóng và lối chơi của ông có phần tiêu cực khiến các CĐV ngán ngẩm.

Điều này không hợp với một tiền vệ có lối chơi hoa mỹ như Henrikh. Chính vì điều này anh đã không thể phát triển khả năng của mình ở MU.

Mourinho chỉ xem Henrikh là công cụ

Sau khi tiền vệ 29 tuổi sang Arsenal thì một bí mật được phanh phui. Bấy lâu nay, khi Mourinho không thể đánh bật được khả năng trong Henrikh, ông đã quay sang biến anh thành công cụ để mang về "bom tấn" cho MU. Mkhitaryan phải rời Man United để chuyển tới khoác áo Arsenal trong một vụ trao đổi Alexis Sanchez là một điều đáng tiếc với các fan Quỷ đỏ.

Họ lỡ mất một tài năng nhưng MU chỉ biết trách mình khi chiêu mộ Mkhitaryan chỉ vì muốn lấy lòng siêu cò Mino Raiola để giữ chân Paul Pogba. Henrikh giỏi nhưng không ai ở MU xem trọng anh cả.

Đến Arsenal không đúng thời điểm

Có lẽ nói Henrikh là một cầu thủ "sinh bất phùng thời" ở Ngoại hạng Anh. Sang Arsenal vì bất đắc dĩ nhưng thật sự Pháo thủ mới là CLB có lối đá tấn công phù hợp với anh. Nhưng khi anh đến thì đội bóng áo đỏ thành London đang khủng hoảng và Giáo sư Arsene Wenger cũng ra đi ngay sau đó.

Một lối đá đẹp thật sự của Arsenal vẫn chưa ăn sâu vào trong anh thì người đứng đầu đã bị bật bãi. Pháo thủ đang trong giai đoạn chuyển giao cũ và mới. Sẽ rất khó cho Henrikh. Bởi thử thách chứng minh tài năng một lần nữa với tân HLV Unai Emery buộc cựu cầu thủ của MU phải nỗ lực hơn bao giờ hết.

Wenger cũng phớt lờ

Đến Arsenal trong giai đoạn cuối của triều đại Wenger nên anh cũng không mấy khi được Giáo sư trọng dụng. Một lần nữa vấn đề HLV phớt lờ Henrikh lại xảy ra.

Từ khi ở MU, Mourinho đã không xem trọng và sang Pháo thủ Wenger cũng chẳng có ấn tượng gì nhiều với anh. Nỗi ám ảnh cũ đã lặp lại với Henrikh. Điều này là một áp lực rất lớn khiến anh mãi loay hoay tìm chỗ đứng ở Ngoại hạng Anh.

Làm lại từ đầu quá nhiều lần

Cuộc sống luôn thử thách Henrikh và bắt anh phải đi chứng minh lại bản thân quá nhiều lần. Bây giờ là Unai, anh phải thể hiện bản thân nhiều hơn nữa để có sự tin tưởng của ông. Lẽ ra cái tên Henrikh đã phải tỏa sáng nhưng chính vì sự chọn nhầm CLB và nhầm thời điểm nên anh mới "lạc trôi" như thế này.

Để bắt đầu lại, Henrikh cần phải là chính mình và cố gắng hết sức. Bây giờ hoặc không bao giờ, Henrikh ạ!

Trang Ý

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/henrikh-mkhitaryan--ngoi-sao-sinh-bat-phung-thoi-tai-ngoai-hang-anh-d460024.html