Hé lộ người phụ nữ thuê 'sát thủ' bắn nam thanh niên 4 phát súng

Nghi phạm nổ súng bắn nam thanh niên 30 tuổi nguy kịch trước cửa nhà khai, được 1 người phụ nữ thuê 'xử' nạn nhân với giá 300 triệu đồng. Sau khi nhận 'đơn hàng', nghi phạm đã mua 'hàng nóng' rồi lên kế hoạch và trực tiếp ra tay bắn nạn nhân.

Kẻ chủ mưu là 1 người phụ nữ?

Ngày 22/3, Công an quận Tân Phú, TP.HCM cho biết, đơn vị đã bắt được nghi phạm tên Quang (SN 1988) để điều tra về hành vi dùng súng Rulo tự chế bắn anh Nguyễn Thanh P. (SN 1988, ngụ quận Tân Phú) bị trọng thương phải nhập viện vào tối 14/3. Đồng thời, công an cũng tiến hành tạm giữ thêm 2 nghi phạm khác gồm 1 nam, 1 nữ được cho có liên quan đến vụ việc. Trong đó, có 1 người phụ nữ mà Quang khai là chủ mưu của toàn bộ vụ việc.

P. bị "sát thủ" nã 4 phát đạn gục ngay tại chỗ.

Theo lời khai ban đầu của Quang, y nhận hợp đồng “xử” anh P. với giá 300 triệu đồng từ 1 người phụ nữ, thông qua 1 người đàn ông tên D.. Sau khi nhận “đơn hàng”, Quang đã liên hệ mua 1 khẩu súng loại Rulo tự chế từ Hải Phòng để làm phương tiện gây án.

Nắm được thói quen, giờ giấc sinh hoạt của nạn nhân, tối 14/3, Quang tự mình điều khiển xe máy tay ga hiệu Nouvo màu trắng đi đến gần nhà anh P. ở đường số 27, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú chờ sẵn.

Đến khoảng 22h cùng ngày, Quang phát hiện “con mồi” vừa về ngôi nhà trên đường số 27 và đang loay hoay mở cửa. Lúc này, Quang bí mật lấy khẩu súng Rulo từ trong người ra rồi bất ngờ áp sát, nhắm thẳng vào người nạn nhân bắn liên tiếp 4 phát khiến anh P. nằm gục tại chỗ.

Gây án xong, Quang nhanh chóng điều khiển xe gắn máy tẩu thoát khỏi hiện trường. Trên đường tẩu thoát, khi chạy qua cầu Sài Gòn, hung thủ đã vứt khẩu súng xuống sông để phi tang. Sau đó, gã thanh niên 30 tuổi này tìm nơi lẩn trốn, nghe ngóng tình hình về vụ việc.

Bắt giữ nghi phạm sau 1 tuần gây án

Các nhân chứng ở gần hiện trường cho biết, khi vụ việc xảy ra, họ nghe thấy 4 tiếng nổ vang lên liên tục giữa đêm khuya, khiến nhiều người không khỏi hoảng hốt. “Đang ở trong nhà, tôi nghe thấy đoàng đoàng... cứ tưởng là công an bắt cướp, khi chạy ra mới nghe nói có người bị bắn trọng thương”, nhân chứng tên T. kể lại.

Những người hàng xóm nhận xét, nạn nhân P. là người hiền lành dễ gần, nam thanh niên đang là sinh viên năm 2 của 1 trường đại học tại TP.HCM. Anh P. sống cùng mẹ và anh trai tại căn nhà cho thuê tại địa chỉ trên từ nhiều năm nay. Nạn nhân cũng được nhận xét là rất chăm chút cho vẻ bề ngoài và gần đây mới đi sửa mũi.

Kết quả phẫu thuật ban đầu cho thấy, nạn nhân có 1 vết thương thủng phổi nhưng không tìm thấy đầu đạn, 1 viên đạn nằm ngay xương đòn. Nạn nhân hôn mê, thở máy, được truyền đủ máu và bắt đầu tỉnh.

Theo các bác sĩ, có thể nạn nhân bị bắn bằng súng hoa cải. Nhờ được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, nạn nhân P. đã may mắn thoát khỏi cơn nguy kịch, không nguy hiểm đến tính mạng. Hiện, sức khỏe của nạn nhân Nguyễn Thanh P. đã dần hồi phục.

Chỉ trong vòng 1 tuần, cơ quan công an đã tóm gọn hung thủ.

Được biết, ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc, Công an quận Tân Phú nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai để điều tra vụ việc. Thượng tá Tăng Châu Long, Phó Trưởng Công an quận Tân Phú cũng có mặt chỉ đạo công tác khám nghiệm, phá án.

Qua quá trình thu thập chứng cứ, lấy lời khai các nhân chứng, trích xuất hình ảnh camera xung quanh, cơ quan điều tra đã nhận diện đối tượng gây án là Quang nên đã tiến hành truy bắt. Mới đây, công an đã bắt giữ đối tượng Quang khi đối tượng này đang lẩn trốn ở 1 địa điểm tại TP.HCM.

Làm việc với cơ quan điều tra, Quang đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Nghi phạm này khai thêm 2 người khác được cho là có liên quan đến vụ việc, trong đó, 1 người phụ nữ được cho là chủ mưu của toàn bộ vụ việc.

Cũng trong ngày 21/3, công an đã dẫn giải Quang ra cầu Sài Gòn để chỉ vị trí phi tang khẩu súng. Hiện vụ việc vẫn đang được tích cực điều tra làm rõ.

Hoàng Minh

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/he-lo-nguoi-phu-nu-thue-sat-thu-ban-nam-thanh-nien-4-phat-sung-a363258.html