Hé lộ thủ thuật của kẻ điều hành sới bạc 'khủng' ở Bắc Cạn

(ĐSPL) - Vốn là một kẻ ma mãnh, lại không nghề nghiệp ổn định, nên sau khi ra tù, Tuấn kiếm sống bằng nghề cờ bạc. Sau một thời gian khảo sát, hắn quyết định chọn một ngôi nhà trong rừng sâu thuộc thôn Bắc San, xã Yên Đĩnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn để mở sới bạc. Mặc dù đối tượng đã tính toán kĩ lưỡng đường đi, nước bước nhưng bằng sự mưu trí, quyết tâm đánh án của tổ công tác đặc biệt 113 của Tổng cục Cảnh sát - bộ Công an, sới bạc khủng này đã bị triệt phá.

Bủa lưới bắt gọn 80 đối tượng

Nguồn tin của báo ĐS&PL cho biết, cho đến thời điểm này, công tác kiểm đếm, phân loại đối tượng, trong vụ phá sới bạc khủng tại thôn Bắc San, xã Yên Đĩnh, huyện Chợ Mới cơ bản đã được tổ công tác đặc biệt 113 của Tổng cục Cảnh sát và Công an tỉnh Bắc Kạn hoàn thành.

Theo Thiếu tướng Ma Văn Lả, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn thì đây là vụ đánh bạc lớn nhất ở tỉnh này bị bắt giữ trong vòng vài năm trở lại đây. Chính vì thế, để đảm bảo sự chính xác tuyệt đối, các đơn vị nghiệp vụ phải cặn kẽ phân loại các đối tượng để đưa ra phương án xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo đó, khoảng 15h chiều 15/7, tổ công tác đặc biệt 113 (ĐB-113) của tổng cục Cảnh sát đã phối hợp với văn phòng Cơ quan CSĐT, bộ Công an và bộ Tư lệnh CSCĐ đã bất ngờ xuất quân, triệt phá và bắt quả tang ổ nhóm đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại thôn Bắc San, xã Yên Đĩnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn, tiến hành tạm giữ khoảng 80 đối tượng đang chơi bạc tại đây.

Qua điều tra, ban chuyên án xác định cầm đầu nhóm bạc này là Nguyễn Anh Tuấn (SN 1962), trú tại tổ 35, phường Quang Trung, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Ngoài Tuấn, còn có 5-6 đối tượng khác cùng giữ vai trò tổ chức đánh bạc tại sới. Chủ nhà là Nguyễn Văn Thủ (60 tuổi), trú tại thôn Bắc San, dù không tham gia đánh bạc nhưng có hành vi gá bạc nên cũng bị tạm giữ để điều tra.

Các đối tượng bị bắt giữ trong sới bạc khủng.

Các đối tượng bị bắt giữ trong sới bạc khủng.

Tiếp tục bóc tách, phân định hành vi của từng đối tượng, CQĐT xác định, Thủ cho Tuấn thuê nhà với giá từ 300-400 nghìn đồng/ngày để tổ chức đánh bạc, tùy theo số lượng con bạc. Sau đó Tuấn cùng ổ nhóm của mình tự căng phông, trải bạt, dựng rạp kiểu đám cưới rồi tổ chức sát phạt. Hằng ngày các đối tượng đánh 2 ca liên tiếp, từ 14h đến 18- 19h. Để tham gia sới bạc, mỗi con bạc phải nộp từ 300-400 nghìn đồng tiền phế. Trong số 80 con bạc thì chủ yếu là người Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hưng Yên, Bắc Giang... Đáng chú ý có những đối tượng nữ đang nuôi con nhỏ 2-3 tháng cũng vào chơi.

Được biết, trong quá trình triệt phá ổ nhóm này, lực lượng chức năng còn thu giữ cả ma túy, xi lanh và một số dao kiếm mà các con bạc mang theo người. Nhiều đối tượng còn định nhảy xuống sông hòng thoát thân hoặc ném tiền xuống sông để phi tang nhưng đã bị lực lượng chức năng kịp thời bắt giữ. Trong số các đối tượng bị bắt giữ có khoảng 25% là nữ giới.

“Vỏ quýt dày có móng tay nhọn”

Đây là ổ nhóm đánh bạc có tổ chức và quy mô lớn. Để điều hành tụ điểm đánh bạc này trong suốt một thời gian dài (khoảng 5 năm), Tuấn và đồng bọn đã rất tinh vi, chọn địa thế đánh bạc hiểm trở, trong núi sâu và đường vào là độc đạo để dễ bề canh gác, cảnh giới. Tụ điểm sới bạc cũng là nơi giáp ranh giữa hai tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên nên hễ thấy động, bọn chúng lại chuồn thẳng vào rừng hoặc sang địa bàn tỉnh khác...

Quá trình tìm hiểu thông tin về vụ việc, PV báo ĐS&PL được biết, tất cả con bạc đến chơi đều phải theo sự điều hành của Tuấn và nhóm “tay chân”. Chúng chỉ thông báo địa điểm sát phạt với những con bạc thân quen. Tiếp đó khi người chơi đến lại phải qua sự kiểm soát gắt gao của Tuấn và nhóm “tay chân”. Chỉ cần có động là Tuấn dùng nhiều cách để lấp liếm, che giấu hành vi... Các con bạc đến đây chơi cũng phải đóng phế đầy đủ và được dẫn trực tiếp vào sới bằng đường bộ.

Để tránh sự truy đuổi của lực lượng công an, Tuấn cũng cắt cử nhiều đối tượng “chim lợn” đứng cảnh giới cách địa điểm đánh bạc khoảng vài km. Hễ thấy bóng dáng của lực lượng chức năng, những đối tượng này lập tức đánh động cho Tuấn và đồng bọn bên trong. Để triệt phá được một ổ nhóm cờ bạc số lượng “khủng”, có thâm niên, thủ đoạn, ban chuyên án phải sử dụng đồng bộ, khôn khéo các biện pháp nghiệp vụ. Công tác khảo sát địa hình được triển khai cách đó vài tháng trời. Theo thông tin mà PV có được, sau khi nhận được lệnh phá án của lãnh đạo tổng cục Cảnh sát, các chiến sỹ trong ban chuyên án lập tức lên đường di chuyển từ Hà Nội từ sáng sớm đến gần mục tiêu. Sau đó từng xe một di chuyển lặng lẽ vào sâu bên trong núi.

Liên tục 7 tiếng đồng hồ từ 8h sáng đến 15h chiều lực lượng đánh án phải “án binh bất động” trên thùng xe tải, mặc cho nhiệt độ ngoài trời là 37OC. Bánh mì và nước lọc là hai thứ giúp lực lượng điều tra lót dạ giữa trưa nắng. Tiếp đó, do địa hình hiểm trở, phương tiện tham gia đánh án không tiếp cận được sới bạc nên không còn cách nào khác, các chiến sỹ trong ban chuyên án phải chạy bộ. Mặc dù các con bạc phát hiện nhưng bằng sự mưu trí, dũng cảm và các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng đánh án đã truy đuổi và khống chế được 80 đối tượng.

Một cán bộ trong ban chuyên án cho hay: “Thấy động, các con bạc chạy tán loạn. Không ít đối tượng nhảy cả xuống sông để bơi sang bờ bên kia. Tuy nhiên, do đã phán đoán từ trước đó nên lực lượng đánh án đã không để chúng trốn thoát”.

Nguyễn Bắc

[mecloud]ZRWwpjKhHi[/mecloud]

Cập nhật các bài viết liên quan tại chuyên mục : Đọc báo an ninh và Tin nhanh pháp luật

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/he-lo-thu-thuat-cua-ke-dieu-hanh-soi-bac-khung-o-bac-can-a154253.html