Hãy cảnh giác…

Sáng 21-7, anh Phúc (ở phường Kim Liên, quận Đống Đa) thấy vợ nghe điện thoại vẻ mặt rất nghiêm trọng.

- Ai gọi mà em có vẻ hốt hoảng thế? - Anh Phúc hỏi.

- Em nghe họ bảo có thư của tòa án, nói em nợ ngân hàng… - Vợ anh Phúc ngơ ngác trả lời.

Rồi vợ anh Phúc kể: “Có cuộc gọi từ số máy 008824582709 - giọng một phụ nữ - nói em có thư “đọng” ở bưu chính viễn thông của tòa án gửi. Chị ta bảo bóc “giúp” thư đọc cho em nghe, nội dung thư nói em nợ Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (chi nhánh ở phố Nguyễn Đình Chiểu) 58 triệu đồng, nếu không trả ngay sẽ bị kiện ra tòa hoặc kê biên tài sản".

Anh Phúc nói ngay: “Đây đích thị là kẻ lừa đảo! Chỉ riêng chuyện tự ý bóc thư người khác đã là phạm pháp rồi".

Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, anh Phúc tâm sự: Rất mong tòa soạn báo liên tục cảnh báo về hiện tượng này, bởi cứ “cuốn” theo cuộc điện thoại, sợ sệt rồi cung cấp thông tin cá nhân, rất dễ rơi vào bẫy của kẻ lừa đảo. Mọi người cũng cần cảnh giác, nếu gặp số máy lạ xin đừng nghe, hoặc lỡ nghe với nội dung tương tự thì báo ngay cho cơ quan chức năng để ngăn chặn.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/973988/hay-canh-giac