Hẹn hò trên Tinder: Đời không như là mơ

Ứng dụng hẹn hò Tinder đã và đang thu hút rất nhiều người trẻ tham gia tìm kiếm 'một nửa còn lại'. Thế nhưng, cần phải cảnh giác khi sử dụng ứng dụng này.

Ứng dụng Tinder được nhiều người trẻ Việt Nam sử dụng - Ảnh: Thanh Nam

Tinder là gì mà sao lại đang được yêu thích đến vậy? Trả lời ngay, đó là ứng dụng hẹn hò. Mà với người trẻ, chuyện yêu đương là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu. Và với những người còn FA (Forever Alone, cô đơn) thì có một ứng dụng để hẹn hò ra đời không khác gì... trúng số. Thế nên, Tinder mê hoặc được nhiều người trẻ là vì thế.

Tạo tài khoản nhanh, đơn giản

Chỉ cần tạo một tài khoản. Đăng vài tấm ảnh lên để người khác nhận diện, kèm theo vài câu giới thiệu dạng "tôi là ai, tôi ở đâu, tôi làm gì, tôi thích cái gì, tôi ước mơ thế nào"... là có thể bắt đầu sử dụng ứng dụng này.

Sau đó, chỉ cần mở ứng dụng và vuốt màn hình điện thoại. Thấy ai mà không có ngoại hình bắt mắt, hay đơn giản là thấy không thích, thì vuốt qua trái để bỏ qua. Còn thấy cô gái xinh xinh, cảm thấy thích thích thì vuốt qua phải. Mà nếu người đó cũng vô tình thấy tài khoản của bạn, cũng vuốt phải, thì nghĩa là đôi bên đồng ý, "tương hợp" với nhau. Từ đó có thể trò chuyện với người đó. Nếu cảm thấy hợp tính, thì sẽ bắt đầu những cuộc hẹn hò ngoài đời...

Như Tinder tự giới thiệu, ứng dụng này mỗi ngày đã giúp cho khoảng 26 triệu lượt "tương hợp" mỗi ngày. Có những tình yêu chớm nở từ đó.

Nhiều người có tâm lý, thấy người đẹp đẹp là vuốt phải chọn ngay - Ảnh: ẢNH: THANH NAM

Có lẽ vì thế mà nhiều người trẻ, nhất là những người chưa có "mảnh tình vắt vai", những anh chàng vừa bị "bồ đá", hay những cô nàng vừa gặm nhấm nỗi buồn của tình yêu, cứ thế đăng ký Tinder và hằng ngày, hằng đêm, bất kể sớm trưa chiều khuya, mải mê vuốt vuốt, vuốt trái khi thấy anh chàng hay cô nàng không được đẹp, vuốt phải khi thấy người kia đẹp hớp hồn... Hoàng Anh, sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, thật thà kể: "Ngày nào cũng mở vô Tinder để xem có ai trong số mình đã 'vuốt phải' vuốt chọn lại mình không. Nếu có thì trò chuyện. Còn không có thì vuốt kiếm tiếp, hoặc xem hình... trai đẹp cũng được".

Những lời đề nghị khiếm nhã

Chưa thấy ai xác thực rằng "tình yêu của tôi bắt đầu từ Tinder", hay "nhờ Tinder mà chúng tôi quen nhau và yêu nhau", hoặc khẳng định "Tinder đã se duyên cho chuyện tình của chúng tôi"... cả. Thế nhưng ngược lại, đã có những lời ta thán, than vãn vì "đời không như là mơ", những câu chuyện hẹn hò từ ứng dụng này không lãng mạn như trong phim hay một cuốn truyện ngôn tình.

"Mình nghĩ lại vẫn còn sợ thật. Thấy hắn (một tài khoản trên Tinder) để hình đại diện ôm chú cún con rất đáng yêu. Rồi xem dòng giới thiệu là yêu động vật, thích du lịch, biết nấu ăn..., lại sở hữu nét điển trai, nam tính, nên mình "khoái" liền. Mình vuốt phải. Nào ngờ hắn cũng vuốt lại, thế là tương hợp với nhau. Sau đó, cả hai nói chuyện với nhau rất nhiều. Và mình cảm giác như "cơ hội để có người yêu đã đến rồi đây". Thế nhưng khi còn chưa gặp ngoài đời, sắp hẹn hò với nhau, thì hắn bảo... hay là hẹn ở nhà nghỉ nhé. Mình sốc vô cùng. Rồi sau đó, hắn tiếp tục: Mà em đã từng trải qua "chuyện ấy" chưa... Trời ơi, nghe mà choáng, và từ đó mình bỏ luôn. Vì có thể trong số những người sử dụng Tinder, có một bộ phận người đang đi lừa tình", Nguyễn Thu V., (23 tuổi), đang làm nhân viên kế toán ở một chuỗi cà phê trên đường Phan Xích Long (Q.Phú Nhuận, TP.HCM), kể lại.

Một câu chuyện "cười ra nước mắt" khác. Đó là Trần Tuyết Nhi, sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, vốn dĩ rất ái mộ, thần tượng doanh nhân trẻ V.P.N.H. "Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, mình đang vuốt vuốt điện thoại trên Tinder thì thấy ngay tài khoản tên V.P.N.H., cũng hình ảnh của anh ấy, cũng những dòng giới thiệu đang đảm nhiệm chức danh lớn ở doanh nghiệp. Thế là chẳng chần chừ gì cả, mình vuốt phải chọn ngay. Người đó cũng vuốt phải chọn lại mình. Hai người trò chuyện với nhau suốt cả tuần. Rồi sau đó hẹn gặp ở quán cà phê. Nào ngờ, người gặp mình chẳng phải là V.P.N.H. mà là một người khác. Người đó thú thật vì có ngoại hình không ưa nhìn, nên lấy tên và hình của V.P.N.H. để "làm màu", hy vọng có người chọn, để có cơ hội được nói chuyện với những cô gái. Tất nhiên, mình chẳng thể nào nói chuyện với một người đã mạo danh người khác như vậy", Nhi kể.

Tinder là ứng dụng hẹn hò, thế nhưng có không ít thành viên lại lợi dụng đăng ký làm thành viên, tham gia để... tìm kiếm bạn tình. Vì đăng 5 hình ảnh lên Tinder toàn là ảnh đẹp và quyến rũ, nên nữ sinh Trương Tuyết M., học sinh Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (Q.Tân Bình, TP.HCM) được nhiều người vuốt phải để chọn. M. cũng thừa nhận đã chọn tương hợp với nhiều người. Và rồi, trong số những người mà M. đã từng đắn đo có nên vuốt phải để chọn hay không đã đưa ra những lời đề nghị khiếm nhã như: chỉ nói chuyện về quan hệ tình dục, có những lời mời gọi không đúng mực...

Trên một diễn đàn dành cho phe tóc dài, một thành viên đã thú thực vừa bị một tài khoản đưa ra lời đề nghị "tình một đêm". Khi thành viên này cau có và yêu cầu nói chuyện lịch sự, thì tài khoản ấy dụ dỗ bằng cách đổi lại sẽ tặng điện thoại giá trị lớn, hoặc cho tiền... Cũng có cả những lời than vãn, dù là trên ứng dụng hẹn hò, thế nhưng có thành viên vô lập tài khoản, trông chờ có ai tương hợp, để rồi nhắn tin lừa mua card điện thoại, thẻ game...

Tất nhiên là không phải ai tham gia Tinder cũng có những mưu đồ xấu, vẫn có những mối quan hệ diễn tiến tốt. Thế nhưng, cẩn thận vẫn hơn, đề phòng vẫn tốt.

"Tinder cũng như là mạng xã hội ảo thôi. Nên khi tham gia, phải cảnh giác, phải cận trọng kẻo trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo, lừa tình. Hy vọng là mọi người tỉnh táo", Tuyết M. chiêm nghiệm.

Còn Thu V. thì bảo: "Thật khó để đặt niềm tin rằng Tinder sẽ se duyên. Không thể nào có những cuộc hẹn hò siêu tốc từ những ứng dụng như vậy được. Tham gia cho vui thì được, chứ còn trông đợi sẽ có tình yêu, sẽ tìm được người trong mộng trên ấy thì rất khó".

Ý kiến:

"Đăng ảnh không đẹp thì không bao giờ có người vuốt phải chọn mình cả. Phải đăng ảnh "lừa tình" thì may ra mới có người vuốt chọn. Mình nghĩ, Tinder không phải là ứng dụng hẹn hò, mà là ứng dụng xem hình trai gái đẹp thì đúng hơn",(Nguyễn Tuyết Hân, sinh viên Trường ĐH Mở TP.HCM)

"Tỉnh táo khi sử dụng những ứng dụng hẹn hò. Gặp nhau ngoài đời, hẹn hò ngoài đời còn chưa chắc dẫn đến cái kết viên mãn trong tình yêu. Thế nên đừng có mơ mộng sẽ kiếm được người yêu trên những ứng dụng ấy", (Lê Hoài Phương, 25 tuổi, Vũng Tàu)

"Trên Tinder có cả thành viên trong và ngoài nước. Mình đã sốc khi từng bị một tài khoản tên nước ngoài, đề nghị gặp gỡ và "tình một đêm". Từ đó mình nhận ra, có nhiều người lợi dụng ứng dụng này để tìm kiếm bạn tình, thay vì tìm kiếm người yêu", (Trần Thu Nh., sinh viên Trường ĐH Văn Hiến)

Thanh Nam

Nguồn Thanh Niên: https://thanhnien.vn/gioi-tre/hen-ho-tren-tinder-doi-khong-nhu-la-mo-1021405.html