Hãy “rọ mõm” thú cưng của mình nếu không muốn bị lãnh án

Dân tình đã phản ứng khá dữ dội với quy định phải rọ mõm và có dây dắt cho ra đường thời gian qua tại hai thành phố lớn Hà Nội và TP. HCM. Tuy nhiên, sự việc cũng có vẻ chìm khi trên phố đi bộ Hồ Gươm, các “bạn chó” vẫn được chủ vô tư cho “khoe miệng”. Chỉ đến khi CEO của một nhà hàng Hàn Quốc cao cấp họ Kim bị chú chó của nam tài tử Choi Siwon cắn và đã tử vong, một lần nữa vấn đề an toàn cho cả người lẫn chó mới được nhìn nhận kỹ lưỡng.

Ngày 21/10, nữ CEO nhà hàng Hàn Quốc cao cấp họ Kim đã bất ngờ qua đời vì nhiễm trùng vết thương chó cắn sau 20 ngày bị cắn trước đó. Thủ phạm gây ra sự việc thương tâm này chính là chó cưng của nam ca sĩ/ diễn viên nổi tiếng xứ Hàn Choi SiWon. Sự việc lập tức nhận được sự quan tâm của chính phủ Hàn Quốc, đồng thời lập tức trở thành một lời cảnh báo hữu hiệu tới toàn thể công dân Việt Nam.

Hãy bịt miệng thú cưng của bạn nếu không muốn bị lãnh án

Dù là thú cưng, chó vẫn là một mối nguy hiểm đối với cuộc sống chúng ta

Sự việc tại Hàn Quốc như một lời cảnh báo đến việc bắt giữ chó ở Sài Gòn của các đoàn đội bảo vệ an ninh. Để biện minh cho hành động thiếu an toàn của mình, nhiều chủ giữ chó đã phản bác lại chính quyền địa phương khi nhìn thấy quy định được thực hiện. Họ cho rằng, họ không nuôi thú dữ, họ đã chọn lọc kỹ càng những giống nuôi tốt và rất an toàn, nhưng các cụ ngày xưa có câu “mồm chó vó ngựa”, chẳng ai dám khẳng định thú cưng của họ sẽ không tự dưng cắn ai đó, nhất là khi họ phải chịu trách nhiệm trước công lý về hành động này.

Ý kiến biện minh của những chủ sở hữu

Đặc biệt qua sự việc thú cưng của Choi SiWon, những chủ nuôi chó dù cưng “boss” của mình đến mấy thì phận làm “con sen, thằng nô” cũng luôn phải chịu trách nhiệm chính với hành động khó lường trước của thú cưng. Đừng để xảy ra chuyện đáng tiếc mới thốt lên câu “Giá mà…”

Sự đồng tình của một bộ phận lớn sau vụ việc của Choi SiWon

Những nguy cơ không hề nhỏ đối với việc chó thả rông

Nếu bạn nghĩ rằng thú cưng không cắn người, thú cưng không đáng bị đối xử như vậy và vết thương do chó gây ra không đáng ngại thì đó chỉ là quan điểm của hội cực kỳ yêu động vật. Còn vì sao, chó mèo vẫn được xếp vào danh sách “thú” là bởi chúng có thể “cắn” mà không tuân theo quy luật. Vì vậy, vận dụng mọi tình yêu cho những biện minh có thể xảy ra mà không lường trước được chỉ là “nói với nhau cho thỏa lòng”. Lúc người đã chết, có lôi tình yêu ra mà khiến họ sống lại được đâu.

Người dân cảm thấy bất an trước tình trạng chó thả rông

Dạo bộ trên Hồ Gươm những ngày thu, lãng mạn thật đấy nhưng thỉnh thoảng lại giật mình với những cô cậu chó đáng yêu hết nấc nhưng cái mồm vẫn cứ thè lưỡi cùng hai hàm răng sắc đầy đủ, vẫn khiến nhiều du khách bất an. Chó dù gần gũi người đến mấy cũng khó tránh khỏi lúc chúng “khó ở’, đôi khi chỉ thay đổi thời tiết hay vào mùa “yêu đương” là các “boss” bẳn gắt ra phết. Chủ gần gũi còn đỡ chứ đi ra đường mà có thằng người nào trông “ngứa mắt” thì với những chú chó cao to, khá hung dữ… chẳng biết bị “đợp” lúc nào.

Những vết cắn chí mạng có thể lập tức tước đi quyền sinh sống của chúng ta

Mà khi đã bị cắn rồi, tiêm cũng sợ mà không tiêm lại càng sợ. Đương nhiên, là chủ chó thì phải thay mặt “boss” đứng ra dàn xếp ổn thỏa cả về chi phí, vậy có phải là khổ cả chủ lẫn tớ không? Một cái “bịt mặt” tạm thời khi ra đường cho thú cưng không quá đắt mà còn mua sự an tâm vào người. Hơn nữa, có phải “các bé” phải đeo suốt đâu, chỉ khi nào ra đường khói bụi mới phải đeo thôi mà. Còn che mất vẻ đẹp của “các bé” thì khỏi lo, chủ nào mà chẳng khoe thú cưng của mình ngập tràn facebook, ai chả biết các em ý xinh đẹp thế nào rồi.

Hình ảnh nhiều người vẫn dắt chó đi dạo nhưng không sử dụng rọ mõm

Đó là chưa kể, người Việt từ xưa quen để chó chạy rông, muốn phóng uế bừa bãi ở đâu chả được. Nhưng đó là làng xã, giờ là đô thị loại I mà vẫn giẫm phải phân chó trên đường, e mất mặt thành phố lẫn cảnh quan lắm lắm. Việc giới trẻ ngày nay yêu thương động vật, cưng chiều chó mèo, không ăn thịt chúng là một sự thay đổi trong tư duy khá văn minh. Ấy thế nhưng cái tâm lý “sạch nhà, mặc kệ khu vực công cộng”, mình yêu chó của mình, nó cắn người thì là “tai nạn nhỏ” thì văn minh thế quái nào được!

Hương Đặng

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/hay-ro-mom-thu-cung-cua-minh-neu-khong-muon-bi-lanh-an-78739.html