Hãy giữ lấy cánh diều tuổi thơ

Từ lâu, thả diều đã trở thành thú vui được nhiều người yêu thích mỗi dịp hè về. Những cánh diều căng gió giữa bầu trời xanh thẳm là hình ảnh gắn liền với tuổi thơ của biết bao thế hệ. Song, với sự phát triển của xã hội, trò chơi thả diều ngày càng ít nhận được sự quan tâm, nhất là ở khu vực thành thị.

Thả diều - niềm vui của trẻ thơ.

Thả diều - niềm vui của trẻ thơ.

Thời nay, chắc cũng không còn mấy ai ngồi vót tre làm diều, vì đã lâu rồi tôi không còn thấy những con diều làm từ giấy báo. Dạo một vòng quanh các tiệm tạp hóa, có thể thấy thị trường diều năm nay có phần đìu hiu hơn. Diều hiện nay chủ yếu là diều vải, mẫu mã phong phú, màu sắc sặc sỡ.

Bên cạnh những diều phụng, diều cá mập, diều cá heo rất quen thuộc, còn có diều bạch tuộc, diều rắn, diều Doraemon, diều máy bay… Thế nhưng, số lượng bán ra không nhiều, do không còn nhiều người ưa thích. Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh phức tạp, nhiều người lo ngại về vấn đề sức khỏe nên hạn chế tập trung đông người.

Còn nhớ, vào mùa diều của nhiều năm trước, chiều chiều, cứ khoảng 5-6 giờ là những mảnh đất trống, bãi cỏ luôn đông đúc, nhộn nhịp với những đứa trẻ con cầm diều chạy tung tăng, tiếng nói cười rôm rả: “Thả dây ra”, “Chạy đi”, “Vướng dây rồi”… Bây giờ, chỉ có lác đác vài con diều, may ra thì những ngày cuối tuần mới có nhiều hơn một chút.

Ði dọc theo bờ kênh Gò Kén, phần lớn những người chơi diều hiện nay là những thanh thiếu niên chứ ít thấy trẻ con. Hình như trẻ con ngày nay quá bận rộn, đi học ở trường về còn phải học thêm, thời gian đâu để đi chơi.

Mà thời đại này cũng không thiếu cái chơi, chỉ cần cầm một chiếc điện thoại hay máy tính bảng là có cả ngàn thứ hấp dẫn khác, kể cả đối với phụ huynh. Vì thế, những trò chơi truyền thống như thả diều đành nhường chỗ cho game online, Facebook, Youtube…

Tôi có mấy đứa em họ sống ở thành phố lớn, có lần về quê được dẫn đi thả diều mà bọn nó cảm thấy lạ lẫm, thích thú lắm. Nghĩ cũng tội, ở những nơi cuộc sống càng hiện đại thì nhà cao tầng mọc lên càng nhiều, làm gì có không gian trống. Chưa kể thả diều ở thành thị còn tiềm ẩn nhiều mối hiểm nguy.

Thiết nghĩ, việc giữ gìn những trò chơi dân gian lành mạnh như thả diều là điều hết sức cần thiết. Bởi thả diều là hình thức giải trí mang tính giáo dục cao, gieo vào lòng trẻ những hạt giống tâm hồn, những khát vọng tươi sáng.

Tin chắc rằng, cánh diều sẽ góp phần tạo nên ký ức tuổi thơ đẹp đẽ, cũng như gắn kết chặt chẽ những thành viên trong gia đình, để từ đó hình thành nên những ước mơ trong cuộc sống.

Anh Thư

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/hay-giu-lay-canh-dieu-tuoi-tho-83605