Hãy giúp đỡ cô gái bị chấn thương đốt sống cổ

Em Trần Thị Quế Em bị chấn thương đốt sống cổ, dập quai hàm, dập phổi sau tai nạn kinh hoàng ở thang máy. Hoàn cảnh của em vô cùng khó khăn, cần được giúp đỡ khẩn cấp.

Sinh ra ở một vùng quê nghèo, lớn lên trong sự bao bọc của những cánh đồng lúa thôn dã, những tưởng mọi chuyện sẽ không gặp biến động gì quá lớn. Vậy nhưng, trong một tai nạn thang máy, mọi đau đớn về thể xác và nỗi lo lắng dồn dập lại ập đến với em. Đó là trường hợp của em Trần Thị Quế, quê quán tại thôn Vàng, xã Tiên Lục, Lạng Giang, Bắc Giang.

Là một cô gái mong manh, bé nhỏ, lại mới làm mẹ nên cuộc sống của Quế vốn đầy vất vả, nay lại thêm phần gánh nặng. Tai nạn đến với em là một cú sốc lớn với em và gia đình, cùng các bạn và mọi người xung quanh. Em đã bị chấn thương đốt sống cổ, dập quai hàm, dập phổi sau tai nạn kinh hoàng đó. Hiện tại, kinh phí điều trị một ngày lên tới 3 triệu đồng, đó là một áp lực quá lớn đối với gia đình em. Số ngày nằm viện không chỉ tính bằng ngày, mà bằng tháng.

“Một miếng khi đói bằng một gói khi no” hay “cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp” là tinh thần tương thân tương ái đã đi cùng năm tháng trong truyền thống của người Việt. Mong sao có nhiều tấm lòng hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ em và gia đình những lúc khó khăn hoạn nạn này.

Mọi sự giúp đỡ, xin được gửi về ban đại diện nhóm thiện nguyện Nhịp Cầu Yêu Thương, xã Tiên Lục, Lạng Giang, Bắc Giang. (Trưởng ban quyên góp: anh Hoàng Cao Nguyên, số điện thoại 01677 851 900, số tài khoản ATM: 0351 0008 83274, ngân hàng Vietcombank chi nhánh Yên Phong- Bắc Ninh, hoặc gọi trực tiếp cho trưởng ban điều anh nhóm: anh Nguyễn Đức Tú, số điện thoại: 0983 397 152).

Phụng Thiên

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/hay-giup-do-co-gai-bi-chan-thuong-dot-song-co-61374