Hẹn hò... 5 phút

Chỉ cần gõ hai từ 'tìm bạn' trên mạng, hàng trăm trang web cung cấp dịch vụ tìm bạn trăm năm, bạn tâm sự... sẽ hiện lên cùng những lời rao giống nhau. Gần đây, dịch vụ 'nóng' nhất được nhiều trang web tung ra là những chương trình: từ 'ảo' thành thật, hẹn hò... 5 phút, 'người tình... một đêm' với đủ lời hứa hẹn.

Từ lời quảng cáo của các trang web www.cau... com, www.ga... com, www.tinh... com khá hấp dẫn về việc bảo đảm sẽ tìm được người yêu như ý về cả ngoại hình lẫn tính tình, chúng tôi thử đăng ký tham gia một số chương trình tìm “người tình trăm năm” đang thu hút hàng ngàn người đi tìm “một nửa” còn lại của mình.

“Tham gia mấy chương trình này chủ yếu là... vui chơi thôi. Ở ngoài tôi đã “xơ cua” mấy em rồi. Quen thêm biết đâu “kiếm chác” được gì” - một thành viên nam tự giới thiệu là trưởng phòng nhân sự một công ty ở quận 1 nói.

Đủ dạng hẹn hò

Phải mất hơn 30 phút căng thẳng trả lời để vượt qua vòng phỏng vấn với những câu hỏi bắt buộc cho mỗi thành viên đăng ký tham gia chương trình “Hẹn hò... 5 phút” của trang web cau... com.

Cô nhân viên tư vấn T.T. tỏ ra khá khắt khe khi chọn thành viên với lý do phải hiểu từng thành viên mới chọn “đối tác” thích hợp được, cùng hàng loạt câu hỏi như: Anh đã từng trải qua cuộc tình nào chưa? Thất bại trong tình yêu, anh đã học hỏi được những gì? Anh tham gia chương trình, mục đích có thật sự nghiêm túc không?... Và cả thu nhập mỗi tháng của anh bao nhiêu?

Văn phòng của “chương trình từ ảo thành thật” này nằm trong một con hẻm nhỏ trên đường Ung Văn Khiêm, Q.Bình Thạnh, TP.HCM. Tuy đã quá trưa nhưng vẫn còn vài chục người chờ đến lượt đăng ký tìm “một nửa” của mình.

Tương tự, chương trình “người tình... một đêm” của trang web codon... com quảng cáo rầm rộ là sau buổi gặp mặt một đêm, bảo đảm bạn sẽ tìm được người tình trong mộng và cả hai “sẽ dẫn nhau đi vào vườn địa đàng” tình yêu. để có được cuộc gặp gỡ này, các thành viên phải trả phí... 1 triệu đồng cho ba lần gặp. Đến lần gặp thứ tư mà thành viên tham gia vẫn chưa tìm được “đối tác” thì... đóng tiền gặp lại. Chủ nhân của chương trình này là một người đàn ông tên T.H.M., mắt hấp háy khi nhìn những cô gái đến đăng ký. Trụ sở của “văn phòng... hò hẹn” là căn nhà trọ chật chội, ẩm thấp trên đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp.

Khi chúng tôi hỏi bao giờ sẽ được tham gia đêm “Dạ hội tình nhân” như lời quảng cáo, ông M. tỏ vẻ đầy bí mật: “Đừng nóng lòng, có gì chúng tôi sẽ điện. Yên tâm đi, anh muốn chân dài cỡ nào cũng có, trắng đen gì cũng đủ...”.

Dịch vụ gặp gỡ ngoài đời của chương trình “Ôi, người tình của tôi” trên trang web www.oitinh...com thì yêu cầu khách phải đóng 500.000 đồng cho một lần gặp gỡ cùng với một món quà tự mang theo để tặng “một nửa” kia. Tuy nhiên, trong buổi hẹn hò này có cuộc họp mặt ăn uống tập thể sau đó thì thành viên phải tự chi trả riêng. Và sau lần gặp gỡ này, nếu không có kết quả gì thì xem như “thanh lý hợp đồng” dịch vụ.

Bà T.L.H. - phó giám đốc Công ty HT, quận 5, người đứng ra tổ chức chương trình này - còn quảng cáo: “Chúng tôi có cả dịch vụ tìm người yêu... tận nhà. Có nghĩa là sau khi môi giới thành công, các chàng trai, cô gái sẽ được đối tác tìm đến... tận nhà hoặc cho địa chỉ để thành viên tự tìm đến “đối tác” chia sẻ, khỏi phải họp mặt, giao lưu mất thời gian!? Tất nhiên lý lịch, nhân thân đối tác đảm bảo đàng hoàng, có học... và không có chuyện gì bậy bạ xảy ra đâu”. Phí dịch vụ hẹn hò “tận nhà” lên đến 1,5 triệu đồng.

Tương tự, muốn là thành viên “Đi tìm... một nửa” của trang web www.motnua...com của Công ty HMH được quảng cáo tổ chức họp mặt riêng cho từng cặp “đối tác” tại Đà Lạt thì phí dịch vụ là 12 triệu đồng.

Vàng, thau lẫn lộn

Sau vài lần thay đổi thời gian, địa điểm, chương trình “Hẹn hò... 5 phút”, gặp mặt ngoài đời của trang web www.cau... com cũng được tổ chức tại quán cà phê K trên đường Nguyễn Văn Trỗi, Q.3.

Các thành viên của chương trình “Hẹn hò... 5 phút” trong một trò chơi tập thể - Ảnh: Đ.T

Hàng chục thành viên nam thanh nữ tú háo hức hội tụ về. Người nào cũng có vẻ hồi hộp giây phút gặp được “một nửa” kia của mình như đã đăng ký. Bà T.T., khoảng 40 tuổi, giám đốc công ty kinh doanh thép ở Tân Bình, bước xuống từ chiếc xe du lịch bóng loáng, thổ lộ muốn tìm một người bạn trai độc thân, trí thức, tình cảm nghiêm túc, vì những người đàn ông trước đây đến với bà chỉ vì tiền.

T.V., trưởng phòng quản lý nhân sự một công ty bảo hiểm tại TP.HCM, tâm sự: “Trước đây tôi từng quen khá nhiều bạn trai, sau một thời gian chúng tôi vẫn chỉ có thể là bạn. Bây giờ cảm thấy cô đơn quá, đánh liều tham gia chương trình mong tìm được người nghiêm túc và yêu mình thật sự”.

Tuy nhiên cũng có không ít người muốn tìm thêm “vài... nửa” của mình. H.H., giáo viên dạy thể dục cấp I ở quận Bình Thạnh, nói: “Bữa nay chủ nhật, tôi phải nói dối cả tiếng đồng hồ cô bồ của tôi mới cho đi đấy!”.

Mỗi lần gặp gỡ giữa hai thành viên nam và nữ diễn ra chỉ vỏn vẹn trong... 5 phút. Chuông vang lên, các thành viên nam đứng dậy đổi chỗ qua bàn mới gặp thành viên nữ khác. Đến lần gặp thứ năm thì ngưng, tham gia trò chơi tập thể. Sau đó tiếp tục lần lượt các cuộc hẹn còn lại cho đến thành viên nữ cuối cùng.

Do thành phần tham gia “vàng, thau” lẫn lộn như vậy nên MC phải thông báo: “Các thành viên tuyệt đối không trao đổi số điện thoại hoặc thông tin cá nhân cho nhau”. Vì từng có thành viên sau khi tham gia liên tục nhận nhiều lời đề nghị khiếm nhã, cuối cùng cô đành phải cắt số điện thoại đang dùng trong tâm trạng stress nặng.

Buổi “Dạ hội tình nhân” của trang web www. codon... com sau nhiều lần khất hẹn gần hai tháng thì tổ chức cho các thành viên gặp nhau tại một làng nướng ở quận Gò Vấp. Theo lời quảng cáo là có ít nhất 50 thành viên nam, 50 thành viên nữ để mọi người mặc sức tìm ý trung nhân. Nhưng các thành viên đến chờ mỏi mòn hơn một giờ cũng chỉ có lèo tèo chưa đến chục người khác phái.

Ông M., nhà tổ chức, phân bua: “Hôm nay các thành viên là nữ công nhân phải tăng ca nhiều nên vắng. Thôi hẹn lần sau vậy...”. Vậy là xem như đã trừ chi phí cho một lần gặp. “Tôi đã đi đủ ba lần, coi như hết cả chi phí 1 triệu đồng của mình nhưng vẫn chưa gặp được người như ý vì lần nào cũng lèo tèo vài ba người, có một “đối tác” khá bắt mắt thì hóa ra là nhân viên của một tiệm gội đầu, matxa gần đó mà người tổ chức kêu đến cho vui. Cô này rủ rê tôi đến tiệm và đi chơi... Thôi coi như bé cái lầm” - anh L.N.H.U. - kỹ sư vi tính, ngụ đường Quang Trung, quận Gò Vấp - than thở.

Nhiều thành viên của chương trình “Ôi, người tình của tôi” cho biết nhà tổ chức không tìm hiểu kỹ các thành viên dẫn đến việc nhiều thành viên nữ trao nhầm trái tim cho những thành viên nam đã vợ con đùm đề. Hồi cuối tháng 11-2009, chương trình này đang tổ chức họp mặt tại nhà hàng TD, đường Lý Thường Kiệt thì bị mấy bà vợ đến đánh ghen chồng ỏm tỏi.

Bà T.L.H., đại diện Công ty HT, phân bua: “Chúng tôi đâu có trách nhiệm về đời sống riêng tư của các thành viên. Chương trình cũng đâu có thuê thám tử theo dõi thành viên được... Chuyện may rủi thì mỗi người tự chịu trách nhiệm”. Trước đó, lời quảng cáo rầm rộ trên mạng của chương trình này là “bảo đảm qua thẩm định, sơ tuyển của những nhà tổ chức, các thành viên yên tâm sẽ tìm được người bạn đời độc thân, vừa ý sau khi đóng phí”.

Theo lời của một số thành viên tham gia các chương trình này, gần đây nhiều buổi họp mặt các thành viên “tìm bạn trăm năm” có cả những cô gái mại dâm trà trộn vào để “tiếp thị”. “Tôi từng tham gia hai chương trình họp mặt tìm người yêu, gặp hai đối tác cho tôi số điện thoại và hẹn đi... khách sạn sau giờ họp mặt. Tôi nghĩ nhà tổ chức có thể đã biết nhưng họ lờ đi, cứ thu phí, lấy lợi nhuận cho mình” - anh N.H.Đ., nhân viên bảo hiểm, nhà ở đường Nguyễn Oanh, Gò Vấp, từng tham gia nhiều chương trình “hẹn ảo thành thật”, cho biết.

Cần cảnh giác

Nhà xã hội học Đỗ Minh Phương (Trung tâm tư vấn tâm lý, tình yêu Sao Việt): Thời gian gần đây xuất hiện khá nhiều các trang web tổ chức mai mối tình duyên trên mạng và mới nhất là đứng ra đảm nhận dịch vụ “hẹn ảo, gặp thật”, hẹn hò... 5 phút... xuất phát từ nhu cầu đi tìm “một nửa” ngày càng đông của nhiều người trong xã hội. Khi cuộc sống công nghiệp ngày càng cuốn người ta vào guồng máy làm việc bận rộn, việc giao lưu, tiếp xúc cũng như tìm kiếm người yêu, bạn đời trở nên khó khăn hơn thì những chương trình, dịch vụ này hết sức cần thiết.

Tuy nhiên, những người tham gia các chương trình này cần hết sức cảnh giác, tỉnh táo để tránh rơi vào những tình huống, tình cảnh không hay do sự thiếu nghiêm túc của “đối tác” và ngay cả của những nhà tổ chức, vì những cuộc hẹn hò này thực chất chỉ là buổi giao lưu sơ khởi, rất khó thẩm định, đánh giá đối tượng. Ngay cả những nhà tổ chức cũng có những nơi vì lợi nhuận thu phí mà bỏ qua việc đánh giá, tìm hiểu thành viên tham gia nghiêm túc từ những bước đầu.

Đức Thanh - Hoàng Dũng
Tuổi Trẻ

Nguồn Thanh Niên: https://thanhnien.vn/thoi-su/phong-su-dieu-tra/hen-ho-5-phut-280450.html