Hãy chọn con đường như Liverpool

Barcelona thối nát... từ sau trận thua 2-8 ở Champions League. Vâng, chỉ từ sau đó mới thấy Lionel Messi quyết liệt đòi đi. Còn trước đó?

Khi vòng tứ kết Champions League được bốc thăm vào ngày 10/7 (và Barcelona sẽ thắng thuyết phục trước Napoli để lọt vào vòng tứ kết), thì Man City của Pep Guardiola còn đang... bị cấm tham dự Champions League mùa tới. Daily Mail viết hẳn về “điều khoản bí mật”, cho phép Guardiola xé hợp đồng, mà ông chuẩn bị kích hoạt để thoát khỏi con tàu đắm Man City!

Bây giờ, sau cơ man sự kiện ầm ĩ đã được biết đến, thì đề tài phổ biến lại là khả năng tái hợp giữa Messi và Guardiola, tại Man City. Dù vẫn chưa ngã ngũ việc Messi có “thoát” được khỏi Barcelona hay không, thậm chí chưa thấy Guardiola gia hạn bản hợp đồng sẽ kết thúc trong mùa hè 2021 ở Man City!

Quá hay rồi, nếu như Messi lại được chơi bóng dưới sự huấn luyện của Guardiola. Nhưng, bóng đá đỉnh cao không thể đơn giản như vậy. Vả lại, ở một góc độ nào đó, như vậy là... không đàng hoàng. Liverpool hơn Man City không phải ở chỗ họ vừa đoạt chức vô địch Premier League 2020. Thắng, bại là lẽ thường tình. Đúng lúc Liverpool lên ngôi vô địch Premier League (lần đầu VĐQG sau 30 năm chờ đợi), họ lại bị hạ bệ, trở thành cựu vô địch ở Champions League. Chỉ là bóng đá thôi mà! Thắng hay thua, đấy đều là những câu chuyện hay, đậm tính bóng đá.

Cái cách mà Messi đùng đùng quay lưng với Barcelona, sự nhập nhằng “đi hay ở” của Guardiola, hoặc-tổng quát hơn-cái cách mà người ta có thể dùng “rất nhiều tiền” để chi phối những chuyện như thế (chỉ có đồng tiền mới tạo ra được một sự tái hợp Guardiola - Messi ở Man City) sẽ làm cho bóng đá hay hơn, hay ngược lại?

Hỏi tức là đã trả lời. May thay, khi mà ngôi cao ở Premier League thuộc về Liverpool của Juergen Klopp, câu chuyện sẽ khác. Các đối thủ mạnh xung quanh sẽ có động lực để tấn công vào danh hiệu vô địch trong tay Liverpool, mà không nhất thiết phải băn khoăn xem cần chi bao nhiêu tiền mua sắm ngôi sao. Bản thân Liverpool của Klopp cũng phải cố gắng tự làm mới mình, không bằng nhân sự thì bằng lối chơi, bởi lẽ đơn giản là bảo vệ danh hiệu còn khó hơn đoạt danh hiệu.

Nói về Liverpool, là nói về bóng đá trong cái hình thức đẹp nhất mà môn bóng đá vốn có. Điều quan trọng nhất quyết định thành công hay thất bại cứ phải nằm ở sự chuẩn bị về chuyên môn. Phải có hẳn chiến lược, mục tiêu lâu dài. Trên sân, người ta thường đánh đồng “bóng đá đẹp” với lối chơi thiên về tấn công, vận dụng kỹ thuật, phát huy sáng tạo. Thế còn “bóng đá đẹp” ở phạm vi ngoài sân cỏ? Đấy là mức độ công phu của khâu chuẩn bị. Tất nhiên, không phải như cái cách mà Man City chuẩn bị để có Messi.

Liverpool sẽ chọn mục tiêu vô địch Premier League hay Champions League làm ưu tiên 1, hay cố gắng ở cả hai đấu trường ấy? Chưa nghe Klopp nói, rằng Premier League quan trọng hơn, rằng Champions League không phản ánh đúng sức mạnh của một đội bóng. Đấy cũng là khác biệt!

KINH THY (Theo bongdaplus)

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/the-thao/202009/hay-chon-con-duong-nhu-liverpool-908009/