Hé lộ cuộc sống trác táng của giảng viên mẫu mực sau khi nữ sinh chết vì thuốc lắc

Khi tìm rượu ở chiếc tủ trong phòng ngủ của vị giảng viên, các cô bé cậu bé mới lớn này bỗng thấy một cái hộp với 'rất nhiều chiếc túi đựng những viên thuốc nhỏ màu hồng bên trong'. Không lâu sau khi nếm thử, tất cả dần gục xuống, người vã mồ hôi, hơi thở nặng nề…

Trong các cuộc vui tới bến, không ít dân chơi coi chất kích thích như một thứ xúc tác không thể thiếu. Dù biện minh bằng lý do gì, thì trên thực tế đã có quá nhiều người bị ma túy, thuốc lắc tàn phá, thậm chí tước đi mạng sống. Loạt bài "Khi dân chơi "gãy cánh" vì sốc thuốc” sẽ tiết lộ những hệ lụy đau lòng đằng sau tệ nạn này.

Nạn nhân Jones Reilly (phải) tử vong vì vô tình uống phải thuốc lắc của ông Brian Dodgeon.

Bữa tiệc kinh hoàng

Trong một ngôi biệt thự ở phía bắc Kensington (London, Anh), lúc này đã là 21h, khoảng 30 thanh thiếu niên tuổi từ 14 -15 cùng tham dự bữa tiệc ngoài trời diễn ra tại khu vườn rộng rãi. Tất cả đều nhảy nhót, ăn uống, trò chuyện rất vui vẻ. Chủ nhà là cô bé Beatrice Hadjipateras, 14 tuổi. Hôm nay cha mẹ cô đi du lịch và cho phép con gái tổ chức bữa tiệc với các bạn tại nhà.

“Bọn trẻ có vẻ đều rất vui. Tôi đi ngủ lúc 23h30, bọn trẻ vẫn cười đùa, hò hét rất lâu sau đó”, một người hàng xóm cạnh nhà cho biết. Thế rồi vào khoảng 4h hôm sau, người này bị đánh thức bởi những tiếng kêu la thảm thiết. Không lâu sau đó, tiếng còi xe cấp cứu và xe cảnh sát vang lên inh ỏi.

Có tất cả 3 nạn nhân cần cứu giúp, trong đó có cả cô bé chủ nhà. Các nhân chứng cho biết, khi tất cả rục rịch trở về phòng thì bỗng nhiên Beatrice Hadjipateras, Jones Reilly (15 tuổi) và James (15 tuổi) dần gục xuống và có bọt ở miệng. Các nhân viên y tế đã cố gắng sơ cứu nhưng tim của Jones Reilly đã ngừng đập. Beatrice Hadjipateras và James được chuyển tới bệnh viện và may mắn sống sót.

Tại hiện trường, rất nhiều lon bia và những chai rượu dùng dở được tìm thấy. Một cuộc khám nghiệm tử thi sau đó cho thấy bên trong cơ thể Jones Reilly lượng chất kích thích cực cao, lên tới 9,96mg/kg, trong khi theo các bác sĩ, chỉ với liều lượng 0,18mg/kg đã có thể gây tử vong.

Cái chết của nữ sinh Jones Reilly khiến rất nhều người cảm thấy choáng váng. Được biết, Reilly nổi tiếng là học sinh giỏi, gương mẫu, không ai tin cô bé có thể sa vào ma túy. “Tôi đặt kỳ vọng rất lớn vào Reilly. Tôi tin rằng em có khả năng ghi danh tại một trường đại học hàng đầu sau khi tốt nghiệp”, giáo viên chủ nhiệm của Reilly cho biết.

Sự thật về người thầy mẫu mực

Kể lại cho cảnh sát những gì đã diễn ra vào đêm hôm đó, các nhân chứng cho biết vào khoảng 1h, bữa tiệc vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại nhưng bia và rượu thì đã hết. Beatrice Hadjipateras và một số người bạn cùng đi tìm rượu của cha mình - Brian Dodgeon (60 tuổi).

Khi James tìm ở tủ trong phòng ngủ của ông Dodgeon, cậu bỗng thấy một cái hộp. Thay vì rượu, cậu phát hiện ra “rất nhiều chiếc túi đựng những viên thuốc nhỏ màu hồng và bột bên trong”.

“Tôi đã định cất trở lại vì không biết chúng là gì nhưng Reilly đã cầm một viên uống cùng bia và sau đó yêu cầu tôi đưa thêm. Sau đó chúng tôi cùng nhau thử”, James cho biết.

Lúc đầu, Reilly vẫn bình thường, thậm chí có phần “sung” hơn và liên tục nói rằng cảm thấy “rất tuyệt” nhưng sau đó cơ thể vã mồ hôi và cứ đi lang thang trong tình trạng dường như đang mất kiểm soát. Khoảng 3 giờ sáng, Reilly thở khá nặng nề. Khi những người bạn bàn nhau gọi cấp cứu thì Reilly ngăn lại vì lo lắng sẽ gặp rắc rối.

Cảnh sát cho biết, những viên thuốc màu hồng đó thực chất là thuốc lắc. Có tất cả 4 nạn nhân đã sử dụng nhưng Isobel Reilly do uống quá nhiều nên đã dẫn tới sốc thuốc và tử vong.

Ông Brian Dodgeon - giảng viên tại Học viện Giáo dục - Đại học London và cũng là chủ nhà đã lập tức bị bắt giữ. Ông Dodgeon sau đó đã thừa nhận các loại thuốc trong tủ quần áo, bao gồm thuốc lắc, thuốc gây ảo giác LSD và thuốc an thần ketamine là của mình. Theo đó, ông đã giấu giếm mọi người sử dụng chúng nhiều năm nay. “Nhưng tôi không bao giờ có thể nghĩ rằng bọn trẻ lại tìm được chúng”, Dodgeon nói.

Ngay khi kết quả điều tra được công bố, các giáo viên trong trường, sinh viên, phụ huynh đều vô cùng sửng sốt bởi Dodgeon nổi tiếng là người thầy tài giỏi, nghiêm túc, mẫu mực; là người chồng, người cha tuyệt vời.

Brian Dodgeon sau đó đã bị kết án 8 tháng tù, bị đình chỉ dạy trong hai năm. Tuy nhiên, không thể sống với cảm giác tội lỗi, vị giảng viên đã cố gắng tự sát bằng cách nhảy cầu vào một tuần sau cái chết của Reilly nhưng sau đó đã được cứu sống và bị gãy cả hai chân.

-------------------------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài tiếp theo của loạt bài Khi dân chơi "gãy cánh" vì sốc thuốc vào 4h ngày 22/10/2018.

Đàm Anh (Theo Dailymail¸ The Guardian)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/he-lo-cuoc-song-trac-tang-cua-giang-vien-mau-muc-sau-khi-nu-sinh-chet-vi-thuoc-lac-923096.html