Hé lộ nguyên nhân đối tượng sát hại nữ giáo viên nghỉ hưu trong đêm

Khơi khai rằng, ít ngày trước giữa hắn và nạn nhân xảy ra mâu thuẫn do con gà nhà đối tượng chạy lạc sang nhà bà Tân. Bị nạn nhân trách mắng nên Khơi tỏ ra bực tức.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, đêm qua (5/11), bà Nguyễn Thị Tân (SN 1952, trú tại thôn Cao Xá, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, Hưng Yên) bị Đoàn Hữu Khơi (SN 2001, hàng xóm) sát hại tại nhà riêng.

Đối tượng Khơi cũng là người chém trọng thương ông Bùi Ngọc Đắc (SN 1944, hàng xóm) khiến ông này phải nhập viện cấp cứu khi nạn nhân nghe thấy tiếng cầu cứu của bà Tân.

Người thân, họ hàng của nạn nhân có mặt từ sớm để lo tang. Ảnh: Đ.Tùy

Người thân, họ hàng của nạn nhân có mặt từ sớm để lo tang. Ảnh: Đ.Tùy

Hôm nay (6/11), PV Báo Gia đình & Xã hội tìm về nơi xảy ra vụ án mạng thương tâm để tìm hiểu vụ việc. Thời điểm chúng tôi có mặt cũng là lúc gia đình nạn nhân đang chuẩn bi lễ tang cho nữ giáo viên nghỉ hưu xấu số.

Phía trong nhà, anh T (SN 1989, con trai duy nhất của bà Tân) không cầm được nước mắt mỗi khi có người hỏi thăm, động viên. Đêm qua, anh đang làm trên Hà Nội thì nhận được tin dữ về người mẹ của mình. Anh vội về nhà, đi cùng với anh có bạn bè đồng nghiệp.

Ngôi nhà đối tượng (khoanh tròn) nằm cách nhà nạn nhân không xa. Ảnh: Đ.Tùy

Theo quan sát của PV, phía sau nơi đặt hương án lễ tang nạn nhân là gia đình đối tượng Khơi. Từ sáng sớm, cánh cửa của gia đình đối tượng hé mở và ai đi qua đều nhìn vào như dò xét một điều gì đó. Tuy nhiên, trong đêm 5/11, khi Khơi bị cơ quan chức năng tạm giữ lấy lời khai thì bố mẹ của y cũng được triệu tập.

Trước những tài liệu thu thập tại hiện trường và quá trình xác minh, đến rạng sáng nay, Khơi đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình khi ra tay sát hại nữ giáo viên nghỉ hưu hàng xóm.

Tại cơ quan điều tra, Khơi khai rằng, do ít ngày trước giữa đối tượng và nạn nhân có xảy ra mâu thuẫn mà nguyên nhân được xác định do con gà của nhà Khơi chạy lạc sang nhà bà Tân. Sau đó, bị nạn nhân trách mắng nên Khơi bực tức.

Đối tượng Đoàn Hữu Khơi, người thừa nhận sát hại bà Tân trong đêm 5/11. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Đến đêm 5/11, Khơi sang nhà bà Tân với ý định đánh cảnh cáo và dọa nạn nhân. Tuy nhiên, trong lúc xô xát không may đối tượng quá tay đã gây ra án mạng. Phát hiện mình bị thanh niên lạ mặt đánh, bà Tân hô hoán và được ông Đắc nghe thấy chạy sang. Lúc này, đối tượng có đấm ông Đắc rồi dùng dao chém 2 nhát vào mặt vào người này và sau đó bỏ trốn.

Theo chia sẻ của người thân nạn nhân, gây án xong, Khơi điện thoại cho một bạn đến đón về nhà người này tắm. Khi xong xuôi, đối tượng quay lại hiện trường và dò hỏi đã bắt được nghi phạm chưa, đồng thời còn xin thuốc lá hút.

Người thân nữ giáo viên nghỉ hưu xấu số đang lo lễ tang. Ảnh: Đ.Tùy

Khi đối tượng quay trở lại hiện trường, mọi người nghi ngờ Khơi có liên quan đến vụ việc vì trên mặt có dính máu. Khi được hỏi, y nói rằng do vừa đánh nhau với một đám thanh niên. Tuy nhiên, mọi biểu hiện của đối tượng không qua mắt được cơ quan chức năng.

Đến 22h cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT bước đầu xác định Đoàn Hữu Khơi là đối tượng nghi vấn nên tiến hành triệu tập nghi can này về trụ sở để làm rõ.

Được biết, thời điểm trước khi xảy ra vụ việc, cả khu phố nơi nạn nhân sinh sống mất điện và nạn nhân đi bộ tập thể dục nhưng không khóa cửa. Khi bà Tân quay về vào nhà và khóa cửa lại thì phát hiện một thanh niên lạ mặt trong nhà, sau đó xảy ra vụ việc thương tâm.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/he-lo-nguyen-nhan-doi-tuong-sat-hai-nu-giao-vien-nghi-huu-trong-dem-20181106181739208.htm