Hé lộ bí mật đằng sau 'xưởng' sản xuất ma túy cực lớn tại Hưng Yên

Để che giấu hoạt động sản xuất ma túy và đối phó với cơ quan chức năng, Ngân trang bị các 'mắt thần' xung quanh nhà và được giấu kín trong các ống thoát nước…

Thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Tiên Lữ triệt phá thành công ổ sản xuất ma túy với quy mô và số lượng cực lớn tại thôn Tam Kỳ, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang.

Theo đó, vào đêm 8/8, rạng sáng 9/8, Công an huyện Tiên Lữ đã phối hợp cùng Công an tỉnh Hưng Yên bất ngờ ập vào khám xét khẩn cấp “nhà máy sản xuất” ma túy của Vũ Thị Kim Ngân (SN 1982 ở thôn Tam Kỳ, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang).

Tại nơi ở của Ngân, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 1.000 viên nén, 6 túi nilon đựng chất kết tinh màu trắng, 34 gói thảo mộc khô, nhiều dụng cụ chứa chất bột màu xanh có trọng lượng khoảng 20 kg, 1 cân điện tử, 3 máy dập, 1 máy nghiền trộn nguyên liệu, 22 khuôn mẫu dập sản phẩm ma túy, 1 máy sấy sản phẩm...

Tại cơ quan điều tra, Ngân khai mua các nguyên liệu để sản xuất ma túy tổng hợp trên tại chợ Hàng Chiếu, TP.Hà Nội. Về công thức sản xuất ma túy, Ngân khai bản thân đã tự may mò, cóp nhặt trên mạng. Sau đó, ghi chép cẩn thận từng công thức, tỉ lệ pha chế.

Theo quan sát của PV có mặt tại nơi sản xuất ma túy của Ngân tại Hưng Yên, đây là địa điểm để làm xưởng sản xuất ma túy mà ít ai ngờ tới. Theo đó, căn nhà khá lớn, nằm giữa khu dân cư đông đúc, người dân thường xuyên qua lại.

"Xưởng" sản xuất ma túy được bảo vệ khá chắc chắn.

Điều đặc biệt, ngôi nhà được bảo vệ rất chắc chắn bằng các song sắt, lối duy nhất có thể vào nhà là cánh cổng chính giữa. Những người dân sống gần nhà đối tượng cho biết, ngôi nhà này thường đóng cửa kín, cứ ai ra vào là lại khóa cửa rất kĩ. Bản thân Ngân không bao giờ giao lưu hay nói chuyện với bà con lối xóm mà sống khá biệt lập, khép kín.

Cánh cổng này thường bị khóa kín để "xưởng" sản xuất ma túy hoạt động

Để che giấu hoạt động sản xuất ma túy và đối phó với cơ quan chức năng, Ngân cho lắp nhiều camera hồng ngoại và được giấu kín trong các ống thoát nước trước nhà.Tất cả các “mắt thần” đều được kết nối với máy tính xách tay để Ngân có thể quan sát được mọi hoạt động bên ngoài. Trong ngôi nhà, Ngân dành ra căn phòng có diện tích lớn nhất để phục vụ hoạt động sản xuất ma túy.

Ngân trang bị camera xung quanh nhà và được giấu trong ống thoát nước

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Lê Thanh Hải – Trưởng Công an xã Nghĩa Trụ cho biết: Ở địa phương, Vũ Thị Kim Ngân chưa có tiền án, tiền sự hay xảy ra mâu thuẫn, xô xát với ai, bởi Ngân ít nói, ít quan hệ với mọi người. Ngôi nhà, nơi Ngân ở thường khóa kín và bảo vệ chắc chắn. Ngân xây dựng gia đình rất sớm, tuy nhiên sau khi chồng cũ bị bắt vì tội Mua bán ma túy, Ngân nộp đơn ly dị đưa 2 con về ở hẳn với mẹ đẻ. Một thời gian sau, Ngân nảy sinh tình cảm với một người đàn ông đã một lần “lỡ đò” ở địa phương và cũng sinh được 2 cô con gái. Bản thân Ngân và chồng hiện tại đều không có công ăn, việc làm….

Hiện, Công an tỉnh Hưng Yên đang phối hợp cùng các đơn vị chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc trên.

K.Ngân

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/he-lo-bi-mat-dang-sau-xuong-san-xuat-ma-tuy-tai-hung-yen-a335293.html