Hãy rộng lượng khi yêu người phụ nữ ngang bướng

Phụ nữ là thế, muốn thông qua một số hành động nhỏ để chứng minh, dù cô ấy có sai, thì người đàn ông cũng sẽ nhượng bộ cho cô ấy.

Yêu một người ngang bướng!

Yêu một người ngang bướng là bạn phải chấp nhận sự gàn dở của cô ấy.

Yêu một người ngang bướng là bạn phải yêu cả sự vô lý của cô ấy.

Yêu một người ngang bướng là bạn chấp nhận cả đời phải sống chung với một kẻ điên mà luôn phải tỏ ra cô ấy luôn bình thường.

Tất cả chỉ vì bạn yêu cô ấy.

Một cô gái thấy bạn mình chụp ảnh tình tứ với người yêu bên bờ biển,cũng rất muốn được đi biển. Cô bảo bạn trai đưa mình đi. Nhưng người bạn trai ấy cho rằng đi vừa mệt vừa đen thui, lại tốn tiền. Cô gái chạnh lòng cho rằng anh ấy là kẻ ích kỷ, và xót tiền, không yêu thương chiều chuộng mình. Cô ấy ngang ngạnh, lần này nếu cả 2 không đi, cô ấy nhất quyết đi một mình và không muốn ở bên anh ấy nữa. Anh ấy cho rằng bạn gái mình dạo này sao lại tôn sùng vật chất thế. Người như vậy, anh không cần và anh để cô đi.

Ảnh minh họa.

Bạn biết không? Đàn ông tuy rằng nói có lý, nhưng chẳng phụ nữ nào thích nghe nói lý lẽ hết. Dù lý lẽ của bạn đúng thì cô ấy nghe thấy lại là thái độ của bạn, là cách bạn đối với cô ấy. Phụ nữ luôn nói "Tiền quan trọng nhưng so với tiền thì cô ấy muốn cô ấy phải quan trọng hơn tiền". Bạn không hề hiểu phụ nữ, thật ra phụ nữ kiếm cớ gây chuyện, cô ấy biết thừa làm thế là vô lý.

Nhưng phụ nữ là thế, muốn thông qua một số hành động nhỏ để chứng minh, dù cô ấy có sai, thì người đàn ông cũng sẽ nhượng bộ cho cô ấy. Chuyện đó đối với đàn ông là vô lý, là không biết điều, là cùn, nhưng với cô ấy đó là sự nhường nhịn, là sự bao dung , là yêu thương, chiều chuộng.

Đàn ông thấy nếu mình xuống nước như vậy là sợ vợ, là vô dụng. Nhưng mà họ không biết. Nhường một bước trước mặt phụ nữ là phong độ chứ không phải là hèn. Bớt nói một câu trước mặt không phải là vô dụng mà là nhường nhịn. Họ đã bỏ tất cả để theo mình, yêu chiều họ một chút cũng không có gì là quá đáng.

Yêu một người không nhất thiết là phải sở hữu họ, nhưng sở hữu một người nhất định phải toàn tâm toàn ý yêu họ.

Người phụ nữ không vì sự giàu nghèo của bạn quyết định đi hay ở, mà nằm ở chỗ tình yêu của bạn với cô ấy đã hết lòng chưa? Không có người phụ nữ nào lại không muốn được yêu thương và được che chở, điều giữ chân được người phụ nữ không phải bạn là ai, mà là trong tâm bạn cô ấy là ai?

Di An

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/hay-rong-luong-khi-yeu-nguoi-phu-nu-ngang-buong-403618/