Hãy công việc của mình một cách tốt nhất cho dù là đến hơi thở cuối cùng

Bạn có quyền được chọn lựa vì vậy đừng bao giờ chọn cách làm hời hợt, thiếu trách nhiệm. Bạn bỏ công sức vào đó bạn sẽ có được sản phẩm và phần thưởng xứng đáng.

Tận tâm với công việc bạn sẽ có được kết quả tốt (Ảnh: Internet)

Có một người thợ mộc già đã cống hiến cho ông chủ của mình rất nhiều công trình tuyệt vời. Đến tuổi nghỉ hưu, ông quyết định xin chủ nhân của mình nghỉ việc và về sống cuộc sống an nhàn, tận hưởng tuổi già tại quê nhà. Mặc dù vẫn còn sức khỏe để làm và số tiền lương cũng khá cao nhưng ông vẫn xác định sẽ nghỉ.

Người chủ cảm thấy rất tiếc nuối, ông không muốn mất đi một người thợ lão làng và dày dặn kinh nghiệm như vậy. Ông nói với người thợ mộc là có thể làm nốt giúp ông một căn nhà, coi đó như một ân huệ cuối cùng dành cho mình được không. Người thợ mộc rất băn khoăn, thực tâm là ông không muốn làm nữa nhưng vì tình nghĩa nên ông quyết định nhận lời.

Thế những vào những ngày làm ngôi nhà đó, ông khá chểnh mảng vì ông muốn làm cho qua loa, ông sử dụng tay nghề kém và các vật liệu kém chất lượng để đẩy nhanh tiến độ. Thật đáng tiếc, đó là một cách làm việc sai đối với người thợ mộc chuyên nghiệp.

Khi người thợ mộc hoàn thành công việc của mình, ông chủ đến kiểm tra và đưa chìa khóa cho thợ mộc. Ông nói: “Đây là món quà tôi dành cho sự cố gắng của anh suốt hàng chục năm qua”.

Người thợ mộc cảm thấy vô cùng xấu hổ. Ông đã làm việc thiếu trách nhiệm với chính ngôi nhà của mình trong khi có dư khả năng xây dựng nó tốt hơn. Và có thể giờ ông đã có một căn nhà tốt để ở.

Bài học: Cho dù là thợ mộc, thợ kim hoàn, thợ xây…. Rất nhiều công việc khác bạn cũng không được cho phép bản thân mình làm việc lơ là cho đến phút cuối cùng. Bởi có lẽ nó sẽ là phần thưởng dành cho bạn. Thái độ của bạn quyết định chất lượng cuộc sống và công việc của bạn. Hãy nhớ tâm của bạn đâu thì sự nghiệp bạn ở đó.

Dung Mai

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/song-tre/hay-cong-viec-cua-minh-mot-cach-tot-nhat-cho-du-la-den-hoi-tho-cuoi-cung-56303.html