Hãy biết nắm bắt lấy từng cơ hội để trải nghiệm

Thanh Tú, sinh năm 1997, vừa tốt nghiệp chuyên ngành Biên tập Truyền hình – trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. Cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình cơ bản có truyền thống 'nghề trồng người' ở Hà Nội, nhưng lại bén duyên với nghệ thuật từ rất sớm.

Từ những năm còn là 1 cô bé học cấp 1 mình đã bộc lộ rõ khả năng "cầm kì thi họa" của bản thân, mình sinh hoạt các bộ môn năng khiếu tại nhà văn hóa quận trong nhiều năm và được tham gia các chương trình truyền hình... Năm 10 tuổi mình được tham gia chương trình “Vườn cổ tích” và đó là lần đầu tiên được vào trường quay Đài truyền hình Việt Nam gặp chú Lại Bắc Hải Đăng, và 12 năm sau là cái duyên cô bé Thanh Tú ngày đó trở thành học trò của thầy Đăng.

Mình đã bén duyên với nghề mẫu ảnh và diễn viên rất sớm. Được bạn bè mình ví gương mặt xinh đúng như tên Thanh Tú, nên từ đầu năm bước vào THPT mình đã có cơ hội và may mắn được mời tham gia đóng phim truyền hình và phim quảng cáo, phim hài Tết, và làm mẫu ảnh chụp quảng cáo giới thiệu sản phẩm cho các doanh nghiệp cùng các cửa hàng quần áo thời trang. Tích lũy từ những công việc trải nghiệm đó năm 18 tuổi mình bắt đầu tập làm kinh doanh. Ban đầu bán quần áo online thấy ổn nên quyết định mở shop thời trang nhỏ , nhưng gặp khó khăn giá thuê mặt bằng cao, lãi không đủ chi trả nên được một thời gian ngắn phải đóng cửa, thấy rằng không đơn giản như khi bán hàng kinh doanh online. Nhưng mình không bỏ cuộc và tìm cơ hội khác như học hỏi thêm lĩnh vực đầu tư tài chính, bất động sản và đã có những trải nghiệm khá thành công. Những gì đã làm được cũng đủ trang trải cho cuộc sống tự lập của một cô gái trưởng thành.Có những lúc cảm thấy rất mệt, nhưng phải tự động viên mình cố gắng và luôn cố gắng vì mục tiêu quan trọng nhất đối với mình là phải thi đỗ Đại học.

Kết quả như mong đợi, mình đã thi đỗ vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Bước vào cánh cửa đại học là niềm vui và là ước mơ, mình đã làm được. Cảm thấy may mắn và muốn làm một điều gì đó có ý nghĩa, mình tranh thủ tìm kiếm những cơ hội tham gia vào các câu lạc bộ thiện nguyện giúp đỡ những hoàn cảnh gặp thiên tai và lũ lụt, những trẻ em nghèo ở các vùng sâu xa có hoàn cảnh thiếu thốn khó khăn, bằng những đồng tiền do mình tự làm ra trong những năm thứ nhất và thứ hai . Những chuyến đi đó mình cảm thấy vô cùng ý nghĩa cho tuổi trẻ của mình, tự nhủ sẽ luôn sống tốt và làm được nhiều việc tốt để giúp đỡ mọi người, và sống có ích cho xã hội. Để cân bằng được mọi thứ mình phải biết cách sắp xếp thời gian sao cho phù hợp nên đến cuối năm thứ ba, mình đã dừng đi làm mẫu quay chụp để theo học thêm một khóa đào tạo MC phụ trợ cho chuyên ngành học truyền hình của mình.

Mình tự nhận ra rằng kiến thức là nền tảng vô cùng quan trọng, nhất là chuyên ngành Biên tập truyền hình mình đang theo đuổi, nên năm cuối mình chỉ tập trung cho việc học và ôn thi. Sự cố gắng sẽ không phụ công sức thời gian của bản thân khi mình đã đạt được kết quả hoàn thành tốt nghiệp tốt.

Sau khi cầm tấm bằng tốt nghiệp cử nhân, mình sẽ tiếp tục học thạc sĩ. Đang còn trẻ, nên mình muốn tích lũy thêm kiến thức hơn nữa để vững vàng phát triển sự nghiệp của mình sau này.Cuộc sống là không chờ đợi, hãy biết nắm bắt lấy từng cơ hội để trải nghiệm, dù có khó khăn cũng không được nản lòng, dù bất cứ việc gì, kể cả những việc không tên, cũng không được nề hà. Vì có suy nghĩ đó nên mình đã tự lập và tự kinh doanh để trang trải việc học tập, đỡ đần cho bố mẹ phần nào.

Mong các bạn trẻ có ý chí, và nghị lực vượt qua khó khăn vươn lên để thành công.

Nguyễn Thanh Tú (Sinh Viên trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội)

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-guong-mat-sinh-vien/hay-biet-nam-bat-lay-tung-co-hoi-de-trai-nghiem-1670652.tpo