Hệ thống giáo dục Bill Gates 'Ngày hội thắm tình thầy trò'

Hòa trong không khí cả nước chào mừng 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2019). Sáng ngày 18/11, Hệ thống Giáo dục BGS long trọng tổ chức chương trình 'Ngày hội thắm tình thầy trò' chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam.

Buổi lễ là dịp để ôn lại những truyền thống vẻ vang, gởi tấm lòng tri ân, tôn vinh và tinh thần tôn sư trọng đạo đến các thế hệ Nhà giáo của BGS. Đây cũng là dịp để toàn thể học sinh BGS thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn, đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với thầy cô của mình.

Nghề giáo được coi là biểu tượng thiêng liêng cho sự học, là “khuôn vàng thước ngọc” của đạo đức, nhân cách để học trò noi theo thầy, cô để trở thành người có đức, có nhân, có tài...

Hệ thống giáo dục Bill Gates (Bill Gates Schools - BSG) thành lập năm 2010 dù non trẻ, nhưng nhà trường đặt giáo dục toàn diện và chất lượng lên hàng đầu, nhằm phát triển toàn diện từng cá nhân học sinh.

 Phụ huynh lớp 1A8 tặng hoa giáo viên chủ nhiệm

Phụ huynh lớp 1A8 tặng hoa giáo viên chủ nhiệm

“Tôn sư trọng đạo” được gắn với tính mô phạm, khuôn phép, nhân cách, đạo đức. Vì thế, thầy phải ra thầy, trò phải ra trò chứ không thể có bất cứ một yếu tố nào chi phối giá trị này. Muốn được học trò tôn kính, thầy phải giữ đúng chữ “đạo thầy”, thầy phải là biểu tượng của nhân cách cao đẹp, đạo đức chuẩn mực và tài trí hơn người.

Dù các phương tiện trong quá trình giáo dục có hiện đại, tối tân đến đâu cũng chỉ là phương tiện mang tính hỗ trợ cho bài giảng của thầy còn vai trò quan trọng vẫn là người thầy trên bục giảng, là phấn trắng, bảng đen.

Thầy là người truyền lửa ham học cho học trò, khơi lên trong các em những ước mơ, hoài bão để thổi bùng lên những khát vọng cao đẹp trong tương lai. Thầy là người định hướng tri thức để học trò khám phá, tìm tòi tri thức. “Không thầy đố mày làm nên”, “Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy”, “Trọng thầy mới được làm thầy”...

Cảm động trước bài tri ân công ơn thầy cô của học sinh

Còn nữa nhân dân ta vẫn truyền nhau câu ca: “Muốn sang thì bắc cầu Kiều/Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”. Cái nghĩa “Yêu thầy” ở đây cần hiểu đó là trọng thầy, trọng sự học chứ không phải mang cho thầy vàng bạc hay những giá trị vật chất gì.

Về phía học trò, cũng phải giữ đúng “đạo học trò”, biết nghe lời thầy, biết chăm chỉ học tập và biết ứng xử cho phải đạo. Nếu phạm lỗi phải biết kính cẩn xin lỗi và sửa chữa lỗi lầm.

Hệ thống giáo dục Bill Gates luôn chú trọng đến biểu tượng nhân cách, chuẩn mực đạo đức của người thầy, nỗ lực không ngừng để tạo dựng môi trường học tập thân thiện học sinh thanh lịch, văn minh, được trang bị đầy đủ kiến thức và các kỹ năng cơ bản để học sinh tự tin phát triển và hội nhập quốc tế.

Lê Dung

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/giao-duc/he-thong-giao-duc-bill-gates-ngay-hoi-tham-tinh-thay-tro-321642.html