Hé lộ nguyên nhân vụ chồng giết vợ và em vợ rồi tự sát

Ngày 8.11, Công an huyện Củ Chi (TP.HCM) cho biết đã có kết quả điều tra ban đầu về vụ chồng giết vợ và em trai vợ rồi dùng dao tự sát ở khu vực. Nạn nhân tử vong là chị B.T.T (SN 1993, ngụ huyện Củ Chi).

Theo điều tra sơ bộ, chị T và Huỳnh Văn Rít (SN 1993, ngụ huyện Củ Chi) là vợ chồng, sinh sống tại căn nhà ấp Gò Nổi, xã An Nhơn, huyện Củ Chi. Cả hai đã có 2 người con là H.M.Tr. (6 tuổi) và H.N.Y.N. (2 tuổi).

Trước tháng 9.2018, chị T và Rít xảy ra nhiều mâu thuẫn trong chuyện tình cảm vợ chồng nên thường xảy ra cự cãi.

Vì không chịu đựng được, chị T đã về nhà mẹ ruột ở ấp Ba Sòng, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi để sinh sống. Lúc đó, chị định mang theo 2 con nhỏ nhưng Rít không chịu. Chị T về nhà cha mẹ ở nhưng ngày nào cũng nhớ con.

Khoảng 18h30 ngày 5.11, chị T nhờ người em trai ruột là Bùi Tấn Phát (SN 1995, ngụ huyện Củ Chi) chở tới nhà của Rít để thăm con và nói với Rít ý định đưa con về nhà mẹ chị. Trong lúc đó, con chị T là cháu Tr đang ở nhờ nhà ông nội bên cạnh lấy quần áo để đi theo mẹ. Sau đó, chị T ra trước cổng đứng chờ 2 con.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: C.T

Lúc này, Rít không đồng ý cho chị T đưa con đi nên cự cãi lớn tiếng. Bất ngờ, Rít xông vào đánh và dùng dao đâm nhiều nhát vào cổ chị T khiến chị gục xuống. Phát chạy vào can ngăn cũng bị Rít dùng dao đâm trọng thương. Phát ôm vết thương ở bụng chạy qua nhà hàng xóm kêu cứu.

Nghe tiếng động, ông N chạy ra thì phát hiện chị T nằm bất động trước sân với vết thương ở cổ. Thấy chị T đã tử vong, ông liền báo công an.

Công an tại hiện trường. Ảnh: C.T

Gây án xong, Rít lấy xe máy bỏ chạy. Trên đường đi, Rít dùng dao đâm vào cổ, sau đó, lại quay xe về nhà và không cho ai tiếp cận hiện trường. Người dân tìm cách tước dao và đưa Rít, Phát vào bệnh viện cấp cứu.

Qua 3 ngày điều trị, Rít và Phát đã qua nguy kịch đang hồi phục. Bước đầu, Rít khai do mâu thuẫn từ việc giành nuôi con nên gây án rồi tự tử nhưng không chết.

Chí Tâm

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/he-lo-nguyen-nhan-vu-chong-giet-vo-va-em-vo-roi-tu-sat-928589.html