Hé lộ về nghi phạm đồng tính thuê nhà mở tiệm vàng để lừa tiền hàng loạt người dân

Trước khi thực hiện hành vi vay mượn tiền của hàng loạt tiểu thương rồi bỏ trốn, gã đồng tính đã tạo cho mình vỏ bọc là một chủ tiệm vàng sắp khai trương. Tuy nhiên, ít ai có thể ngờ, đối tượng này từng gắn bó với đoàn hội chợ, ngược xuôi khắp nơi.

Sau nhiều ngày lần theo dấu vết, truy tìm gã đồng tính ngoài 30 tuổi có tên là Quyên đến khu vực chợ Phú Đức (ấp An Hòa, xã Phú Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) thuê nhà mở tiệm vàng rồi mượn nợ của nhiều tiểu thương nơi đây và bỏ trốn, PV Người Đưa Tin đã phát hiện nhiều sự thật bất ngờ.

Căn nhà nơi gã đồng tính thuê rồi dựng biển hiệu kinh doanh vàng nhằm mục đích lừa đảo. (Ảnh: Thanh Lâm).

Căn nhà nơi gã đồng tính thuê rồi dựng biển hiệu kinh doanh vàng nhằm mục đích lừa đảo. (Ảnh: Thanh Lâm).

Theo đó, trước khi thực hiện hành vi vay mượn tiền, mua nợ của các tiểu thương ở chợ Phú Đức, Quyên tạo vỏ bọc là một chủ tiệm vàng và thường xuyên đi lại bằng xe tay ga xịn khiến mọi người choáng ngợp.

Ngoài ra, Quyên liên tục mua nhiều tủ kính và một số vật dụng để trưng bày bán vàng mang về nơi thuê trọ chờ ngày khai trương. Từ đây, gã đồng tính dễ dàng tiếp cận, làm quen một số tiểu thương nơi đây.

Bên cạnh đó, mỗi khi đi chợ, Quyên thường tỏ ra là người phóng khoáng, mua hàng không cần phải trả giá. Do vậy, không ít nạn nhân vì mất cảnh giác nên dễ dàng bung tiền cho Quyên vay mượn mà không cần phải suy nghĩ.

Qua xác minh của PV, trước khi về khu chợ Phú Đức, Quyên có thâm niên trong việc đi theo đoàn hội chợ.

Gã đồng tính in danh thiếp phát cho nhiều tiểu thương để làm tin. (Ảnh: Thanh Lâm).

Trong khoảng thời gian theo đoàn hội chợ, gã đồng tính quen biết với một người làm nghề nhôm kính nên dễ dàng mua nợ của người này nhiều tủ trưng bày với số tiền hơn 20 triệu đồng. Ngoài ra, đối tượng Quyên còn mua nợ nhiều tủ kính, salon, ghế, bàn,… tại một cửa hàng khác ở thị trấn Long Hồ (huyện Long Hồ) với giá tiền hàng chục triệu đồng.

Tất cả những nơi mua nợ, Quyên đều hứa sẽ trả hết khi khai trương tiệm vàng. Tuy nhiên, đến hẹn trả tiền, Quyên lặn mất tăm, điện thoại thì không liên lạc được nên nhiều cửa hàng nhôm kính đã đến nơi Quyên thuê để chở tủ và các vật dụng trở về. Theo nhận định của người dân, đây là chiêu lừa mới, hết sức tinh vi và được đối tượng dàn dựng sẵn từ trước.

Một số thông tin, hình ảnh mà PV có được cho thấy, đối tượng Quyên có một tên khác và thường xuyên ngược xuôi khắp nơi. Tất cả những thông tin này, PV Người Đưa Tin cũng đã cung cấp thêm cho Công an huyện Long Hồ vào ngày 19/2 để phục vụ công tác điều tra.

Như báo điện tử Người Đưa Tin phản ánh, những ngày qua, nhiều tiểu thương kinh doanh tại chợ Phú Đức vẫn chưa hết bàng hoàng khi vừa bị một đối tượng nam giới nhưng ăn mặc như phụ nữ lừa đảo.

Người này giới thiệu tên là Quyên đến ban Quản lý chợ Phú Đức thuê nhà mở tiệm vàng rồi mượn nợ của nhiều tiểu thương nơi đây, sau đó bỏ trốn. Do Quyên vừa vào ở, chưa kịp làm hợp đồng thuê nhà nên ban Quản lý chợ chưa nắm được họ tên, nơi cư trú cụ thể của người này.

Là một trong những nạn nhân mắc lừa Quyên, chị H.T.H. (ngụ xã Phú Đức) nhớ lại, do tin tưởng Quyên sắp mở tiệm vàng nên chị đã cho Quyên mượn hơn 25 triệu đồng mà không hề suy nghĩ. Đến khi Quyên bỏ trốn thì chị H. mới biết mình bị lừa.

Chị Tâm vẫn chưa hết bàng hoàng khi số tiền hơn 20 triệu đồng dành dụm để nuôi mẹ già bị gã đồng tính lừa lấy mất. (Ảnh: Thanh Lâm).

Tương tự, chị Nguyễn Ngọc Tâm (38 tuổi, ngụ xã Phú Đức) cũng bị Quyên lừa mượn tiền, mua trái cây thiếu với tổng số tiền trên 20 triệu đồng rồi bỏ trốn. Điều đáng nói, chị Tâm có hoàn cảnh khó khăn, không đất sản xuất. Số tiền bị Quyên lừa lấy mất là khoản tiền chị dành dụm để nuôi mẹ già.

Theo tìm hiểu của PV, ngoài 2 nạn nhân trên, một số tiểu thương khác ở chợ Phú Đức cũng bị đối tượng Quyên mua đồ thiếu với số tiền hàng triệu đồng rồi bỏ trốn trước ngày khai trương tiệm vàng.

Hiện, vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/he-lo-ve-nghi-pham-dong-tinh-thue-nha-mo-tiem-vang-de-lua-tien-hang-loat-nguoi-dan-a422717.html