Hãy coi như mỗi ngày đều có SEA Games

Sau những ngày thi đấu với tinh thần thể thao trung thực, vô tư, trong sáng, cao thượng, Đại hội thể thao các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 31 khép lại với Lễ bế mạc đậm nét văn hóa, bản sắc dân tộc Việt Nam và chan hòa tình hữu nghị.

SEA Games 31 đã kết thúc thành công, song dư âm của nó vẫn vang vọng. Một trong những ấn tượng tốt đẹp còn lại trong lòng bạn bè quốc tế là hình ảnh một Thủ đô Hà Nội, một đất nước Việt Nam tươi đẹp, an toàn, thân thiện, hiền hòa, mến khách, hội nhập và phát triển.

Có thể nói, để SEA Games 31 được diễn ra thành công, hiệu quả và ấn tượng, Hà Nội, địa phương đăng cai 18/40 bộ môn thi đấu và đặc biệt là hai sự kiện quan trọng là lễ khai mạc và bế mạc Đại hội đã làm hết sức mình.

Có thể thấy trong những ngày diễn ra đại hội, TP như tươi đẹp hơn với cờ, hoa, đèn màu trang trí. Đặc biệt là đường phố phong quang hơn, bớt đi những hình ảnh không đẹp, thiếu văn minh, những hàng quán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Người Thủ đô dù vẫn luôn bận rộn, hối hả nhưng sẵn lòng nhanh chóng nhường đường cho các đoàn xe ưu tiên, những đoàn vận động viên đến địa điểm thi đấu. Các đoàn vận động viên, quan chức thể thao luôn nhận được những nụ cười, ánh mắt thân thiện khi đi thăm TP.

Để có được điều đó là sự cố gắng của cả hệ thống chính trị, các cơ quan ban ngành, các đơn vị chức năng liên quan. Từ chị công nhân vệ sinh môi trường đến anh chiến sĩ cảnh sát, từ anh em lái xe đến những nhân viên lễ tân khách sạn… đều làm hết sức để có một Hà Nội sáng, xanh, sạch, đẹp, một Hà Nội văn minh, đậm nét văn hóa. Đặc biệt, trong các nhận xét của bạn bè quốc tế, đều nhắc đến hình ảnh những con người Hà Nội thân thiện, cởi mở, mến khách.

Rất nhiều vận động viên, quan chức thể thao, nhà báo… đều bày tỏ mong muốn một lần nữa trở lại thăm Hà Nội, thăm Việt Nam cùng với bạn bè, người thân. Có thể nói, bên cạnh sự thành công về chuyên môn, hình ảnh một Việt Nam, một Hà Nội đẹp đẽ, thân thiện, văn hóa… trong con mắt bạn bè quốc tế cũng là một kết quả đáng ghi nhận của SEA Games 31.

Có thể thấy rằng, cũng như nhiều lần trước đây, mỗi khi được vinh dự là nơi diễn ra các sự kiện trọng đại trong nước và quốc tế, Hà Nội đẹp lên, phong quang hơn trong những ngày diễn ra SEA Games 31.

Vào những thời điểm đó, người Hà Nội như càng ý thức hơn trách nhiệm của mình với Thủ đô, đất nước, cố gắng để có một hình ảnh thật đẹp của Hà Nội ngàn năm văn hiến trong mắt bạn bè.

Hà Nội đã cố gắng cao nhất trong những ngày diễn ra SEA Games 31. Đó là việc làm hợp lý và cần thiết. Nhưng cũng cần thấy rằng, làm sao để không chỉ bạn bè quốc tế, người dân mọi miền về Hà Nội trong những dịp lễ quan trọng cảm nhận được hình ảnh đẹp của Hà Nội, mà bất cứ lúc nào, bất cứ ai khi qua Hà Nội cũng có cảm nhận như vậy.

Và hơn ai hết, mỗi người dân Hà Nội đều cần và có quyền được sống, sinh hoạt, học tập trong một môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp như những ngày diễn ra các sự kiện quan trọng trên TP thân yêu của mình, mà SEA Games 31 vừa qua là một ví dụ.

Với mong muốn đó, mỗi người Hà Nội hãy cùng nhau coi mỗi ngày đều là những ngày có SEA Games, để chung tay cố gắng gìn giữ, vun đắp cho TP của chúng ta luôn sáng, xanh, sạch, đẹp, để Hà Nội đã, đang và luôn là TP đáng sống, trước hết là với cư dân Hà Nội.

Lê Quân

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/hay-coi-nhu-moi-ngay-deu-co-sea-games.html