Hệ lụy chung

Trong một bài viết mới đây, AP cho biết tuy có khác biệt về quy mô, song mỗi cuộc giao tranh những năm gần đây giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine đều dẫn đến một hệ lụy chung. Đó là những thường dân vô tội tại dải Gaza lại bị đẩy vào một thảm cảnh quen thuộc: Mất nhà cửa và thương vong.

Anh Ramez al-Masri, 39 tuổi, sống tại thị trấn Beit Hanoun ở dải Gaza đã phải mất tới 3 năm để xây dựng lại ngôi nhà của mình sau khi nó bị phá hủy trong cuộc xung đột kéo dài 50 ngày giữa Israel và Hamas hồi năm 2014. Để rồi trong tích tắc, ngôi nhà lại bị san phẳng trong một cuộc không kích của Israel hồi giữa tháng 5 vừa qua.

Khi trời còn chưa sáng, Ramez được người hàng xóm báo tin rằng, phía Israel đã yêu cầu các hộ dân quanh khu vực anh và gia đình sinh sống phải sơ tán vì họ sẽ tiến hành không kích. Không ai biết ngôi nhà nào sẽ là mục tiêu tấn công. Ramez không thể ngờ rằng, cuộc không kích của Israel lại nhằm trúng vào ngôi nhà 2 tầng vốn là nơi anh, 8 đứa con, gia đình anh trai cùng người mẹ già đang sinh sống. Sau cuộc không kích, tại vị trí của ngôi nhà chỉ còn là đống đổ nát và một miệng hố lớn. Vài ngày sau, nước bẩn từ các đường ống nước thải bị vỡ chảy vào ngập miệng hố. 7 ngôi nhà của những người họ hàng ở gần bên cũng bị hư hại nặng nề.

Sau cuộc không kích của Israel, tại vị trí ngôi nhà của anh Ramez al-Masri ở thị trấn Beit Hanoun chỉ còn là đống đổ nát và một miệng hố lớn. Ảnh: AP

Sau cuộc không kích của Israel, tại vị trí ngôi nhà của anh Ramez al-Masri ở thị trấn Beit Hanoun chỉ còn là đống đổ nát và một miệng hố lớn. Ảnh: AP

Sau cuộc xung đột năm 2014, Ramez đã từng phải đi thuê nhà để ở và có những lúc phải sống trong những túp lều tạm bợ. “Cuộc sống khi ấy thật là thảm cảnh”, Ramez chia sẻ với AP. Giờ đây, Ramez đau đớn nhận ra rằng đã một lần nữa rơi vào cảnh màn trời chiếu đất giống như hàng nghìn người Palestine khác tại dải Gaza và không rõ tình cảnh này sẽ kéo dài đến bao giờ. Anh hy vọng cộng đồng quốc tế “sẽ bên cạnh, nỗ lực giúp đỡ để chúng tôi có thể xây dựng lại nhà cửa nhanh chóng”. “Mọi thứ rất khó khăn. Các con của tôi phải ly tán, tá túc tại nhà họ hàng ở khắp nơi. Chừng nào còn sự chiếm đóng thì chừng đó chúng tôi còn sống trong cảnh nơm nớp lo sợ cho tính mạng của mình”, Ramez nhấn mạnh.

Phía Israel tuyên bố tiến hành hàng trăm cuộc không kích vừa qua tại dải Gaza là nhằm vào các mục tiêu liên quan đến Hamas. Thế nhưng Ramez cho biết, toàn bộ gia đình anh không hề có mối liên hệ nào với phong trào Hồi giáo này. “Nếu biết có người nào đó bị truy lùng, ngay từ đầu chúng tôi đã không ở đây”, Ramez khẳng định.

Theo AP, với Nader al-Masri, 41 tuổi, anh họ của Ramez, mất mát đã trở thành chuyện quá quen thuộc bởi thị trấn Beit Hanoun, nằm dọc biên giới giữa dải Gaza với Israel, là “địa bàn thường xuyên xảy ra giao tranh ác liệt”. Kể từ khi mất nhà cửa trong cuộc xung đột năm 2014, Nader chuyển sang sinh sống trên tầng 2 trong một ngôi nhà 3 tầng của những người họ hàng. Ngôi nhà này từng bị hư hại hai lần trong các cuộc giao tranh trước đây giữa Israel với Hamas và tiếp tục trở thành nạn nhân trong một cuộc không kích của Israel hồi giữa tháng 5 vừa qua. Căn phòng nơi Nader, một vận động viên điền kinh từng tham gia nhiều giải đấu quốc tế lưu giữ những chiếc cúp cùng nhiều tấm huy chương đoạt được trong suốt sự nghiệp 20 năm qua đã bị hư hại nhiều. “Tôi có hơn 150 chiếc cúp. Trong mỗi cuộc xung đột trước đây giữa Israel và Hamas, tôi lại mất 1-2 hoặc 3 chiếc cúp. Cứ sau mỗi lần giao tranh xảy ra, số lượng những chiếc cúp và các tấm huy chương lại giảm dần”, Nader vừa kể, vừa cho phóng viên AP xem một tấm huy chương anh giành được tại Olympic Bắc Kinh 2008.

Nader hiện là huấn luyện viên của Liên đoàn Điền kinh Palestine. Anh hiện đã đưa 5 người con tới tá túc tại nhà của một người chú. “Tôi là một vận động viên và không có liên quan gì tới chính trị. Mọi thứ rất khó khăn bởi chúng tôi không thể ngày nào cũng xây nhà”, Nader khẳng định với AP.

Theo AP, trong cuộc xung đột kéo dài 50 ngày giữa Israel và Hamas hồi năm 2014, 141.000 ngôi nhà đã bị xóa sổ hoặc hư hại nghiêm trọng. Và trong cuộc giao tranh vào giữa tháng 5 vừa qua, Liên hợp quốc ước tính có khoảng 1.000 ngôi nhà đã bị phá hủy hoàn toàn cùng với hàng trăm ngôi nhà khác bị hư hại nặng nề. “Cái giá thực sự của cuộc chiến sẽ khó mà đong đếm được. Giới chức y tế Palestine cho biết, 248 người Palestine, trong đó có 66 trẻ em và 39 phụ nữ, đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh kéo dài 11 ngày vừa qua. Còn về phía Israel, 12 người, trong đó có 2 trẻ em cũng đã thiệt mạng”, AP nhấn mạnh.

HOÀNG VŨ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/he-luy-chung-661062