Hé lộ nguyên nhân học viên cai nghiện trốn trại trong đêm

Ông Trần Thiện Chí - Giám đốc trung tâm Giáo dục lao động và dạy nghề tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết nguyên nhân học viên cai nghiện trốn trại là do lần đầu nhập trại đã bị kích động, lôi kéo.

Tin tức trên Báo Tiền phong, chiều 14/4, Công an huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác định, khoảng 20h 10 phút ngày 13/4, 2 học viên phòng E4 là Nguyễn Trung Đức (22 tuổi, ở TP Vũng Tàu) và một học viên tên Dũng (đang xác minh nhân thân lai lịch) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau.

Các học viên đã bị kẻ xấu lợi dụng, kích động. Ảnh Báo Người đưa tin.

Cán bộ quản lý có mặt kịp thời và yêu cầu các học viên dừng việc đánh nhau, đồng thời dùng bình xịt hơi cay từ ngoài cửa xịt vào phòng. Nhiều học viên không chịu được hơi cay nên phá cửa xông ra ngoài rồi tiếp tục phá cửa cho nhiều phòng còn lại. Sau đó, các học viên này dùng gạch đá, gậy gộc phá tường, tấn công cán bộ trung tâm để chạy trốn .

Cũng trong ngày, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức cuộc họp khẩn để triển khai kế hoạch, khoanh vùng, giao nhiệm vụ cho công an các địa phương, Phòng CSĐT về trật tự xã hội (PC45), Phòng CSGT đường bộ (PC 67), công an huyện Tân Thành tiếp tục chốt chặn, truy tìm các học viên trốn trại để đưa về trung tâm phục vụ công tác điều tra.

Theo ông Trần Thiện Chí, Giám đốc Trung tâm giáo dục lao động và dạy nghề tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết nguyên nhân các học viên trốn trại đa phần các học viên bỏ trốn là những người ở khu tiếp nhận ban đầu (đang chờ quyết định của Tòa án để đưa vào cai nghiện bắt buộc).

Theo đánh giá sơ bộ do đa số các học viên mới nhập trại lần đầu, tư tưởng chưa ổn định; đồng thời bị một nhóm đối tượng xấu lôi kéo, kích động đã tấn công cán bộ và đập phá Trung tâm trong khi lực lượng bảo vệ trong ca trực đêm còn mỏng, không đủ khả năng trấn áp hơn 400 học viên đồng loạt phá cửa.

Một học viên tên T. (19 tuổi, bị nghiện ma túy) đã trốn ra ngoài để về nhà và được đưa trở lại trung tâm kế lại “Lúc đó em cũng không nghĩ là sẽ trốn về nhưng do các bạn cùng phòng hò hét, kéo nhau ra ngoài nên em cũng đi chạy theo. Báo Người đưa tin thông tin.

Khi em ra đến đường lớn, mọi người chạy toán loạn đi đâu hết nên em chưa biết đi đâu về đâu thì em được một người đến chở vào chùa. Vào đó các sư thầy cho em quần áo mặc rồi cho tiền bảo về nhà cho ổn định tinh thần, sáng hôm sau hãy trở lại trung tâm. Thế là em bắt xe về nhà và hôm nay được mẹ em đưa trở về trại”.

Còn theo đại diện Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, vụ việc đã giao cho Công an huyện Tân Thành thụ lý điều tra làm rõ. Đồng thời, Công an tỉnh đã liên hệ với công an các địa phương để hỗ trợ truy tìm các học viên này. Ngoài ra đến thời điểm chiều ngày 14/4 vẫn chưa thấy báo cáo về chuyện học viên ra ngoài đập phá, cướp tài sản của dân.

Đến ngày 15/4 các lực lượng chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn đang tiếp tục truy tìm khoảng hơn 200 học viên trong tổng số 447 học viên của Trung tâm Giáo dục - Lao động và dạy nghề tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trốn trại ra ngoài vào đêm 13/4.

Đồng thời công an tỉnh này cũng phát thông báo đi các địa phương lân cận nhằm mục đích được hỗ trợ để nhanh chóng truy tìm được các học viên này, tránh xôn xao dư luận, ảnh hưởng đến người dân.

Hồng Hà (T/H)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/he-lo-nguyen-nhan-hoc-vien-cai-nghien-tron-trai-trong-dem-d67822.html