Hazard đến Real: Tạm biệt và chúc may mắn
Hazard đã bỏ lại chiếc áo số 10 huyền thoại của Chelsea để khoác lên mình chiếc áo số 7 huyền thoại của Real.
Khi tâm thư của Eden Hazard được công bố, Chelsea và Real Madrid cũng đồng loạt đăng thông tin về bản hợp đồng bom tấn 130 triệu bảng. Dù Chelsea đang trong hoàn cảnh khó khăn vì án phạt cấm chuyển nhượng nhưng không cổ động viên Chelsea nào tức giận với quyết định của Eden Hazard. Đơn giản vì cả thanh xuân của anh đã dành cho Chelsea. Nghenhinvietnam xin đăng tải toàn bộ tâm thư trên trang cá nhân của Hazard đã được Hội CĐV Chelsea ở Việt Nam dịch và đăng tải trên Fanpage của Hội.
Thân gửi đại gia đình Chelsea của tôi,
Có thể các bạn đã biết, tôi sẽ gia nhập Real Madrid. Điều này không phải là một bí mật, tôi đã luôn mơ về việc một ngày được khoác chiếc áo đó kể từ khi tôi còn là một cậu bé. Tôi đã luôn cố để không làm tôi và cả đội mất tập trung vì tin đồn và truyền thông suốt 6 tháng qua.
Giờ đây 2 CLB đã đạt được thỏa thuận tôi mong các bạn hiểu đã đến lúc tôi theo đuổi chương mới của cuộc đời, điều mà tất cả các bạn cũng nên làm nếu bạn có cơ hội đạt được giấc mơ. Rời Chelsea là quyết định lớn và khó nhất sự nghiệp của tôi đến bây giờ. Khi nó đã chính thức, tôi muốn làm rõ một điều, tôi yêu từng giây phút tại Chelsea và CHƯA BAO GIỜ tôi muốn rời CLB vì một điểm đến khác.
Ngày tôi đến CLB, tôi mới chỉ 21 tuổi. tất cả các bạn đã giúp tôi trưởng thành, giúp tôi có được chiếc băng đội trưởng ĐTQG Bỉ. Đã có những giây phút sóng gió, cho cả đội hay riêng tôi, đó là bóng đá chuyên nghiệp. Với tôi, bóng đá là việc có quả bóng ở chân, chúng ta luôn may mắn khi được chơi bóng và đó là lời khuyên của tôi cho những ai hỏi xin bí quyết. Chơi bóng và tận hưởng niềm vui!
Khi tôi nghĩ lại về những khoảnh khắc đặc biệt với Chelsea, có rất nhiều, chúng ta đã may mắn vì thắng nhiều hơn số lần thua rất nhiều. Những ai biết tôi hiểu rằng tôi không thích kể ra tôi đã đạt được gì, tôi chỉ muốn nói mỗi giải thưởng với Chelsea từ cá nhân đến toàn đội đều rất tuyệt vời. Một ngày nào đó tôi sẽ có thể ngồi lại, uống một cốc bia và nói với một nụ cười đầy tự hào về quả penalty tôi bỏ lỡ mà cũng tạo cơ hội cho tôi đánh đầu tung lưới Crystal Palace để vô địch mùa giải, hay những bàn thắng vào lưới Tottenham, Liverpool và Arsenal.
Chelsea có vô vàn những cầu thủ giỏi và những khoảnh khắc tôi tự hào nhất ở đây luôn là những giây phút cùng nhau. Chúng ta,một đại gia đình, đã giành được cúp FA, Cúp Liên đoàn Anh, Europa League, và Premier League. Mỗi danh hiệu có nét đặc biệt riêng và trận đấu tại Baku vài tuần rồi là cái kết tuyệt vời sau một mùa giải căng thẳng hậu World Cup.
Trước khi tôi ra đi, tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người tại CLB vì những nỗ lực lớn lao khi chúng ta sống qua từng giây phút. Tới những đồng nghiệp cũ của tôi, chúng ta sẽ nói lời tạm biệt ở những thời điểm phù hợp hơn. Nhưng đặc biệt là ngài Abramovich, tôi muốn cảm ơn ngài và ban lãnh đạo đã giúp tôi nhận ra không chỉ một mà là hai giấc mơ trong tôi. Một là được có vinh dự trở thành cầu thủ Chelsea, hai là được khoác áo Real Madrid.
Eden Hazard