Hé lộ lý do không ngờ khiến thiếu úy biên phòng bắn chết đồng đội

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phía Nam, vừa hé lộ thông tin vô cùng bất ngờ. Theo đó, Thiếu úy Tạ Quang Đạt từng có dấu hiệu trầm cảm, vừa đi điều trị ở bệnh viện về.

Liên quan đến vụ Thiếu úy biên phòng bắn đồng đội rồi tự sát tối 15/6, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phía Nam, thông tin với báo Kiến thức: Thiếu úy Tạ Quang Đạt từng có dấu hiệu trầm cảm, vừa đi điều trị ở bệnh viện về.

Vào chiều cùng ngày, thiếu úy Đạt dùng báng súng thúc vào đầu một chiến sĩ của đồn. Khi hai đồng đội khác vào can ngăn thì xảy ra việc nổ súng.

Đồn biên phòng cửa khẩu Bình Hiệp thời điểm xảy ra sự cố thiếu úy biên phòng Long An tự sát sau khi bắn chết đồng đội. Ảnh: Thanh niên

Đồn biên phòng cửa khẩu Bình Hiệp thời điểm xảy ra sự cố thiếu úy biên phòng Long An tự sát sau khi bắn chết đồng đội. Ảnh: Thanh niên

Thiếu úy Tạ Quang Đạt là Đội trưởng tham mưu tổng hợp Đồn biên phòng Bình Hiệp. Trong lúc ôm súng cố thủ, thiếu úy Đạt đã tự dùng súng bắn vào người. “Lực lượng chức năng khi phát hiện Tạ Quang Đạt tự sát, đã đưa Đạt đi cấp cứu tại bệnh viện” – Phó Tư lệnh Nguyễn Hoài Phương cho biết.

Trong khi đó, nhiều người dân có mặt tại hiện trường cho báo VTC biết thiếu úy Đạt sử dụng súng bắn vào đồng đội trong tình trạng kích động mạnh, có thể uống rất nhiều rượu trước khi gây án.

Dù được các bác sĩ nỗ lực cấp cứu, nhưng đại úy Vũ Hào Hiệp (35 tuổi) - Đồn phó Đồn Biên phòng Bình Hiệp không qua khỏi vào tối cùng ngày do 3 vết thương chính ở bụng, xương chậu và ngực, dẫn đến bị mất máu nhiều.

3 nạn nhân khác là anh Nguyễn Duy Công (22 tuổi), Trần Minh Triết (38 tuổi, ngụ thị xã Kiến Tường) và Phan Văn Lợi (29 tuổi, ngụ thị xã Kiến Tường) hiện vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Chiến sĩ Trần Minh Triết đang được điều trị vết thương tại BV đa khoa tỉnh Long An

Nói về sự việc, trong khi còn nằm tại BV đa khoa tỉnh Long An, nạn nhân Phan Văn Lợi kể với PV PLO, nhà anh cách Đồn biên phòng Bình Hiệp chừng 200 m. Hơn 16h ngày 15/6, anh đang ở trong nhà thì nghe tiếng súng nổ từ hướng đồn biên phòng.

“Nghe tiếng súng, tôi cùng nhiều người trong nhà chạy ra phía ngoài sân quan sát, sau đó lùi vào lại nhà. Khi tôi đang đứng trước cửa nhà thì bị lạc đạn trúng vào bắp đùi chân phải, té xuống đất. Sau đó tôi được người thân đưa đi cấp cứu”.

Còn theo chiến sĩ Trần Minh Triết, trước thời điểm xảy ra vụ việc, anh đang cùng một số chiến sĩ huấn luyện tập võ thì Thiếu úy Tạ Quang Đạt đi đâu về. “Lúc này nhiều anh em có hỏi đi đâu về mà không xin phép, anh Đạt không trả lời mà đi luôn, sau đó lấy súng ra bắn” - anh Triết nhớ lại.

Lãnh đạo Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Long An cho biết, sau khi hoàn tất các nội dung cơ bản, đơn vị sẽ thông tin cụ thể về sự việc trên.

Đình Văn (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/he-lo-ly-do-khong-ngo-khien-thieu-uy-bien-phong-ban-chet-dong-doi-a438201.html