Hé lộ nguyên nhân em trai giết anh ruột và sát hại mẹ nuôi

Theo lời khai, khi Hiếu mãn hạn tù về sống chung cùng gia đình thì luôn bị anh trai gây ức chế, thậm chí gọi người đe dọa và hành hung, nên đối tượng nghĩ đến việc trả thù.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, cách đây hơn 4 tháng, tại quận Lê Chân (TP, Hải Phòng) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khi đối tượng Đàm Văn Hiếu (SN 1983), trú tại phường Đông Hải (quận Lê Chân) đã sát hại anh ruột là Đàm Văn Thắng (SN 1981) và mẹ nuôi của anh trai là Hoàng Thị Ngọc (SN 1960), trú tại phố Kỳ Đồng, quận Hồng Bàng.

Sau khi củng cố hồ sơ vụ án, Tòa án nhân dân TP. Hải Phòng đã xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đàm Văn Hiếu về tội Giết người.

Nơi gia đình bà Bích sinh sống bị đối tượng Hiếu sát hại. Ảnh: TL

Nơi gia đình bà Bích sinh sống bị đối tượng Hiếu sát hại. Ảnh: TL

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân, vào lúc 4h30 - 5h30 sáng ngày 27/7/2018, trên địa bàn quận Lê Châm, quận Hồng Bàng xảy ra vụ án mạng khiến 2 người tử vong. Nạn nhân được xác định là Đàm Văn Thắng và bà Hoàng Thị Ngọc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT xác định Hiếu là người gây ra vụ việc và tiến hành truy bắt khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà nghỉ trên phố Nguyễn Công Hòa (quận Lê Chân). Thời điểm lực lượng công an phát hiện, đối tượng đã uống thuốc tự tử. Ngay sau đó, Hiếu được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Theo lời khai của đối tượng, sau khi mãn hạn tù, Hiếu về sống chung cùng gia đình. Lúc này, anh Thắng (anh ruột Hiếu) thường xuyên gây ức chế, thậm chí gọi người đe dọa và hành hung đối tượng. Do đó, Hiếu nghĩ đến việc trả thù anh mình.

Sau khi gây án xong, đối tượng Hiếu thuê nhà nghỉ và uống thuốc ngủ tự tử. Ảnh: T.Đ

Riêng bà Bích (mẹ nuôi anh trai), Hiếu cũng nuôi ý định trả thù khi nạn nhân thường hay xúi mẹ đẻ đối tượng khuyên, ép Hiếu phải bỏ vợ. Cho nên, vì nguyên nhân này khiến vợ chồng đối tượng ly hôn.

Trước khi xảy ra vụ án mạng, trong sáng 26/7, tại lò bánh mỳ, anh Thắng sai Hiếu bê máy đánh bột vào nhà. Tuy nhiên, vì đang bận nướng bánh nên đối tượng nói không bê được và liền bị anh trai chửi dẫn đến 2 người cãi vã.

Bị anh Thắng chửi, Hiếu càng ấm ức và nuôi ý định giết hại anh trai. Nghĩ là làm, đối tượng đi mua 1 con dao bầu cùng mấy vỉ thuốc ngủ để tự tử sau khi gây án xong.

Bị cáo Đàm Văn Hiếu bị TAND TP. Hải Phòng tuyên phạt tử hình vì hành vi giết người. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Đến khoảng 4h30 rạng sáng 27/7, trong lúc làm bánh mỳ, lợi dụng nạn nhân không để ý, Hiếu đã cầm ấm nước sôi tạt lên người và cầm dao sát hại anh Thắng. Biết anh trai tử vong, Hiếu cầm dao đi thẳng đến nhà bà Bích và ra tay sát hại mẹ nuôi của anh mình. Gây án xong, đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường đến thuê phòng tại nhà nghỉ rồi uống thuốc ngủ tự tử.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định, bị cáo Hiếu đã có hành vi đặc biệt nghiêm trọng và nguy hiểm khi cùng một lúc ra tay cướp đi mạng sống của 2 con người.

Hành vi của bị cáo đã đi đến tận cùng của tội ác, để lại nỗi đau cho người thân các gia đình bị hại, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự và gây hoang mang cho người dân. Do đó, bị cáo Đàm Văn Hiếu bị TAND TP. Hải Phòng tuyên phạt tử hình vì hành vi giết người theo điều 123 Bộ Luật hình sự.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/he-lo-nguyen-nhan-em-trai-giet-anh-ruot-va-sat-hai-me-nuoi-20181204192210145.htm