Hè này, nếu thích một nơi sông nước thì hãy ghé thăm Đồng Tháp

Đồng Tháp nổi tiếng với sắc sen hồng, rừng tràm xanh tươi hay ánh chiều tà trên các cánh đồng lúa.

Miền Tây và con người nơi đây thật thân thương, dễ mến với nét đẹp của sự yên bình, nhẹ nhàng và chất phác. Mỗi mùa, mỗi vùng ở miền Tây có một nét đẹp riêng, nhưng với tôi mùa đẹp nhất ở miền Tây là mùa sen nở ở vùng Đồng Tháp Mười rộng lớn.

Đồng Tháp Mười không phải là một cái tên chỉ riêng một địa danh nào mà là một vùng đất ngập nước của đồng bằng sông Cửu Long trải rộng từ Long An đến Đồng Tháp.

Đến với Đồng Tháp, bạn không chỉ được ngắm nhìn vẻ đẹp của những con kênh hiền hòa, những cánh đồng bạt ngàn lúa, thưởng thức những món ăn đặc sẳn của vùng sông nước mà bạn còn được chiêm ngưỡng những những hồ sen thơm mát.

“Tháp Mười đẹp nhất bông sen...”, dường như điều đó là lời mời mọc quyến rũ nhất đối với những ai chưa từng đặt chân đến vùng sông nước trù phú và kỳ diệu này.

Không mang vẻ đẹp rực rỡ như hoa ly, không có hương thơm lôi cuốn của hoa hồng, ấy vậy mà hoa sen vẫn được coi là loài hoa đẹp nhất. Vẻ đẹp ấy được ấp ủ từ khi những mầm sen còn đang cuộn mình trong lớp bùn đen để rồi trỗi mình vươn lên đón ánh nắng từ mặt trời để tỏa sáng.

Nếu có dịp đến Đồng Tháp, bạn đừng quên ghé thăm chùa Phước Kiển để được tận mắt chiêm ngưỡng loài sen kỳ lạ. Từ cầu Mỹ Thuận, men theo quốc lộ 80 khoảng 15km là đến chợ Nha Mân. Từ đó rẽ trái, đi khoảng 9km nữa là đến nơi “ngự trị” của sen vua. Phước Kiển là tên một ngôi chùa nhỏ được thành lập trước thời vua Thiệu Trị, tọa lạc tại xã Hòa Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Đến đây, bạn sẽ bị cuốn theo câu chuyện về chuyến hành trình ngoạn mục của sen vua.

Sen vua

Sen vua có nguồn gốc từ Amazon xa xôi. Đường kính lá sen vua có thể đạt đến 2 m. Loài sen này phát triển mạnh mẽ nhất vào mùa nước nổi, mỗi chiếc lá sen có thể đạt đường kính khoảng hơn 3m. Mép lá uốn cong lên khoảng 2 cm, trông giống như một cái chậu lớn. Mặt trên lá sen nhẵn bóng, màu lục nhạt. Mặt dưới màu đỏ tươi khi còn non và đỏ sậm khi lá già với những đường gân to vững chắc và có rất nhiều gai nhọn.

Lá sen trong chùa Phước Kiển có thể chịu được sức nặng rất lớn, khoảng 70kg. Du khách đến đây ai cũng muốn được một lần thử đứng lên mặt lá, họ lót dưới lá sen mảnh ván, sau đó đứng lên, sen vẫn không chìm.

Về Đồng Tháp vào dịp tháng 5, tháng 6 bạn sẽ được chiêm ngưỡng thời kỳ phát triển rực rỡ nhất của sen vua. Đón cái nắng, cái gió miền sông nước Nam Bộ hòa quyện trong hương thơm trong lành của hoa sen khiến tâm hồn trở nên thư thái, bình yên.

Một trong các điểm du lịch sinh thái nổi bật của Đồng Tháp là Vườn quốc gia Tràm Chim - khu Ramsar có tầm quan trọng quốc tế, xếp thứ 2.000 trên thế giới và thứ 4 ở Việt Nam. Nơi đây có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và loài sếu đầu đỏ quý hiếm, nổi tiếng với vũ điệu thướt tha, mê hoặc.

Hàng năm mỗi khi con nước tràn về, Tràm Chim lại khoác lên mình tấm áo mới đầy sắc màu cùng vũ điệu rực rỡ của thiên nhiên. Thay vì chọn lúc bình minh như đại đa số, bạn có thể bắt đầu hành trình khám phá vào lúc buổi chiều để tận hưởng những khung cảnh tuyệt diệu. Ngoài ra, mùa nước nổi cũng là lúc những cánh đồng sen ở Đồng Tháp nở rộ khắp nơi nên đi ghe vào giữa đồng sen để có thể cảm nhận được trọn vẹn vẻ đẹp giữa đồng sen bao la nơi đây.

Giữa bốn bề nước nổi, xuồng lướt nhẹ thong dong dưới tán tràm mát rượi, bạn sẽ có cơ hội ngắm nhìn đủ loại chim bay nhảy đùa giỡn ngay trước mắt. Những cánh đồng sen, súng nở rực trời, thơm ngát hương dịu ngọt tạo nên cảnh sắc quyến rũ mà không lời nào có thể tả hết. Giữa thiên nhiên hoang dã đặc trưng hệ sinh thái Đồng Tháp Mười, bạn sẽ thấy thư thả, bình yên, cảm giác những bụi bặm nơi phố hội như được rũ bỏ sạch.

Gáo Giồng là khu du lịch sinh thái nằm ở ấp 6 xã Gáo Giồng, Cao Lãnh, Đồng Tháp, thuộc một phần của rừng tràm nguyên sinh, tạo ra thắng cảnh vô cùng đặc trưng của miền Tây sông nước.

Gáo Giồng thắng cảnh đặc trưng của miền Tây sông nước

Khu du lịch cách trung tâm thành phố khoảng 17km, muốn đến được đây, bạn phải di chuyển bằng đường bộ theo quốc lộ 30, tiếp đó xuyên rừng tràm bằng xuồng ba lá chừng 2km. Mọi thứ trên đường đi đều trở thành ký ức khó quên trong lòng mỗi người. Từ con đường nhỏ hai bên là ruộng đồng xanh mướt đên ô vườn trái cây xinh xắn, từ dòng kênh đỏ màu phù sa đến dải bèo phủ kín mặt nước khẽ tách ra làm đôi để chiếc xuồng lách vào giữa. Từ những cánh chim trời chốc chốc lại bay ra trong đám rừng rậm đến cơn gió nhẹ mang hơi nước mát lành.

Vé vào khu du lịch Gáo Giồng là 10.000 đồng/người, sau đó, bạn có thể thỏa thích tham quan mọi nơi để khám phá một phần tạo nên danh tiếng của Đồng Tháp Mười.

Quả thực, nếu không đến Gáo Giồng và tận mắt nhìn thấy, có lẽ chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được cảm giác sung sướng khi bắt gặp nhiều màu chim trời đang bay liệng tự tại đến vậy.

Đến đây, bạn sẽ được trải nghiệm cuộc sống của miền Tây mùa nước nổi cùng bà con nông dân khi chèo xuồng hái bông điên điển, bông súng đồng, giăng lưới bắt cá linh… Sau đó bạn sẽ được thưởng thức bữa ăn miền Tây từ những gì mình thu hoạch được như cá lóc nướng trui, chuột đồng nướng, ốc hấp tiêu, cá linh nấu canh chua bông điên điển, rau mát, bông súng.… Bữa ăn hương đồng gió nội tuy giản đơn nhưng lại khiến bạn nhớ mãi.

Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê: tọa lạc tại đường Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố Sa Đéc. Ngôi nhà được xây dựng năm 1895 không chỉ đẹp bởi lối kiến trúc Đông – Tây hòa hợp mà còn nổi tiếng vì liên quan đến một cuộc tình không biên giới của một cô gái Pháp với Huỳnh Thủy Lê.

Bên ngoài được trang trí theo kiểu Trung Hoa, bên trong có 3 gian theo truyền thống nhà người Việt với các cánh cửa gỗ được chạm khắc công phu. Ngôi nhà còn nổi tiếng bởi là bối cảnh chính của phim Người tình của đạo diễn Jane March. Phim kể về chuyện tình lãng mạn không biên giới giữa ông Huỳnh Thủy Lê với nữ nhà văn Pháp Marguerite Duras.

Nằm cách trung tâm thành phố Cao Lãnh khoảng 1km, đây là công trình ghi ơn người có công sinh thành ra chủ tịch Hồ Chí Minh. Hàng năm vào ngày 27/10 âm lịch, người dân và du khách tụ hội về để tổ chức lễ giỗ cụ Phó Bảng trong không khí trang nghiêm như một lễ hội lớn của địa phương.

Lăng mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc luôn là điểm thu hút du khách đến thăm quan, tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp cũng như cuộc sống của cụ ở Cao Lãnh.

Lẩu cá linh hoa điên điển món ăn đặc trưng ncuar Đồng Tháp

Đến Đồng Tháp, bạn cũng đừng quên thưởng thức những món ăn mang đậm tính sống nước nơi đây: cá lóc nướng cuốn lá sen non, ốc treo giàn bếp, chuột quay lu Cao Lãnh, lẩu cá linh hoa điên điển....

Vì thế, nếu chưa đi du lịch Đồng Tháp,thì bây giờ chính là thời điểm đẹp nhất để bạn xách ba lô lên và đi đấy.

Hoàng Hằng tổng hợp

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/he-nay-neu-thich-mot-noi-song-nuoc-thi-hay-ghe-tham-dong-thap-503556.htm