Hãy thôi chỉ trích Karius, vì ai cũng cần cơ hội thứ hai để trở lại!

Đừng cố gắng vùi dập một cầu thủ chỉ vì một thất bại. Hãy ở bên, an ủi và chờ đợi anh ấy tỏa sáng trở lại.

Đã gần 1 tuần trôi qua kể từ khi trận chung kết Champions League khép lại. Thế nhưng, dư âm của nó vẫn còn tồn tại. Người hâm mộ Real Madrid mặc nhiên có quyền tự hào về những gì mà đội bóng của họ làm được.

Tuy nhiên, phần còn lại của làng túc cầu không phải ai cũng có thể chấp nhận sự thật này. Rõ ràng, Real là một đội bóng có chiều sâu, dày dạn kinh nghiệm ở đấu trường quốc tế hơn hẳn Liverpool đang có quá nhiều bất ổn tại cúp quốc nội. Thế nhưng, sau trận đấu, không phải những bài báo phân tích chuyên sâu về mặt chiến thuật được đưa ra mà thay vào đó là những lời phán xét, chỉ trích.

"Nếu Ramos không cố tình "chơi chiêu" với Salah thì Real sẽ không lên ngôi dễ dàng như vậy."

"Liverpool thua là do lỗi của thủ môn đội nhà."

"Karius không xứng đáng để chơi cho đội chủ sân Anfield nữa."

Và còn nhiều hơn những lời cay nghiệt như thế hướng về phía các cầu thủ. Tuy nhiên, trong vụ việc Ramos - Salah, rõ ràng hai bên đều có được sự ủng hộ tương đối lớn từ cổ động viên nhà nhưng nếu nhìn về Karius thì bạn mới hiểu được đâu là cay đắng nhất.

Real Madrid lên ngôi ở Champions League không chỉ nhờ sai lầm của Karius, đội hình của họ vượt trội hơn hẳn.

Từ giới chuyên môn cho đến đông đảo người hâm mộ trên toàn thế giới đều tỏ ra xem thường và khinh miệt anh. Người ta đã nói về một anh chàng tóc vàng lóng ngóng chẳng khác gì một đứa trẻ trong khung thành của Liverpool trận đấu ấy. Người ta nhắn tin chửi bới, đe dọa như thể anh là một trong những tên tội phạm đáng ghét nhất thế giới. Người ta còn đả kích cả những người đã đặt niềm tin nơi anh, ở đây là HLV Jurgen Klopp. Và người ta đã bảo anh hãy giải nghệ quách đi chứ đừng thi đấu làm chi nữa!

Sai lầm cơ bản khiến Karius phải hứng chịu vô số chỉ trích.

Karius đáng trách vì đã phạm những lỗi lầm sơ đẳng nhất. Anh càng đáng trách hơn khi những sai lầm đó xuất hiện trong một trận đấu mang tầm vóc lớn như chung kết Champions League. Tuy nhiên, hãy nhìn những gì mà anh đã làm sau trận đấu. Karius đã không bỏ vào đường hầm để chạy trốn những máy quay đang liên tục tìm kiếm anh. Anh gục ngã trên thảm cỏ sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên để rồi ngay lập tức đứng dậy tìm đến các khán đài. Trên mi là hai hàng nước mắt, anh nghẹn ngào nói lời xin lỗi các cổ động viên Lữ đoàn đỏ.

Liverpool thất bại, bản thân Karius đã rất đau. Nỗi đau ấy nhân lên gấp bội khi anh chính là tác nhân cho thất bại đó.

Hiển nhiên, chỉ một lời xin lỗi không bao giờ đủ để anh có được sự tha thứ. Dù vậy, thời gian trôi đi và khi tất cả đã bình tâm lại, ai cũng có thể thấy Karius xứng đáng có được một cơ hội thứ 2. Không phải là thủ môn xuất sắc nhất nhưng những gì mà anh đã cống hiến cho Liverpool xứng đáng được ghi nhận.

Cập bến sân Anfield năm 2016, anh đã giúp người hâm mộ phần nào có thể gác lại nỗi lo mang tên Mignolet. Vị trí thủ môn trong bóng đá là vị trí cô đơn và bạc bẽo nhất. Có lẽ đúng. Khi bạn tỏa sáng, không ai nhớ đến nhưng khi bạn mắc lỗi, tất cả mọi chỉ trích sẽ hướng về bạn để dìm bạn xuống đáy. Karius không đáng phải chịu những điều đó.

Karius hồi mới đến Liverpool nhận được rất nhiều tình yêu từ người hâm mộ.

Người hâm mộ đã chỉ trích đủ nhiều. Karius cũng đã có một bài học đủ lớn trong sự nghiệp của mình và giờ là lúc mọi người nên đứng lên cùng anh ấy. HLV Jurgen Klopp sau trận đấu đã có đôi lời an ủi gửi đến Karius. Điều đó là cần thiết. Nên nhớ, Karius chỉ mới 24 tuổi - một độ tuổi quá trẻ đối với các thủ môn và vì thế, anh còn cả tương lai phía sau để chuộc lỗi.

Giờ đây, người yêu bóng đá đang ở cùng với anh. Trang chủ Inter Milan đã đăng tải một thông điệp giàu cảm xúc về Karius như sau: "Một đêm tệ hại tại Kiev nhỉ. Đừng buồn, vẫn còn rất nhiều thành công đang chờ cậu gặt hái ở phía sau. Mạnh mẽ lên nhé. Gửi cậu một cái ôm thật lớn từ tất cả chúng tôi!"

Và phía Napoli cũng đã có hành động tương tự: "Đừng khóc Karius. Điều tương tự có thể xảy đến với bất cứ ai trong trận chung kết Champions League. Ôm cậu thật chặt từ Napoli!"

Ai cũng có thể mắc lỗi, dĩ nhiên là thế! Trong một trận cầu mang tính quyết liệt như chung kết C1 thì áp lực khiến bạn dễ dàng mắc lỗi sẽ lại càng lớn. Thế nhưng, một thất bại không có nghĩa là bạn sẽ phải chấm dứt sự nghiệp mà điều quan trọng là bạn đã học được cách để tự đứng lên và trưởng thành. Luôn luôn có một cơ hội thứ hai giành cho những ai biết phấn đấu!

Trở lại thôi nào, Karius!

Và người hâm mộ đã đến lúc nên gác lại những câu chuyện xoay quanh anh chàng này cũng như trận chung kết Champions League vừa qua. Bởi lẽ, chỉ 14 ngày nữa thì World Cup sẽ bắt đầu và những câu chuyện xoay quanh nó, những trận cầu đỉnh cao hứa hẹn sẽ không khiến một ai phải thất vọng!

Nguyễn Kim Ngọc Anh

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/hay-thoi-chi-trich-karius-vi-ai-cung-can-co-hoi-thu-hai-de-tro-lai-d474073.html